1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Topic đi cùng năm tháng. Mình vẫn theo dõi khi chợt nhớ đến hay bắt gặp topic này trên mạng. Heoham viết gì mà bị ẩn thế? Không kịp xem rồi.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không vào chơi vào thấy bài viết bị ẩn bởi ban quản trị một cách kỳ bí quá vầy :|
  3. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một vé đi tuổi thơ :-bd
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    26 Tết rồi, rất nhiều việc phải làm mà cứ thừ người ra ngó kiến:-w

    Giáp Tết đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với công nợ, tích hàng, trữ hàng, tăng giá...bla bla... Cái bằng khá tốt nghiệp ĐH BKHN nằm im lìm chả liên quan gì đến mọi sự sôi động này. Ôi chao, bằng cấp! Thế nhưng mà không có bằng thì người ta lại khinh cho, khổ vậy, toàn những thứ màu mè dởm dít. Chán tệ.

    Cũng không phải tự dưng mà lại nhớ ra có một mảnh giấy bám 5cm bụi nằm bẹp dí dưới đáy tủ.

    Là vì
    sáng nay giúp ông anh họ lấy hàng rồi chuyển hàng cuối cùng bị công an phường tóm với lý do kiểm tra xem có phải pháo không, sắp Tết rồi mà. Hàng của anh chuyển từ Lạng Sơn về, dù chỉ là mấy cái quạt sưởi ấm với cái kính bảo hiểm, nhưng đã bị tóm, chẳng lẽ lại không xoè tiền ra mà thằng bé xe ôm làm gì có tiền trong người, thằng bé mếu máo gọi về, mình cáu gắt gọi lên.Rồi lóc cóc lên phường xin xỏ mấy thằng (dù muốn lịch sự nhưng không thể không dùng mỹ từ này) công an phường mặt nhẵn bụng mỡ, thế quái nào nó lại lôi cả cái kiến thức uyên thâm của nó ra giảng đạo đức với mình. Trong một đống câu hỏi làm hàng màu mè có câu học hết lớp mấy rồi, mình cười trừ, hết cấp 3.(Chắc vì mình nói thằng ku xe ôm thiếu hiểu biết nên phạm lỗi mong nó tha thứ xem xét này nọ nên nó tự suy cái mặt mình cũng thiếu hiểu biết tương đương.) Thằng nọ răng vểnh râu vênh bắt đầu buông lời súc phạm kiểu nhìn em cũng xinh xắn mà lại học ngắn thế hả. May phước cho mình là 3 năm lăn lộn với thế giới con buôn đã học được 1 chữ "nhẫn" không chắc nguyên cái bộ răng vẩu của nó chắc bay dính vào tường còn mình bay thẳng vào tù[r23)] Chẳng nhẽ mình lại không biết trình độ các bạn công an phường nằm ở chỗ nào thế mà cứ phải giả ngu để cho thằng nọ phô diễn tri thức của nó, hại não thật.

    Dù sao, với đống kiến thức cao siêu của các đồng chí, các đồng chí đã tịch thu hàng của tôi thành công + 500k chuộc cái xe máy ra (vì xe của mình ko có giấy tờ nên mới mất nửa triệu bạc)...

    Thế đất, ăn trắng nuốt trơn, dân gian vì quan tham hay tại quan tham nên dân phải gian???
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chị Heo xinh viết buồn cười quá đi. Hà hà, nếu chị đá bộ răng vẩu kia cho nó thẳng vào thay vì bay vào tường thì chú công an phường sẽ cảm ơn cũng nên. :-bd
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn[r2)] Chắc admin thấy topic bám bụi nên close lại :P Giờ chuyển sang đây và đc mở ra bình thường rồi (Hú hồn:)>-) Chắc phải chăm lảm nhảm và than thở không có một ngày đẹp trời vào nó bốc hơi mất chắc khóc quá[r24)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ừ hén ~X Hay chị ra gặp lại nó để song phi cước thử phát nhở. :)>-
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, em ủng hộ cả hai chân hai tay. Tuy nhiên, nếu chị có bị bay thẳng vào tù thì em không có liên can nhé ;)) Còn nếu chị được bằng khen vì giúp cải tạo nhan sắc cho các chú công an nhân dân thì chị phải chia cho em một nửa tiếng thơm nha \:D/
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tôi không thích hoa, nhiều người biết điều này...
    Đó là một buổi sáng không rõ thời tiết có đẹp hay không nhưng ngay khi nhìn thấy lọ hoa hồng trên bàn ảm đạm với những cánh nhung héo rũ rụng tả tơi tôi biết mãi về sau tôi sẽ không thích hoa. Ấn tượng của con người ta về một việc nhiều khi vô lý đùng đùng như thế, mà tôi thì vốn có tính hơi khùng khùng. Nói cho chính xác là tôi không thích hoa héo, mà hoa đã nở rực rỡ khi héo tàn lại càng khủng khiếp. Thà rằng đừng có đụng vào những thứ quá tuyệt vời sẽ chẳng bao giờ phải chạm đến những điều tội tệ từ chính nó mang lại. Thế là tôi ngắm nhìn, thỉnh thoảng mua hoa mang đi tặng, cùng lắm là ngày Tết phải chuẩn bị lo hoa kha khá để trang hoàng trong nhà. Tuyệt đối không có hoa tươi trong phòng và không hào hứng lắm với những bó hoa được tặng.

    Đặc biệt sau mỗi dịp lễ hội gì đó của chị em. Nhìn những bó hoa rực rỡ của đêm hôm trước nằm bẹp dí, nhàu nhĩ trong xe rác, dưới cống thối lại nhoi nhói... Chao ôi, một đời hoa, chưa tàn đã úa thế sao.... Giả thử có bó hoa nào đẹp đẽ đang được nâng niu, cũng ngày 1 ngày 2 rồi cũng sẽ vào xe rác mà thôi. Phù phiếm thật. Có người nào đó nói với tôi. Loài hoa sinh là để làm nhiệm vụ ấy của nó. Nay rực rỡ mai héo úa, nhưng ít ra nó cũng đã từng rực rỡ. Giống như, lợn sinh ra để em nhai xương và gặm thịt. Có lý, nhưng không thích là không thích!

    Mặc dù không thích nhưng không thể cấm được người khác tặng hoa cho mình. Đó là một bó hoa đẹp. Khi mang nó về căn xép nhỏ xộc xệch bừa bộn của tôi, dường như căn phòng cũng có sáng sáng đẹp đẹp lên thật. Ừ thì, thử một lần không kỳ thị xem sao. Tôi cắm bó hoa vào lọ, đến ngày thứ 3 thứ 4 gì đó thì nó héo rũ, quằn quại. Nhưng chính lúc ấy tôi đã phát hện ra em. BABY trắng. Lẫn trong đám lá quắt queo và những cánh hoa nhăn nhúm em thật khiêm tốn nhưng cũng thật mạnh mẽ.

    Nếu những bông hoa rực rỡ kia không nhanh chóng héo úa chết rũ thì tôi đã chẳng hề nhìn thấy em. Em chỉ là loài hoa tô điểm thôi mà. Nhân vật phụ thôi mà. Chỉ đến khi nhân vật chính chết đi em mới xuất hiện lặng lẽ, mạnh mẽ… Tôi quyết định yêu em. Yêu em vì thân phận nhỏ nhoi khiêm nhường ấy của em, yêu em vì tôi thấy hậm mộ em quá. Và cũng từ đó tôi có thoi quen mua một “nắm” (mấy bà bán hoa thường hỏi kèm với gì hả cháu, bó thế nào đây, khi thấy tôi nói baby không thôi ạ thì các bà hỏi nắm to hay bé) baby về cắm vào hộp đựng bút trên bàn. Có khi tôi quên thay nước thì em vẫn kiêu hãnh trên bàn học của tôi. Cách ra đi của em cũng thật kiêu hãnh, thường thôi chưa kịp biết khi em thực sự kiệt quệ và héo quắt trông sẽ ra sao thì mẹ đã mang em đi mất rồi, lý do là để hoa héo thế ko thấy muỗi à. Tôi có thấy em héo đâu, em chỉ xuống sắc chút xíu thôi chứ em có rũ rượi tàn tã như những loài hoa khác đâu. Và những “nắm” baby khiêm nhường tồn tại trong căn gác nhỏ cũng khiêm nhường của tôi cho tới khi tôi lao đầu vào ôn thi đại học, rồi chuyển nhà, rồi tôi có một căn phòng của riêng mình, tôi quên mất em, quên cả thói quen có em bên mình động viên cổ vũ mới yên tâm.

    Nhưng khi có ai đó bất ngờ hỏi tôi thích hoa gì, tôi thường buột miệng “baby” và sau đó tôi sẽ nhận được một bó hoa to đùng hổ lốn đủ thứ sức màu sặc sờ, baby của tôi e ấp làm nền. Tôi vẫn thường hay tơ tưởng sau này anh nào cưa cẩm mà tặng tôi một bó baby tôi phải ôm bằng cả 2 tay tôi sẽ đổ luôn không kèm điều kiện gì (tất nhiên, tơ tưởng của cô bé trung học vẫn còn tin vào cổ tích và tôi vẫn xiêu vẹo đổ lệch lạc chả kèm baby), tôi không nói tôi tơ tưởng điều gì nhưng ko hề ngại ngần bày tỏ tôi thích hoa “baby” thế nhưng cho đến nay chỉ có duy nhất một “bó hoa baby” tôi nhận được. Lạ thật, người ta tưởng tôi nói đùa hay tưởng những thứ bình dị như thế không thể trở thành món quà ý nghĩa nhất???

    Tự dưng hôm nay tôi lại thấy nhớ nhớ em… Vì tôi ốm nằm nhà mấy ngày liền. Tôi mà nằm nhà mấy ngày liền thì cái sự ốm quá ư là nguy hiểm rồi. Thường có ốm thì tôi cũng chẳng đến nối nằm nhà. Ốm lại sợ lây cho người khác loanh quanh mãi trong phòng bỗng nhớ em cồn cào. Ngày còn mông mơ tôi hay dặn mình phải mạnh mẽ, bền bỉ như em. Lộng lẫy mà làm gì, kiêu sa mà làm gì. Rồi như đoá hồng những héo rũ, lạnh lẽo. Chẳng được như em, cứ im lìm thế, cứ bình thản thế nhưng kiên cường đến cùng… dù em chỉ là loài hoa tô điểm rồi cũng đến lúc có một người yêu em như tôi yêu em…

    Gần đây người ta không chọn em làm hoa tô điểm nữa thì phải, tôi đã lang thang khắp các chợ hoa mà hôm nào may mắn lắm mới gặp được một “nắm” baby của tôi. Giờ là những salem và thạch thảo và những thứ hoa dại gì tôi cũng chẳng biết tên. Bất giác tôi có một ý nghĩ trẻ con thế này, thời gian đã khiến người ta nhận ra em lộng lẫy hơn hẳn những loài hoa khác. Họ sợ em làm lu mờ những bông hoa rực rỡ của họ, đơn giản em là phụ, em không thể nổi bật hơn chính được. Và thoả mãn với ý niệm này cho sự khó kiếm tìm em trong dòng đời xô bồ này.

    Giá có một “nắm” baby thật to bây giờ mình sẽ khỏi ốm ngay lập tức… Ôi chao là mệt :-s
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    :) Vừa nhận ra những gì vừa chứng kiến xảy ra vào ngày 13... Những ngày 13... Của anh và em... Chẳng còn đếm nữa, chẳng còn mong nữa nhưng dường như vẫn có một gắn kết mơ hồ... Thỉnh thoảng, vào ngày 13 lại có chuyện gì đó, giữa anh và em.

    Cảm giác này là gì nhỉ, thật khó hiểu... Khi thấy a và TC dường như tim hụt một nhịp rồi loạn xạ đập, đầu nóng phừng phừng hụt hơi không thở nổi. Lạ thật. Và rồi buồn trĩu, nặng nề, ám ảnh... Không rõ vì lý do gì và vì sao. Những thứ không rõ ràng dễ gây khó chịu. Cũng có thể là vì với TC chứ ko phải 1 người xa lạ nên mới thế??? Hãy cầu mong tất cả tưởng tượng trong e đang bay quá cao và quá xa. Xin đừng như thế. Những mối quan hệ không cần thiết phải bó hẹp và phức tạp đến thế chứ.

    Như 1 người bạn nói. Chuyện của thiên hạ quan tâm làm gì, lo cho mình trước đi. Ừ, người dưng rồi quan tâm mà làm gì.

    Tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc là được, phải không.

    Tốt thôi!!!
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mưa tháng 4... như tất cả những cơn mưa bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt...

    Cuộc sống vẫn tiếp diễn vẫn trôi lặng lẽ, chẳng có gì đặc biệt...

    Thế sao cứ không vui nhỉ, có mạch ngầm buồn bã nào cứ âm ỉ chảy trong người... không phởn được :( Cố nhếch mép cười một cái cho đời tươi sáng, chọc người này một tí, trêu người kia một tẹo, đóng kịch thôi, giả tạo quá. Thôi thì lại vào đây than thở, thở than. Cái chốn xưa cũ quen thuộc, mãi mãi quen thuộc và hình như không sợ bị bắt gặp :)

    Dù đã cố gắng sống đúng kiểu muốn thì phải nói ra, vui thì phải cười, buồn thì phải khóc, làm gì có ai đoán biết nổi em đang cần gì , đang muốn thế nào... nhưng cảm xúc là một thứ không thể diễn tả được :| không thể chạm tay vào người khác mà họ biết được em đang như thế nào...

    Em muốn vào chùa nghe tiếng tụng kinh gõ mõ...

    Thế đấy. Đến bao giờ em mới đủ trưởng thành để hành xử như một người lớn. Đến bao giờ em mới đủ lớn để không bị cảm xúc chi phối hành động. Đến bao giờ suy nghĩ và hành động mới đi đôi với nhau...???

    Cứ dặn lòng không quan tâm không để ý mặc kệ đi ra sao thì ra. Liên quan gì? Người dưng cả mà. Thế rồi lại háo hức dõi theo lại âm ỉ không vui... Một người bạn nói cứ như thể e đang nuối tiếc. Nuối tiếc gì nhỉ? Có gì mà nuối tiếc? Cứ như thể e đang ghen tuông. Ghen thật không? Cơ sự gì mà ghen?

    Thế thì em làm sao? Em chẳng biết, chắc tại trời mưa. Ừ, mưa kia kìa!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa xem lại và giật mình hóa ra chỗ này cũng không phải chỗ chỉ còn có mình mình...
    Rất ghét hành động của một ai đó có pass nick này

Chia sẻ trang này