1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Haizzz.... quá nhiều việc xảy ra trong năm nay và dồn dập cùng lúc, nhiều khi cảm thấy kiệt sức nằm xuống là muốn ngủ luôn khỏi dậy nữa đỡ bon chen... Nhức đầu kinh lên được :-s cái tội nằm ngủ há hốc mồm ra gió quạt lùa thẳng vào họng đau gần chết kéo theo nhức đầu cũng gần chết, thời tiết oi bức nóng nực nữa chứ... Ôi mùa hè mến thương của tôi...

    Ku Tiến cuối cùng cũng đã đi học béng rồi, cách xa đến 12h bay lận, haizzz.... sớm nhất thì cũng phải 2 năm nữa mới gặp lại cậu em. Bình thường ở nhà 2 chị em như chó với mèo, oánh nhau uỳnh uỵnh suốt ngày (chủ yếu là mình oánh nó, ngứa tay lại kí đầu cho 1 cái) giờ nó đi trống vắng kinh lên được. Mới có 3 ngày mà nhà cửa vắng loe hoe, buồn ơi là sầu :( Mẹ là người buồn nhất, mẹ ốm ko dậy nổi từ lúc thằng bé đi đến giờ, chậc... Trước giờ mình toàn buồn phiền ảo não nhớ "người dưng" giờ mới đột ngột nhận ra tình thân quan trọng đến thế nào. Chỉ vì quá quen thuộc, quen như ăn cơm hàng ngày, như hít thở không khí mà không để ý đến. Giờ thiếu hụt mới thấy thương thằng em trai thế. Thằng bé hiền lành tốt tính toàn bị con chị bắt nạt. Giờ thì sướng rồi nhé, thả sức mà bay cao bay xa. Ừ, bay càng cao càng xa càng tốt em ạ, bay khỏi cái xã hội ngột ngạt này, bay khỏi cái chốn tình người thì ít thủ đoạn thì đa đoan... bay đi em.

    Thằng em ra đi đúng lúc những vết thương tình cảm của con chị vẫn còn nhưng nhức khiến trống vắng càng thêm trống vắng tợn, những khoảng trống không thể nào lấp đầy. Con chị càng thấy mọi sự mong manh quá đỗi, hôm nay nói cười bên nhau ngày mai chia xa chẳng biết khi gặp lại, đến khi gặp lại có còn trọn vẹn như xưa, mà không phải hỏi, chắc chắn ko thể nào như xưa. Con chị cũng quen lắm với xa cách với chia ly rồi và vì đã quen nên cứ dâng đầy trong lòng một nỗi sợ mơ hồ. Sợ thằng em bị dòng đời xô đẩy cuốn đi mất mọi hồn nhiên trong sáng. Ừ, lạ nhé, thằng em hồn nhiên vô tư lắm, trái ngược hẳn với con chị, con chị nhìn đẫu cũng thấy vi khuẩn, nhìn đâu cũng thấy đời buồn như con chuồn chuồn, con chị lạc quan nhưng là cái niềm lạc quan tính toán, còn thằng em lạc quan từ trong bản ngã. Yêu lắm! Có thể vì thằng em không lo nhiều thứ như con chị, thế lại càng thương thằng em, càng sợ thằng em bị... lừa :(

    Con chị luôn được đánh giá cáo già hơn thằng em, nhưng xét cho cùng, đã khi nào con chị phải rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ. Con chị cứ lao cứ chạy hùng hục, dù có ngã, vẫn có bàn tay của mẹ, bờ vai của bố và cả nụ cười của thằng em đỡ dậy. Giờ thằng em ngu ngơ ngù ngờ bỗng bị vứt sang một thế giới khác, không còn bố mẹ bên cạnh, không còn chị gái bên cạnh, người người hoàn toàn xa lạ, văn hóa lạ, cuộc sống lạ, đến cả món ăn cũng lạ, thằng em làm thế nào :(

    Nhưng rồi em sẽ trưởng thành thật nhiều phải không em. Phải trở thành một người đàn ông đích thực, trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu phải không em. Em bay xa mang theo nhiều kì vọng của bố mẹ, của chị, của cả dòng họ nữa. Khi vấp ngã tự em sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn phải không em. Ngày trở về em của chị không còn là chú bé con lẵng nhằng đòi chị đọc Đô rê mon cho nữa, ngày trở về em sẽ mang theo vinh quang, mang theo thành công, mang theo niềm tự hào lớn lao gia đình đã gửi gắm vào em ngày hôm nay phải không...

    Ngày đó sẽ không xa đâu, cố lên em trai, nhất định phải thắng trận này, cuộc chiến trường kì nhiều khó khăn, nhất định em chị sẽ thắng!
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm quá >:D<! Tôi thì cứ việc ai nấy làm, cần thì ới :D. Tại trong họ hàng có 3 thằng bằng tuổi nhau, cùng nhau đi học nhưng lớn lên mỗi thằng một phương phải tự bươn trải :). Nghĩ lại nếu có ai đó lo cho mình thấy mình cứ yếu đuối sao đó :-s.
  3. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hị, làm heo khổ lắm ai ơi!![:D]
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn men, con trai mà được ủ ấp quá thì đúng là yếu đuối thật, cơ mà bất cứ ai, trai hay gái, ko có ai lo cho mình mới thực sự là người yếu đuối ;) Dù sao thiên chức của đàn ông là trụ cột, sớm hay muộn cũng đến lúc phải đối mặt với xã hội bon chen với đời thôi có điều với mẹ và chị gái thì lúc nào cũng thấy con trai, em trai mình bé bỏng non nớt cả, haizzz....
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tối nay bỏ ăn nhậu đi oánh Te lít sờ :| Không thể tin vào quyết định của mình. Bàng hoàng và kinh ngạc đến sững sờ... Haizzz... Bình thường thì mọi thứ liên quan đến thể thao sẽ được xếp xuống cuối cùng và ăn chơi phè phỡn được đẩy lên hàng đầu. Thế mà tối nay trời đẹp như thế, mát mẻ như thế, đột ngột lên cơn thèm vận động. Kể ra thì cũng có tí lí do. Vừa nhận được lịch tháng sau du lịch biển Phan Thiết Mũi Né gì đấy. Hí ha hí hửng lên mạng gúc gồ, sợt sợt mấy cái bích ki li hếch hi nóng bỏng. Sợt sợt một hồi thò tay xuống bóp ra một đống mỡ lèo bèo ở vòng 2. Hự hự... :-s Hậu quả tất yếu của công việc văn phòng ngồi chết dẫm một chỗ và việc thỏa mãn cái lỗ miệng vô tội vạ. Chậc, không những cái tuổi nó đuổi cái xuân mà nó còn mang cả một đống mỡ thừa bạ đâu nhét đấy, chỗ cần to lên thì chả to, chỗ chả cần to thì cứ phưỡn phượt ra. Kinh chết. Loáng thoáng bên tai lời dọa dẫm của mấy đứa bạn, mày mà đẻ xong chắc phải đầu 7, ý là bảy chục cái kilogam... Haizzz...[r23)]

    Dù sao cũng không hổ thẹn với bản thân lắm vì trước khi mướt mải đổ mồi hôi vì sự nghiệp đùi ngon chân thon cũng ních đầy chân gà nướng, cánh gà nướng, sườn nướng. bánh mỳ nướng, khuyến mại thêm cả một cốc hồng trà sủi bọn vác đến sân tập nữa. Trời sinh ra heo sao còn sinh ra mỡ :((
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Haizzz.... thế là lại sắp hết ngày chủ nhật rồi, những ngày cuối tuần mưa gió.

    Vì sự nghiệp đùi ngon eo thon hôm nay hứng lên vác một cái ghế tập bụng về. Và chắc là chưa đầy 3 ngày sau thì nó sẽ nằm vất vưởng bụi tung mù. Cơ mà cơn thèm làm đẹp đang lên cao cứ vác về cổ xúy tinh thần cứ như thể vác cái ghế ý về thì sẽ có được thân hình bốc lửa của mấy cô người mẫu chụp quảng cáo cho sản phẩm ý. Chậc, giống hệt kiểu thỉnh thoảng lên cơn thèm dịu dàng nữ tính đi mua mấy cái váy đỏng đảnh về cảm giác mình sắp thành tiểu thư đến nơi để rồi nhiều cái chưa mó vào đã nằm dúm dó vẹo vọ một đống dưới đáy tủ. Chậc, dù sao thì thỉnh thoảng cũng nên TDTT phát, hehe. Được cái mất tiền một cách (chắc chắn) ngu xuẩn những vẫn thấy đời phơi phới lạ.

    Tối mát giời đi ăn ngao luộc với lại sò huyết nướng loằng nhoằng thêm bát phở Tái Nạm Gầu nhầy nhụa mỡ, chậc. Một bên tai nghe loáng thoáng có Heo thiên thần thủ thỉ: Ăn đi rồi sáng mai lên cơ bụng 50 cái nhá. Một bên tai Heo ác quỷ thì thầm: Có mà ngủ nứt mắt trương thây lên lóp ngóp bò dậy cuống cuồng đi làm ý, tập bằng cái bì lịp (bielive=niềm tin) Nhưng không sao cả. Đời Heo không gì đau khổ hơn việc không được ăn uống thỏa thuê. Hế hế.

    Ních đầy cái dạ dày xong thì trà chanh chém gió với chị bạn lâu ngày không gặp. Mặc dù nghe đài báo tivi in tờ lét nói nhiều về thảm họa bẩn thỉu của trà chanh cơ mà dân mình vẫn điếc không sợ súng. Xét cho cùng, chả ngồi đâu rẻ rúng mà lại chém gió thoải mái hơn mấy chỗ ý. Vì thế cũng ko nên tách mình khỏi cộng đồng, hòa theo số đông thanh niên dũng cảm ít tiền, vẫn vỉa hè và vẫn trà chanh. Chậc. Lâu không gặp, được bà chị update thông tin đôi chim gù cúc cu kia. Chả biết nên cười hay nên mếu. Các bạn ảo vãi cả ra. Mang tiếng một bố hơn ba xịch, một bà gần bà xịch mà nghe chuyện cứ như học sinh trung học yêu nhau. Tự dưng nhớ loáng thoáng các bạn tuyên bố thẳng mặt mình là các bạn người lớn rồi. Loại trẻ con liu diu như mình đừng có mà ý kiến ý cò. Hờ hờ, thì thôi. Cháu im ạ. Giờ trẻ con lon ton kê ghế ngồi xem người lớn đóng kịch hài. Ơn giời hôm sinh nhật mình định tỏ vẻ ta đây khôn lớn trưởng thành và bao dung độ lượng bỏ qua chuyện củ chuối bầy hầy gọi các bạn ý nhậu nhẹt bữa làm hòa. May thế, thôi cứ trẻ con tiếp cho nó thái bình thiên hạ.

    Chán chuyện yêu đương lại nhảy sang chuyện chính trị. Không gì khác ngoài việc Tàu chuẩn bị oánh Việt. Haizzz.... Nghe thấy ong ong cái đầu, từ độ mấy vụ cắt cáp đến giờ thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bằng việc nói không với quần áo Tàu, hoa quả Tàu, đồ dân dụng Tàu, tóm lại cứ cái gì có hàng khác thay thế được hàng Tàu là nhất quyết không mua đồ Tàu, bọn nó bảo thế là yêu nước kiểu mị dân, oánh sập ví tiền của mình trước chứ được khỉ gì. Ừ thì xưa nay có thông minh tí nào đâu mà chả mị dân. Mỗi tội mưa mưa thế này lại thèm thịt kho Tàu quá lắm :(( Làm người chính nghĩa thật khó lắm thay[r23)]

    Chậc, thôi ngủ. Dù sao tuổi già sức yếu rồi đi ngủ sớm bảo toàn tí nhan sắc ít ỏi còn sót lại[r23)]
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Ba đo đỏ rất phù hợp với nick name :))
  8. nguoiviet8

    nguoiviet8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, cách đây cũng lâu lâu rồi. Có hôm đương ngồi cùng người bạn thì cậu này à lên một tiếng, khi mình hỏi sao thì cậu ta cầm quyển họa báo lên chỉ vào trang bìa bảo "đây là Heo con xinh". Cái quyển quảng cáo cho dịch vụ của Mobifone gì đấy. Vì mình cũng hay vào box đọc topic này từ hồi nảo hồi nào nên cầm tờ bìa lên ngó. Em trong ảnh xinh xắn. Da trắng, nét nhạt thoáng nom nhẹ nhàng dễ chịu. Bạn bảo em này có phong cách tửng tửng, ngồ ngộ..

    Chẳng biết em Heo con xinh Bạn nói có phải là Heo_con_ xinh này không [:D] ?

    Đọc các bài viết tình củm gần đây của em Heo không thấy chất "hâm" độc quyền nữa. Kiểu như " May phước cho mình là 3 năm lăn lộn với thế giới con buôn đã học được 1 chữ "nhẫn" không chắc nguyên cái bộ răng vẩu của nó chắc bay dính vào tường còn mình bay thẳng vào tù[r23)] " Hóa ra là nick dùng chung. :-" Nói chung mỗi người một khí chất, bài nào của Heo đọc biết ngay.
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật chị :) (có đúng là sinh nhật của chị không nhỉ?) Chúc chị mỗi ngày nhìn gương không thấy mình bị già đi, nhan sắc thì không những giữ vững mà còn tăng thêm nữa [r2)]
    Hix, đọc bài của chị làm em thèm chảy nước miếng ướt hết cả cái khăn trải bàn. Từ ngày quyết tâm ăn chay, đi qua hàng thịt là mặt nghiêm trang sắc sắc không không nhưng trong lòng thì... Nhưng mà nhờ thế hình như cũng giảm được cân thì phải (có khi còn giảm quá mức cần thiết nữa) dù rằng bây giờ em ăn nhiều gấp mấy lần hồi trước (lý do ăn chay thì cũng không phải để giảm cân nhưng mà một công đôi việc cũng tốt).
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khì khì, công nhận bạn trí nhớ tốt thật đấy vì cái poster quảng cáo đấy cách đây rất rất lâu rùi, chắc cũng phải cỡ 5,6 năm :-? Tự dưng cảm thấy vui vui vì có người nhận ra mình. Hihi... Chỉ có điều cô bạn trong đấy không phải là heo_con_xinh này mà là begi86 một em cực kỳ giống Heo :| Giống tới mức nhìn ảnh em ý tưởng đâu người ta chụp mình, hic hic... Giống như sinh đôi luôn :D Đợt đấy cũng nhiều người nhầm, kể cả bạn bè học cùng lớp Heo cũng bị nhầm cơ :D Chắc bạn của bạn cũng nhầm giống mọi người, cơ mà ai mà biết heo_con_xinh tưng tửng ngộ ngộ vậy ta :-? :-?

    Thực ra người biết pass nick này thì nhiều, post bài linh tinh cũng nhiều :D Nhưng nhật ký Heo hâm thì chỉ mỗi một đứa hâm nhất là người sáng lập nick viết thôi. Hihi, có một người bạn đã từng phải thốt lên "Em giống như có nhiều tâm hồn trong một cơ thể vậy" nên có thể bạn thấy cách hành văn khác nhau, xử lý mọi việc khác nhau thì không phải là vì nhiều người đâu. Do tâm trạng của bạn Heo hâm lúc đấy thế nào, thích gặm nhấm nỗi đau, vuốt ve niềm vui hay đơn giản là muốn viết lách nhảm nhí giết thời giờ... Hì hì, thích cụm từ "chất hâm độc quyền" bạn dùng lắm ý :x lâu lắm rồi hình như đánh mất giờ đang lọ mọ tìm lại đây :">

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn em ^^! Cô bé chiến đấu vì nữ quyền :D Đúng tháng 6 là tháng SN chị đấy. Ngày chuẩn là 13/6 ^^! Cơ mà lời chúc tụng thì nhận bất cứ thời điểm nào hehe. Chị cũng còn một cái nợ ăn chay 1 tuần dưng mà chưa thực hiện được ngày nào đây :-s Bụng bảo dạ, thôi thì hết tháng này đã :))

Chia sẻ trang này