1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, con tim anh xao động thì cái dạ dày của em đang rộn ràng vì đói. Anh có đúng là một nửa trái tim của em không? Nửa trái tim của em thì phải cùng nhịp đập với trái tim chứ, cớ sao lại cùng nhịp co bóp dạ dày như thế? Hic, đời em sao khổ thế này. Nhưng không sao, anh muốn ăn ké ư, cứ tự nhiên, em mời anh ăn, măm măm xong em lại cười duyên nhẹ nhàng mời anh thanh toán, được không anh?
    hi hi he he
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ngày chủ nhật đau khổ mình vẫn còn cú đến tận hôm nay, chẳng hiểu box họp hành thế nào mà mình không tài nào vào nổi. Về đến nhà lại còn bị nhốt ngoài đường giữa trời lạnh giá vì phụ huynh với thằng quỷ nhỏ đi ăn lẩu nữa chứ. Cú không chịu được.
    Cú quá nên thứ 2 quyết định đi xem phim. Rạp dân chủ bây giờ không có giá rẻ bất ngờ nữa rồi, nhưng đến thì phải vào chứ. Công nhận là phim hay, hay hơn phim có ông jacky chan nhiều. Thực hiện niềm đam mê của mình, cố gắng hết sức vì ước mơ ấy dù có thất bại. Sao mà hay thế, nhưng đâu phải ai cũng được như Lina đâu, cô ấy có một niềm đam mê, 1 ước mơ cháy bỏng, cô ấy khao khát có được nó, và sự khát khao ấy cho cô dũng cảm để thực hiện điều mình muốn. Còn mình, mình không phải là Lena, mình thấy mình vô dụng quá, không phải vì không có đủ dũng cảm để hành động mà vi mình không có khát khao nào cháy bỏng như thế, mình chưa có sự đam mê thật sự. Trước ngưỡng cửa đại học, sắp phải tự lập rồi, trong khi bọn bạn biết chúng nó sẽ đi đâu về đâu, chúng nó quyết tâm vào trường này trường kia còn mình lại như lạc loài hẳn, không có giấc mơ nào cả. Người không có đam mê như mình liệu có phải là người bỏ không? Mình nói với mọi người rằng tao sẽ vào bách khoa nhưng không phải vì mình thích trường bách khoa mà nó gần nhà và...ít con gái. Khùng thật, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ làm được gì nên hồn mất, không muốn bi quan đâu, nhưng mà không nghĩ không được.
    Mai thi học kỳ rồi mà giờ này vẫn chưa được chữ nào vào đầu. Học môn sinh rồi thi thì còn có thể chấp nhận được chứ
    hi hi he he
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ngày chủ nhật đau khổ mình vẫn còn cú đến tận hôm nay, chẳng hiểu box họp hành thế nào mà mình không tài nào vào nổi. Về đến nhà lại còn bị nhốt ngoài đường giữa trời lạnh giá vì phụ huynh với thằng quỷ nhỏ đi ăn lẩu nữa chứ. Cú không chịu được.
    Cú quá nên thứ 2 quyết định đi xem phim. Rạp dân chủ bây giờ không có giá rẻ bất ngờ nữa rồi, nhưng đến thì phải vào chứ. Công nhận là phim hay, hay hơn phim có ông jacky chan nhiều. Thực hiện niềm đam mê của mình, cố gắng hết sức vì ước mơ ấy dù có thất bại. Sao mà hay thế, nhưng đâu phải ai cũng được như Lina đâu, cô ấy có một niềm đam mê, 1 ước mơ cháy bỏng, cô ấy khao khát có được nó, và sự khát khao ấy cho cô dũng cảm để thực hiện điều mình muốn. Còn mình, mình không phải là Lena, mình thấy mình vô dụng quá, không phải vì không có đủ dũng cảm để hành động mà vi mình không có khát khao nào cháy bỏng như thế, mình chưa có sự đam mê thật sự. Trước ngưỡng cửa đại học, sắp phải tự lập rồi, trong khi bọn bạn biết chúng nó sẽ đi đâu về đâu, chúng nó quyết tâm vào trường này trường kia còn mình lại như lạc loài hẳn, không có giấc mơ nào cả. Người không có đam mê như mình liệu có phải là người bỏ không? Mình nói với mọi người rằng tao sẽ vào bách khoa nhưng không phải vì mình thích trường bách khoa mà nó gần nhà và...ít con gái. Khùng thật, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ làm được gì nên hồn mất, không muốn bi quan đâu, nhưng mà không nghĩ không được.
    Mai thi học kỳ rồi mà giờ này vẫn chưa được chữ nào vào đầu. Học môn sinh rồi thi thì còn có thể chấp nhận được chứ
    hi hi he he
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đang viết thì ấn nhầm, có bức xúc 1 tí cũng không xong.
    Môn sinh thi thì còn chấp nhận được chứ GDCD thì thi làm gì nhỉ, học xong chẳng biết cái gì cả, thế mà bắt thi chứ, học nặng cả đầu. Hic, chẳng nhẽ học sinh sáng giá thế này mà mai lại phải "bình tĩnh tự tin quay phim chính xác" à, thế thì mất mặt quá. Ôi..................
    hi hi he he
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đang viết thì ấn nhầm, có bức xúc 1 tí cũng không xong.
    Môn sinh thi thì còn chấp nhận được chứ GDCD thì thi làm gì nhỉ, học xong chẳng biết cái gì cả, thế mà bắt thi chứ, học nặng cả đầu. Hic, chẳng nhẽ học sinh sáng giá thế này mà mai lại phải "bình tĩnh tự tin quay phim chính xác" à, thế thì mất mặt quá. Ôi..................
    hi hi he he
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 ngày chán ngắt chán ngơ, tại sao lại sinh ra cái môn thể dục quái đản thế không biết. Hồi cấp 2 thầy dạy thể dục thích ơi là thích, vừa đẹp trai, vừa dễ tính, lại còn chưa có người trong mộng nữa chứ,chỉ cần léo nhéo 1 lúc là thầy cho 10 luôn. Bây giờ cái ông già này vừa cưới vợ xong mà khó tinh cứ như bị vợ đá ý. Đến muộn có 10 phút mà trừ béng của người ta 1 điểm, mất cả 10,0. Tức. Sau mình mà vớ phải tên nào làm giáo viên thể dục chắc thê thảm cuộc đời quá.
    Cuộc đời thê thảm nhưng mà sao vẫn cứ toét miệng ra cười thế không biết. Bố lại cảnh báo vụ thi đại học, bố ơi là bố. Nghe phụ huynh nói nhiều cũng đau đầu thật nhưng đúng là mình càng ngày càng chẳng ra sao, lúc nào cũng để nước đến chân mới nhảy, nhảy hụt cái thì chết đuối luôn, năm nay bảo tập bơi tử tế ngay từ đầu thế mà vẫn rứa, không chút tiến bộ. hic, mấy thầy dạy tự nhiên đồng loạt nhất chí thế nào cứ nhìn thấy bố là kể tội kể tình cô trò nhỏ đáng thương này. Thôi kệ, cái gì đến sẽ đến thôi. Heo con, cố gắng hết sức mình nhé, đến đâu thì đến vậy.
    hi hi he he
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 ngày chán ngắt chán ngơ, tại sao lại sinh ra cái môn thể dục quái đản thế không biết. Hồi cấp 2 thầy dạy thể dục thích ơi là thích, vừa đẹp trai, vừa dễ tính, lại còn chưa có người trong mộng nữa chứ,chỉ cần léo nhéo 1 lúc là thầy cho 10 luôn. Bây giờ cái ông già này vừa cưới vợ xong mà khó tinh cứ như bị vợ đá ý. Đến muộn có 10 phút mà trừ béng của người ta 1 điểm, mất cả 10,0. Tức. Sau mình mà vớ phải tên nào làm giáo viên thể dục chắc thê thảm cuộc đời quá.
    Cuộc đời thê thảm nhưng mà sao vẫn cứ toét miệng ra cười thế không biết. Bố lại cảnh báo vụ thi đại học, bố ơi là bố. Nghe phụ huynh nói nhiều cũng đau đầu thật nhưng đúng là mình càng ngày càng chẳng ra sao, lúc nào cũng để nước đến chân mới nhảy, nhảy hụt cái thì chết đuối luôn, năm nay bảo tập bơi tử tế ngay từ đầu thế mà vẫn rứa, không chút tiến bộ. hic, mấy thầy dạy tự nhiên đồng loạt nhất chí thế nào cứ nhìn thấy bố là kể tội kể tình cô trò nhỏ đáng thương này. Thôi kệ, cái gì đến sẽ đến thôi. Heo con, cố gắng hết sức mình nhé, đến đâu thì đến vậy.
    hi hi he he
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Có những điều càng nghĩ mình càng không hiểu nổi, có những việc mình không biết phải làm thế nào, cứ tưởng tượng ra nó lung linh huyền ảo, đẹp đẽ lắm, kết quả mình thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Mình không phải một đứa kém cỏi, mình biết là như thế, mình không phải là đứa thiếu sự dũng cảm để đương đầu, thế nhưng mình lại luôn thất bại, lạ thật đây, càng ngày cang thấy sợ. Pha lê đẹp nhưng dễ vỡ, có lẽ tất cả những gì đẹp đều mong manh.
    hi hi he he
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Có những điều càng nghĩ mình càng không hiểu nổi, có những việc mình không biết phải làm thế nào, cứ tưởng tượng ra nó lung linh huyền ảo, đẹp đẽ lắm, kết quả mình thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Mình không phải một đứa kém cỏi, mình biết là như thế, mình không phải là đứa thiếu sự dũng cảm để đương đầu, thế nhưng mình lại luôn thất bại, lạ thật đây, càng ngày cang thấy sợ. Pha lê đẹp nhưng dễ vỡ, có lẽ tất cả những gì đẹp đều mong manh.
    hi hi he he
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải là lần đầu tiên mình đi viếng đám ma, nhưng lần này người mình tiễn đưa thật đặc biệt, anh chỉ hơn mình có 3 tuổi.
    Tuổi 20, đáng nhẽ là lúc anh bắt đầu vào đời, là lúc anh thực hiện hoài bão và ước mơ, là cái tuổi anh tự khẳng định mình. Thế nhưng....
    Nỗi đau này không chỉ có gia đình anh cảm nhận, mà tất cả những người đưa tiễn anh đều thấm thía, xót xa. Mùa đông lạnh, nhưng hôm nay sao bỗng ấm lạ, ông trời cũng muốn hình ảnh cuối cùng của anh ở dương gian thật đẹp, ấm áp. Nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi, trái đất vẫn quay, đoàn người xe vẫn hối hả, tấp nập, chỉ có anh, nằm im, bất động. Rồi đây, thân xác anh chỉ còn lại là tro tàn.
    Em không tin vào duy tâm, không tin có thần linh, có bói toán, nhưng em tin vào số phận. Mỗi con người sinh ra liệu đều được định đoạn trước số phận hay không, có ai là chống được định mệnh đây. Giàu sang, phú quý, sung sướng, nghèo hèn thấp kém, danh vọng, quyền lực, rồi "cát bụi lại trở về cát bụi" thôi. 17 năm sống trong cuộc đời này, không ít lần cái chết vụt qua trong em, vì những lí do thật buồn cười. Nhưng giờ đây thấy anh, em hiểu cuộc sống thật quý giá. Em phải tận hưởng chứ. Chết là hết, không đúng, có cái chết làm nên lịch sử, có cái chết trở thành nỗi ô nhục không bao giờ xoá bỏ được. Nhưng với những người mãi mãi nằm lại trong lòng đất thì thật sự là kết thúc. Vậy thì tại sao nhân loại không trao nhau những yêu thương, không dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhau, vẫn có chiến tranh, vãn có thủ đoạn, vẫn tranh chấp, tất cả những điều ấy, cuối cùng là vì cái gì đây. Càng nghĩ em càng thấy sợ anh ạ, em đa cảm quá ư, em không biết, em chỉ thấy rằng em cần phải sống có ý nghĩa hơn, biết đâu, ngày mai thôi, em cũng sẽ theo anh, chưa kịp làm những điều mình muốn làm. Em không muốn tiếc nuối.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu

Chia sẻ trang này