1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời chân thành chia buồn và hết sức thông cảm cho chị heo con . vì em cũng là heo nốt mà và lại từ đàu năm tới giờ em cũng xui dã man. mà chị nghĩ đúng đó vẫn nhiều người tốt lắm bên cạnh chị đó. (ví dụ như em chẳng hạn _ tốt nhất quả đất)
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mẹ về quê đi nạp tài cho anh Đô, những 3 ngày liền, không ngờ mấy ngày không có mẹ cuộc sông khó khăn đến thế.
    Sáng sớm tinh mơ không ai gọi dậy, thế là cứ tít thò lò, kết quả trực nhật 3 ngày cái tội đi học muộn, hic, chẳng nhẽ lại nói lí do là vì mẹ em về quê ư.
    Trưa về, cái dạ dày biểu tình ác liệt, đáng lẽ là ngồi tí tởn vừa măm măm vừa xem phim, nhưng hôm nay thì, hic, ồ, ai thế kia, papa thân yêu đang ở trong bếp đó ư, thoải nào mà trời nắng to thế. Chưa nhăn nhở sướng thầm được quá 2 giây. Sáng con đi học, bố chưa đi chợ đâu, thôi, 2 bố con ăn mì vậy, vẫn ngon. Ôi, mẹ ơi, yêu mẹ nhất trên đời.
    Bố đi Hưng Yên đến tối mới về, chị cũng thế, chị đi học, chỉ còn mỗi em ở nhà, khổ thân thằng bé, nó lại cũng gặm mỳ tôm thôi. Đến 8.30 phóng vù đi mua món gà nướng, he he, nhanh gọn, nhưng mà tốn kém quá. Em ăn cứ nức nở khen ngon, cứ gọi là sướng, đến lúc nó ngẩng lên phát ngôn 1 câu xanh rờn, không ngon bằng mẹ nấu. Em ơi là em, để cho chị mày cười 1 tí thì có chết ai cơ chứ.
    Kết thúc 1 ngày không có mẹ, nhà cửa tanh bành, con mèo thì đói meo meo, tự đi bắt chuột lấy nhé. Chủ mày còn đói nhăn đây làm gì đến lưọt mày chứ. Quần áo tống hết vào máy giặt,3 bố con ngồi chơi xơi nước rất chi là sung sướng, không ai quản lí nên thế mà. Mẹ ơi, nhơ mẹ chết lên được. Mai mẹ về, thế nào con cũng bị mắng nhưng mà mắng còn hơn là mẹ cứ ở trong đấy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mẹ về quê đi nạp tài cho anh Đô, những 3 ngày liền, không ngờ mấy ngày không có mẹ cuộc sông khó khăn đến thế.
    Sáng sớm tinh mơ không ai gọi dậy, thế là cứ tít thò lò, kết quả trực nhật 3 ngày cái tội đi học muộn, hic, chẳng nhẽ lại nói lí do là vì mẹ em về quê ư.
    Trưa về, cái dạ dày biểu tình ác liệt, đáng lẽ là ngồi tí tởn vừa măm măm vừa xem phim, nhưng hôm nay thì, hic, ồ, ai thế kia, papa thân yêu đang ở trong bếp đó ư, thoải nào mà trời nắng to thế. Chưa nhăn nhở sướng thầm được quá 2 giây. Sáng con đi học, bố chưa đi chợ đâu, thôi, 2 bố con ăn mì vậy, vẫn ngon. Ôi, mẹ ơi, yêu mẹ nhất trên đời.
    Bố đi Hưng Yên đến tối mới về, chị cũng thế, chị đi học, chỉ còn mỗi em ở nhà, khổ thân thằng bé, nó lại cũng gặm mỳ tôm thôi. Đến 8.30 phóng vù đi mua món gà nướng, he he, nhanh gọn, nhưng mà tốn kém quá. Em ăn cứ nức nở khen ngon, cứ gọi là sướng, đến lúc nó ngẩng lên phát ngôn 1 câu xanh rờn, không ngon bằng mẹ nấu. Em ơi là em, để cho chị mày cười 1 tí thì có chết ai cơ chứ.
    Kết thúc 1 ngày không có mẹ, nhà cửa tanh bành, con mèo thì đói meo meo, tự đi bắt chuột lấy nhé. Chủ mày còn đói nhăn đây làm gì đến lưọt mày chứ. Quần áo tống hết vào máy giặt,3 bố con ngồi chơi xơi nước rất chi là sung sướng, không ai quản lí nên thế mà. Mẹ ơi, nhơ mẹ chết lên được. Mai mẹ về, thế nào con cũng bị mắng nhưng mà mắng còn hơn là mẹ cứ ở trong đấy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    À, hoá ra huynh cũng không sỉ vả nó hả, sao bảo muội viết như dở hơi? Hì, cám ơn huynh nhé, viết nhật ký thương là những lúc muội dạt dào cảm xúc và dạt dào thời gian cơ. dạo này muội bạn quá, đôi khi cũng muốn viết lắm mà không biết bắt đầu từ đâu. Cám ơn huynh 1 lần nữa nha.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    À, hoá ra huynh cũng không sỉ vả nó hả, sao bảo muội viết như dở hơi? Hì, cám ơn huynh nhé, viết nhật ký thương là những lúc muội dạt dào cảm xúc và dạt dào thời gian cơ. dạo này muội bạn quá, đôi khi cũng muốn viết lắm mà không biết bắt đầu từ đâu. Cám ơn huynh 1 lần nữa nha.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không ngờ em viết nhật ký cũng hơi bị hay đó . Mới có 3 ngày thôi mà đã như vậy rùi à !
    NguyễnTrung
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không ngờ em viết nhật ký cũng hơi bị hay đó . Mới có 3 ngày thôi mà đã như vậy rùi à !
    NguyễnTrung
  8. lonely_star_84

    lonely_star_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    tui vào dọc nhật kí của bạn mà thấy hay quá trời, ma chắc là ban viết văn giỏi lắm ah? tui dọc từ dầu dến cuối ma không biết chán gì cả , cố gắng viết tiếp di nha! tui la dộc giả trung thành của topic này dấy thế nha!
    [blue]
    tuan hung
  9. lonely_star_84

    lonely_star_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    tui vào dọc nhật kí của bạn mà thấy hay quá trời, ma chắc là ban viết văn giỏi lắm ah? tui dọc từ dầu dến cuối ma không biết chán gì cả , cố gắng viết tiếp di nha! tui la dộc giả trung thành của topic này dấy thế nha!
    [blue]
    tuan hung
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    S3 đệ siêng năng qua đây quá nể ? có đang ký làm thần dân của Vương Quốc tình yêu chưa dzị, hìhì.. không thể bỏ lỡ các cuộc ăn chơi của Vương Quốc này đấy nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này