1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    S3 đệ siêng năng qua đây quá nể ? có đang ký làm thần dân của Vương Quốc tình yêu chưa dzị, hìhì.. không thể bỏ lỡ các cuộc ăn chơi của Vương Quốc này đấy nhá

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi à, huynh chưa có khen mụi viết nhật kí hay bao giờ đâu nhá. Chỉ tại mụi viết những gì gần giống như huynh nghĩ thui, nên đọc thấy hợp gu. Khi nào rảnh thì viết tiếp xem, có khi lại được 1 bài mà huynh vỗ tay khen bôm bốp đấy.
    Hic, pranks huynh cũng mò sang đất này chơi từ hồi nào thế, Đệ chỉ là khách của box TBTY thui, khônglàm thành viên mà cũng không có ý định tham gia các cuộc vui ở đây. Với KH cũng bận lắm gùi!
    Rescuerdos De La Alhambra
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi à, huynh chưa có khen mụi viết nhật kí hay bao giờ đâu nhá. Chỉ tại mụi viết những gì gần giống như huynh nghĩ thui, nên đọc thấy hợp gu. Khi nào rảnh thì viết tiếp xem, có khi lại được 1 bài mà huynh vỗ tay khen bôm bốp đấy.
    Hic, pranks huynh cũng mò sang đất này chơi từ hồi nào thế, Đệ chỉ là khách của box TBTY thui, khônglàm thành viên mà cũng không có ý định tham gia các cuộc vui ở đây. Với KH cũng bận lắm gùi!
    Rescuerdos De La Alhambra
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Oa oa oa, không ngờ được mọi người quan tâm như thế, cám ơn nhé, dù là khen hay chê thì cũng rất cám ơn mọi người. Nói được ra suy nghĩ của mình, ở nhiều tâm trạng khác nhau, khiến mọi người hiểu mình là điều khó khăn vô cùng. Khi bắt đầu viết, heo con không biết mọi người là ai cả, và dễ dàng nói ra tất cả những gì mình nghĩ, heo con biết chắc chắn sẽ có người đọc và chắc chắn nhiều người có cùng suy nghĩ với heo con. Cảm thấy mình được chia sẻ rất nhiều. Thật ra có nhiều điều muốn nói, muốn viết, muốn gào lên lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
    To kiralyfi: Anh thân mến, làm bồ nhí đã bị anh đá ngoạn mục như thế rồi, làm người yêu anh thì..... Hic hic, heo con thành tiểu Trư mất à. Em sợ lắm anh ui.
    To prankster: Bác không cần phải trêu sờ sờ sờ huynh như thế đâu, khổ lắm cơ, huynh ấy lại không dám dừng chân ở mảnh đất nhiều yêu thương nhất trái tim Vn này thì bác không gánh tội được đâu.
    To lonely_star_84: Cám ơn nhiều nhiều nha...
    To foryoureyesonly_hp: Tât nhiên là hâm rồi, vì nhiều lúc thật sự heo cũng không hiểu mình nghĩ gì mà, chỉ biết rằng cần phải làm cái gì đó, muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng hic, dù hâm cỡ nào cũng hiểu được rằng như thế thì người ta sẽ gọi cấp cứu cho mình. Thế nên, bức xúc qua bàn phím vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Oa oa oa, không ngờ được mọi người quan tâm như thế, cám ơn nhé, dù là khen hay chê thì cũng rất cám ơn mọi người. Nói được ra suy nghĩ của mình, ở nhiều tâm trạng khác nhau, khiến mọi người hiểu mình là điều khó khăn vô cùng. Khi bắt đầu viết, heo con không biết mọi người là ai cả, và dễ dàng nói ra tất cả những gì mình nghĩ, heo con biết chắc chắn sẽ có người đọc và chắc chắn nhiều người có cùng suy nghĩ với heo con. Cảm thấy mình được chia sẻ rất nhiều. Thật ra có nhiều điều muốn nói, muốn viết, muốn gào lên lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
    To kiralyfi: Anh thân mến, làm bồ nhí đã bị anh đá ngoạn mục như thế rồi, làm người yêu anh thì..... Hic hic, heo con thành tiểu Trư mất à. Em sợ lắm anh ui.
    To prankster: Bác không cần phải trêu sờ sờ sờ huynh như thế đâu, khổ lắm cơ, huynh ấy lại không dám dừng chân ở mảnh đất nhiều yêu thương nhất trái tim Vn này thì bác không gánh tội được đâu.
    To lonely_star_84: Cám ơn nhiều nhiều nha...
    To foryoureyesonly_hp: Tât nhiên là hâm rồi, vì nhiều lúc thật sự heo cũng không hiểu mình nghĩ gì mà, chỉ biết rằng cần phải làm cái gì đó, muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng hic, dù hâm cỡ nào cũng hiểu được rằng như thế thì người ta sẽ gọi cấp cứu cho mình. Thế nên, bức xúc qua bàn phím vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heo con ah!!bạn viết hay thế ko bít nữa,thực sự tui cảm thấy rất cảm động về bài bạn viết về một anh đã mất mà bạn tham dự lễ tang,cách cảm nhận về cuộc sống của bạn thật sâu sắc,tui thưc sư cảm động về những gì ban viết và cảm nhận được,nếu tui mà là giáo viên dạy văn thì chắc chắn tui đã cho bạn 9,0 rùi!các bạn trong lớp ko hiểu hết về bạn,nhưng tui tin chăc rằng ban là một người bạn tuyệt vời đấy heo ạ!rất vui vì đã làm bạn với bạn!!
    becon
  7. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    heo con ah!!bạn viết hay thế ko bít nữa,thực sự tui cảm thấy rất cảm động về bài bạn viết về một anh đã mất mà bạn tham dự lễ tang,cách cảm nhận về cuộc sống của bạn thật sâu sắc,tui thưc sư cảm động về những gì ban viết và cảm nhận được,nếu tui mà là giáo viên dạy văn thì chắc chắn tui đã cho bạn 9,0 rùi!các bạn trong lớp ko hiểu hết về bạn,nhưng tui tin chăc rằng ban là một người bạn tuyệt vời đấy heo ạ!rất vui vì đã làm bạn với bạn!!
    becon
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị của em viết văn hay zậy sao . Em thì chẳng bao giờ đủ can đảm để viết lên những gì gọi là nhật kí vì em sợ ngừoi ta biết đc chuyện của em , mà chuyện của em thì em giấu tất cả , ko muốn ai biết cả , em có viết , viết trong tâm sự với một cái nick chẳng ai biết cả . Gía mà em đc như chị !
    mèo con nghịch ngợm
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị của em viết văn hay zậy sao . Em thì chẳng bao giờ đủ can đảm để viết lên những gì gọi là nhật kí vì em sợ ngừoi ta biết đc chuyện của em , mà chuyện của em thì em giấu tất cả , ko muốn ai biết cả , em có viết , viết trong tâm sự với một cái nick chẳng ai biết cả . Gía mà em đc như chị !
    mèo con nghịch ngợm
  10. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    không biết con heo này có được "thơm thịt, ngọt nước xxxxúuuyytt" không nhỉ???!!!
    Á...có bài bé viết tình IEU là gì?...Theo anh nói thì:
    tình yêu như 1 cái toilet............. vì sao?? vì
    Kẻ ở trong muốn ra, con kẻ ở ngoài muốn vô......
    http://www.vitinh.webhop.net

Chia sẻ trang này