1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chị heo thân yêu chị cố gắng thi thật tốt chị nhé. hãy hoàn thành trách nhiệm là một người con ngoan trò giỏi xuất sắc rồi sau đó em mong chị sẽ trở lại làm một thành viên tích cực của box tbty như trước cũng được chị ạ.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lên trần nhà, quạt trần, quay quay, con nhện, chạy chạy. Cúi mặt ngó xuống, kiến, muỗi, sao lắm thế. Quay trái, tường kín mít, quay phải, cửa đóng chặt.... ÔI, CHA MẸ ƠI,,, Muốn gào to 1 tiếng cho xả hết bức súc, nhưng mà không có lí do để to mồm, giá bây giờ có bóng đá thì tốt, à, mà bóng đá thì cũng phải đến hồi gay cấn mới nhấc 2 cái hàm răng trệu trạo mà gào lên được, bức xúc quá, bứt dứt quá....
    Nhàn cư vi bất thiện, vẫn biết thế, nhưng làm gì cho thiện bi giờ???
    Hè, cứ tưởng rời xa sách vở thì được xả láng xí xớn, nhưng...không, cuộc đời lắm sóng gió, chả ai biết được ngày mai, bố mẹ thân yêu bảo vệ con gái cưng bằng cách rất bố mẹ, con thân yêu, ở nhà nhé, không đi đâu hết, chúng nó lừa cho mất con gái ngoan của bố mẹ thì khổ. Ôi, những con người vĩ đại sinh thành ra tôi, chưa bao giờ "đáng yêu" đến thế. Con buồn hả? Ở nhà chán quá hả, thế thì sang kho giúp mẹ, bố trả lương, 600.000 1 tháng ko tính tiền ăn được không. Trời ơi, đúng là đáng yêu thật, hơ hơ, ngày đầu tiên đi làm, bé khấp khởi mừng thầm, tối, tay, chân, đứt tuốt, tưởng bố cho ngồi cầm bút, ko, bố thân yêu lấy câu trâm ngôn "bàn tay ta làm nên tất cả, lao động là vinh quang" bắt con gái ngoancủa bố bê từng chồng từng chồng ghế cao ngất, về, không có tiền tiếc gì hết, lương lủng gì vứt hết. Kế hoạch kiếm tiền "trong túi bố" mùa hè phả sản thảm bại.
    Lại trở về kiếp sống như...(ko nỡ ví thân phận mình như thế)
    Sáng, ánh nắng chiếu tran hoà trên mặt ta, quái quỷ, chắc đêm qua lại tí tớn quên đóng của sổ roài,,,tìm tìm, ngó ngó cái đồng hồ cổ lỗ xí, mới có 6h mà, trời đất gì mà sáng nhanh thế, phụ huynh làm việc vất vả, giờ này dậy lục đục 2 vị tỉnh giấc nồng mất, con ngoan không làm phiền cha mẹ, ngủ tiếp. Lơ tơ mơ, giọng lảnh lót của mẫu hậu còn hơn cả hoạ mi hót trong mưa thế kia, chao ôi "GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN NẰM ƯỜN RA ĐẤY HẢ" Mẹ.... sao mẹ chẳng biết tấm lòng hiểu thảo của con gì cả, người ta lo bố mẹ bị phá bĩnh mừ. Oáp, ngáp 1 cái treo mất cái xương quai hàm, vật vờ bò xuống nhà, á, thằng em quý tử, nó định giành giật với ta ư, còn lâu, người chưa đủ trình độ đâu, Quyết tử cho cái WC quyết sinh, ha ha, nói rồi mờ lệ, tranh giành với chị 2 mày còn lâu nhá. Quyết chiến và quyết thắng.
    Ôi, tường thuật gián đoạn vì sự cố kỹ thuật, mai bức xúc tiếp vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lên trần nhà, quạt trần, quay quay, con nhện, chạy chạy. Cúi mặt ngó xuống, kiến, muỗi, sao lắm thế. Quay trái, tường kín mít, quay phải, cửa đóng chặt.... ÔI, CHA MẸ ƠI,,, Muốn gào to 1 tiếng cho xả hết bức súc, nhưng mà không có lí do để to mồm, giá bây giờ có bóng đá thì tốt, à, mà bóng đá thì cũng phải đến hồi gay cấn mới nhấc 2 cái hàm răng trệu trạo mà gào lên được, bức xúc quá, bứt dứt quá....
    Nhàn cư vi bất thiện, vẫn biết thế, nhưng làm gì cho thiện bi giờ???
    Hè, cứ tưởng rời xa sách vở thì được xả láng xí xớn, nhưng...không, cuộc đời lắm sóng gió, chả ai biết được ngày mai, bố mẹ thân yêu bảo vệ con gái cưng bằng cách rất bố mẹ, con thân yêu, ở nhà nhé, không đi đâu hết, chúng nó lừa cho mất con gái ngoan của bố mẹ thì khổ. Ôi, những con người vĩ đại sinh thành ra tôi, chưa bao giờ "đáng yêu" đến thế. Con buồn hả? Ở nhà chán quá hả, thế thì sang kho giúp mẹ, bố trả lương, 600.000 1 tháng ko tính tiền ăn được không. Trời ơi, đúng là đáng yêu thật, hơ hơ, ngày đầu tiên đi làm, bé khấp khởi mừng thầm, tối, tay, chân, đứt tuốt, tưởng bố cho ngồi cầm bút, ko, bố thân yêu lấy câu trâm ngôn "bàn tay ta làm nên tất cả, lao động là vinh quang" bắt con gái ngoancủa bố bê từng chồng từng chồng ghế cao ngất, về, không có tiền tiếc gì hết, lương lủng gì vứt hết. Kế hoạch kiếm tiền "trong túi bố" mùa hè phả sản thảm bại.
    Lại trở về kiếp sống như...(ko nỡ ví thân phận mình như thế)
    Sáng, ánh nắng chiếu tran hoà trên mặt ta, quái quỷ, chắc đêm qua lại tí tớn quên đóng của sổ roài,,,tìm tìm, ngó ngó cái đồng hồ cổ lỗ xí, mới có 6h mà, trời đất gì mà sáng nhanh thế, phụ huynh làm việc vất vả, giờ này dậy lục đục 2 vị tỉnh giấc nồng mất, con ngoan không làm phiền cha mẹ, ngủ tiếp. Lơ tơ mơ, giọng lảnh lót của mẫu hậu còn hơn cả hoạ mi hót trong mưa thế kia, chao ôi "GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN NẰM ƯỜN RA ĐẤY HẢ" Mẹ.... sao mẹ chẳng biết tấm lòng hiểu thảo của con gì cả, người ta lo bố mẹ bị phá bĩnh mừ. Oáp, ngáp 1 cái treo mất cái xương quai hàm, vật vờ bò xuống nhà, á, thằng em quý tử, nó định giành giật với ta ư, còn lâu, người chưa đủ trình độ đâu, Quyết tử cho cái WC quyết sinh, ha ha, nói rồi mờ lệ, tranh giành với chị 2 mày còn lâu nhá. Quyết chiến và quyết thắng.
    Ôi, tường thuật gián đoạn vì sự cố kỹ thuật, mai bức xúc tiếp vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. popsicle

    popsicle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kekekke, bà chị heo có mấy bài viết hay ho quá thể đáng! Em tôn bà chị lên làm sư tỉ luôn đó. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều bài viết hay như con gà quay thế. Sao bà chị ko nghĩ đến việc viết truyện nhỉ? Em đảm bảo bà chị mà viết truyện ngắn đăng báo thì hơn đứt mấy cái truyện ''củ chuối'' khác ở trong tờ báo mà ai cũng biết là báo gì đấy! Mạn phép hỏi bà chị một câu, trong Lord of the ring với cả Harry Potter (nếu bà chị đã đọc cả hai rồi) thì bà chị thích truyện nào hơn?
    What you can do, everyone can do it.
    What you can't do, sure that anyone can do it but you!
  5. popsicle

    popsicle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kekekke, bà chị heo có mấy bài viết hay ho quá thể đáng! Em tôn bà chị lên làm sư tỉ luôn đó. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều bài viết hay như con gà quay thế. Sao bà chị ko nghĩ đến việc viết truyện nhỉ? Em đảm bảo bà chị mà viết truyện ngắn đăng báo thì hơn đứt mấy cái truyện ''củ chuối'' khác ở trong tờ báo mà ai cũng biết là báo gì đấy! Mạn phép hỏi bà chị một câu, trong Lord of the ring với cả Harry Potter (nếu bà chị đã đọc cả hai rồi) thì bà chị thích truyện nào hơn?
    What you can do, everyone can do it.
    What you can't do, sure that anyone can do it but you!
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ, ngày 15/8, ti vi đài báo loạn xa lên là có điểm thi đại học rồi, bố cũng loạn xạ lên hỏi khắp nơi không thèm để ý đến cái mặt méo mó của cô con gái duy nhất, bố ới là bố ơi.
    Cái trường Báck Khoa khỉ đột lấy tận 23 điểm thì con heo na`o mà chui đầu vào đấy được cho nổi, rõ thật là ngớ ngẩn chết lên được. Trời ạ, ông trời thật đáng đánh đòn lắm cơ. Xem ra kế hoạch làm hoa hậu của lũ đực rựa năm nay sụp đổ hoàn toàn rùi, chán thế, sang năm sẽ vào, nhưng, híc, sang năm, trời ơi, không hiểu có còn đủ tinh thần và nhiệt huyết để mà chiến đấu thêm 1 năm nữa không, heo ơi, khốn nạn cái thân mày lắm cơ. Bây giờ mày không thoả mãn được cái tinh vi ngạo nghễ vốn có của mày, mày không đáp ứng được hãnh diện tự hào của bố, tất nhiên là tại mày rồi, còn ai vào đây nữa cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao thì mày mới biết điểm chuẩn, còn điểm của mày đã biết quái đâu mà than thở. Biết đâu mày ngẩng cao đầu trượt trong vinh quang thì sao. Hi`, dù bất cứ điều gì xảy ra mày cũng không được từ bỏ phương châm sống của mày "đón chào cuộc sống bằng nụ hôn thắm thiết và nụ cười rạng rỡ" mày còn lạc quan còn yêu đời thì chẳng có gì là khó khăn với mày hết, phải không nào.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ, ngày 15/8, ti vi đài báo loạn xa lên là có điểm thi đại học rồi, bố cũng loạn xạ lên hỏi khắp nơi không thèm để ý đến cái mặt méo mó của cô con gái duy nhất, bố ới là bố ơi.
    Cái trường Báck Khoa khỉ đột lấy tận 23 điểm thì con heo na`o mà chui đầu vào đấy được cho nổi, rõ thật là ngớ ngẩn chết lên được. Trời ạ, ông trời thật đáng đánh đòn lắm cơ. Xem ra kế hoạch làm hoa hậu của lũ đực rựa năm nay sụp đổ hoàn toàn rùi, chán thế, sang năm sẽ vào, nhưng, híc, sang năm, trời ơi, không hiểu có còn đủ tinh thần và nhiệt huyết để mà chiến đấu thêm 1 năm nữa không, heo ơi, khốn nạn cái thân mày lắm cơ. Bây giờ mày không thoả mãn được cái tinh vi ngạo nghễ vốn có của mày, mày không đáp ứng được hãnh diện tự hào của bố, tất nhiên là tại mày rồi, còn ai vào đây nữa cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao thì mày mới biết điểm chuẩn, còn điểm của mày đã biết quái đâu mà than thở. Biết đâu mày ngẩng cao đầu trượt trong vinh quang thì sao. Hi`, dù bất cứ điều gì xảy ra mày cũng không được từ bỏ phương châm sống của mày "đón chào cuộc sống bằng nụ hôn thắm thiết và nụ cười rạng rỡ" mày còn lạc quan còn yêu đời thì chẳng có gì là khó khăn với mày hết, phải không nào.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em popsicle thân mến!
    Em là thành mới viên mới loe toe, mới gia nhập đội quân này ngày 13/8 nhưng đấy chắc chỉ là cái nick thôi em nhỉ vì khẩu khí của em nghe trừng có vẻ sành sỏi lắm. Tất nhiên mới toe thì chị heo chưa thấy sự xuất hiện của em nhiều, chưa biết em thế nào, có điều, hì hì, con người ta bình thường ra thì nghe lời khen nào cũng thấy sướng, chưa biết khen thật hay đểu nhưng mà tất nhiên là fải coi như khen thật chứ, và cũng tất nhiên là rất dễ có cảm tình với con người phóng khoáng rùi. Cám ơn em nhiều nhá, nhưng mà chị chỉ kiếm tiền bằng nghề bán báo được thôi, còn viết báo dễ người ta xông đến tận nhà đạp vỡ mặt.
    Hi`, tất nhiên là chị thích harry poter hơn rùi vì được đọc trên ttvn miễn phí, dù thỉnh thoảng dịch hơi khó hiểu nhưng không mất tiền là nhăn răng cười khì rùi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em popsicle thân mến!
    Em là thành mới viên mới loe toe, mới gia nhập đội quân này ngày 13/8 nhưng đấy chắc chỉ là cái nick thôi em nhỉ vì khẩu khí của em nghe trừng có vẻ sành sỏi lắm. Tất nhiên mới toe thì chị heo chưa thấy sự xuất hiện của em nhiều, chưa biết em thế nào, có điều, hì hì, con người ta bình thường ra thì nghe lời khen nào cũng thấy sướng, chưa biết khen thật hay đểu nhưng mà tất nhiên là fải coi như khen thật chứ, và cũng tất nhiên là rất dễ có cảm tình với con người phóng khoáng rùi. Cám ơn em nhiều nhá, nhưng mà chị chỉ kiếm tiền bằng nghề bán báo được thôi, còn viết báo dễ người ta xông đến tận nhà đạp vỡ mặt.
    Hi`, tất nhiên là chị thích harry poter hơn rùi vì được đọc trên ttvn miễn phí, dù thỉnh thoảng dịch hơi khó hiểu nhưng không mất tiền là nhăn răng cười khì rùi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. popsicle

    popsicle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, ai lại nỡ ''lói iem'' thế cơ chứ, em ''hồn nhiên, ngây thơ'' như thế này (ofcourse ko fải là hồn nhiên như con điên rồi). Khen chị là iem khen thật lòng đấy chứ! Chị thích Harry hả? Thế thì cha''n nhẩy, em tưởng em với bà chị cùng sở thích thì vui, nhưng mà em lại thích Lord of the ring hơn cơ, đau khổ wa'' nhẩy! Nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, chị có biết là người ta bảo càng ko cùng sở thích càng dễ thân nhau ko? Em mà có bà chị như chị để lam văn hộ nhẩy? Chẹp chẹp, tốt lắm đó, đỡ cho cái đứa ngu si về môn văn như em (bởi có gì thì nhờ chị làm giúp hết!) Just kidding!
    What you can do, everyone can do it.
    What you can't do, sure that anyone can do it but you!

Chia sẻ trang này