1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký công ty

    Ngày...

    Lần đầu tiên rơi vào một môi trường toàn gái! Vừa bước qua cửa là thấy sặc mùi gái, ong tiếng gái, xa xa tít góc phòng ngồi lủi thủi vài bạn zai, còn lại lượn lờ í éo toàn là nửa kia nhân loại, phát hoa mắt. Trước giờ bạn quen, và thích, quan hệ với zai hơn. Nên giật cả mình!

    Thú vui tao nhã duy nhất của ngày là giờ nghỉ trưa đi bộ ra hồ Hale ngồi ghế đá uống cafe.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Cuối ngày nhắn tin cho bạn "Gái công ty trong sáng như thiên thần! Bạn đang đào tạo cả một thế hệ!"
    Sáng rảnh việc quá nên cho gái ngồi cạnh đọc truyện Vova. Gái cười rúc rích xuýt xoa sung sướng khen, eo ơi bậy thế. Thi thoảng thấy mặt em nó hơi đần đần, biết là đọc xong không hiểu, bạn lại phải vận dụng hết vốn từ vựng để miêu tả ý nghĩa truyện. Gái rất cao hứng send cho toàn bộ nhân viên nữ công ty (nhân viên, không phải sếp), qua gái bạn được biết hầu hết các nàng đồng nghiệp (chưa chồng) cũng chưa hề được tiếp cận với văn hoá Vova.
    Tự hỏi không biết sau 1 tháng bạn vào làm ở đây, trình độ các bạn có khá hơn chút nào không, chứ thế này thật là thảm.
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ em Sota. thấy em đọc nhiều, giờ mới thấy em viết, cũng ngồ ngộ. ah, thế công ty ấy là gì mà toàn nữ thế, ko phải Dianna chứ? hi hi
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    em tiếp xúc văn hoá vôva từ những ngày tình nguyện, những câu chuyện vui. Nhưng thực sự đến công ty, đi làm mới biết thế nào là những câu chuyện vôva. Làm việc mà phòng làm việc đa phần là trai, đều đã lập gia đình mới thấy nó choáng thế nào. . Hi vọng, sota sẽ là người khai sáng "văn minh" cho nhân gái công ty đó nha''
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vova là chuyện gì vậy , cho em xin 1 ít truyện vova được không
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    bạn này sinh vào giờ gì mà sướng thế nhỉ?
    tớ đi học đi làm môi trường tuyền nam.
    lên cty là chúi mũi vào bản vẽ, toàn nam nên chả có chuyện gì để nói.
    hôm nào đi làm nhìn ngoài đường thấy gái là hôm đấy vui lắm, làm việc hiệu quả hẳn.
    cty bạn làm về lĩnh vực gì thế tớ nộp đơn vào làm mới.
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi ! Công ty gì mà sướng thế hả chài ? Bật mí đi Sota
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    zạ sướng lắm, nhưng mà tớ cũng là gái nốt ạ! Trước giờ tớ đi học cũng ngồi lớp toàn nam, có bao giờ âm thịnh dương không thấy thế này đâu. Tớ làm ở công ty chứng khoán, không phải phòng tớ toàn gái, mà là cả công ty tớ toàn gái luôn!! Vớt vát được vài chú bên phòng IT.
    @dauxua: em viết nhiều, chỉ không post lên forum thôi ^^
    Ngày...
    Nói ra khó tin chứ hôm nay lần đầu bạn sử dụng WC của công ty, chút nữa vào nhầm bên của nam, vì bạn cứ đinh ninh WC ở đây chỉ dành cho nữ, có nam quái đâu mà phải xây [​IMG] các zai ở đây trông đều rất nữ tính, người đẹp trai nhất là bạn bảo vệ 20 tuổi.
    Trưa ra ngoài đi ăn, vác về một bộ xương người bằng nhựa được tặng, y như rằng các nàng lại được dịp rú lên. Bạn buồn cả người, tự hứa mai đeo con nhện cao su vào móc chìa khoá.
    Đầu giờ chiều em gái ngồi cạnh đong đưa với zai qua chat như thế này
    - Đêm qua đang ngủ ấy gọi tớ, làm tớ gặp ác mộng
    - Ác mộng gì, ấy fang tớ hay tớ fang ấy
    Bạn xui gái trả lời
    - Mơ thấy ấy tự fang ấy
    Gái type xong, enter xong quay sang cười e thẹn "fang thì tớ hiểu, nhưng "ấy tự fang ấy" nghĩa là gì vậy?"
    !!!
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 28/11/2008
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Công nhận sota viết chuyện rất hay, rất sinh động, viết tiếp đi nhé
  10. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    công nhận viết hay lắm ,viết tiếp ná chị,ủng hộ chị 1 phiếu

Chia sẻ trang này