1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người lại cứ dịch mỗi chữ V và C nhỉ?hai chữ cái đấy còn được ghép với chữ B...S nữa cơ mà?cứ tiếng việt đi cho nó tiện.
    @kakalot_hau:chưa nhìn thấy thì chắc em hơn cả gái công ty chị sota mất. giá như...mình được thánh thiện như thế
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là mọi ng hiểu sai í bạn Sato roài. V với C chả ghép với chữ gì hết
    P/s: hôm nào đên cty cũng đc nghe/ nói bậy
  3. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay no feeling. Dù là đầu tuần đi nữa. Ai cũng thấy kêu khóc và đòi mọi việc tiến hành thật nhanh.
    Lão gọi vào và nói chuyện về buổi họp quan trọng tiếp theo vào ngày kia với mấy thằng Hàn Dép. Càng mất hứng. Kế hoạch với chả chiến lược. Báo cáo với chả báo cầy. Lúc này thì đừng bảo tôi phải nghĩ ra cái gì cả. Mất hứng với lão.
    Để lại việc cho bọn đệ làm thay. Và đi.
    Coffe nơi Cuối Ngõ là thích hợp hơn cả. Không thích chỗ nào quá ồn áo lúc này. Giá mà vác theo lap thì tốt. Vậy là hết buổi sáng.
    Chiều, lượn ra ngòai với thằng đệ. Dù chảng muốn làm việc chút nào ngày hôm nay. Nhưng vì thằng đệ nên phải đi cùng cho cv của nó smooth. Về vp được lúc lại họp. Càng chán lão.
    Lại lời nhắc nhở về mấy cái kế hoạch lúc sáng. Và rồi lão nói cho tới 6h30.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc Cuối Ngõ không ồn ào giật cả mình, nhìn lại hoá ra buổi sáng
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cuối Ngõ bây giờ mà lặng ư
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    À, Cuối Ngõ vào buổi sáng .
    Đang chán chán thế nào tóm được topic của sota, vừa đọc vừa hí hí cười (tự hiểu được 60% [r10) thấy mình cũng cao thủ thật ). Nhớ lại hồi sinh viên, hôm sinh nhật phòng KTX, bóc quà thấy 1 quả dưa chuột + 2 quả mận, cả phòng nhao nhao "khiếp, của ông nào mà to thế", mình hồn nhiên " của anh Minh, bé tí, tao thấy đầy quả to hơn" làm cả phòng lăn ra cười, hồi í sao mình ngu thế, chả bù cho bây giờ
  7. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay quá, em thuộc dạng trong sáng nên vào đây hiểu k hết một số "vấn đề" nhưng vẫn thấy hay. Công ty bác Sota này giống hệt công ty em ạh, toàn gái là gái, ngó nghiêng mãi mới thấy 2 anh IT. WC công ty em thì k được nghiêm túc như Cty bác, nhà vệ sinh nam và nữ đều thuộc quyền sở hữu của các chị em, các anh em chỉ đi nhờ mặc dù biển có ghi rõ rành rành "WC Nam". Có hôm em thản nhiên vào WC nam sử dụng (vì bên nữ xịn có người), đang relax thì có tiếng bước chân và tiếng gõ cửa, em mặc kệ, cứ thản nhiên rửa tay rửa mặt và mở cửa thì thấy 2 anh khách hàng đứng đó trợn tròn mắt lên nhìn, em lại thản nhiên đi ra như k có chuyện gì, hai bác kia k hiểu từ lần đó có quay lại nữa k chứ còn em thì thấy bình thường, he he...
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    các pác đi làm sướng thật,3 năm nữa ra trường kô biết có được đi làm sướng như các pác kô
  9. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em đọc 1 mạch 10 trang, vẫn cứ day dứt ko hiểu chuyện Vova là chuyện gì? Bác nào thông thái giải thích em với
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chắc là tớ kô biết nên thôi để mọi người giải thích vậy ná

Chia sẻ trang này