1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bạn Sota cũng sặc sữa. Chết cười
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Công ty tớ cũng giống hệt thế này. Nhưng có sao đâu nhỉ? Vì WC chỉ có 1 phòng, đóng kín cửa là xong, thời buổi đất chật, người thì đông. Các bạn cứ coi như ở nhà đi, ở nhà thì làm gì phân biệt WC Nam và Nữ, cứ khoá cửa khi vào là ok mà. Ai mắt tròn mắt dẹt kệ, còn hơn là...
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay,,,đá bóng bia giữa đội già và trẻ trong công ty.Sẵn lòng thôi,,,đang ghét sếp mà,,,he he.Hắn làm thủ môn,,,ừhm,,hay đấy,mình làm tiền đạo.
    he he,,,sẵn sự ghét hắn vì hắn hay trù dập mình,,,có bóng là mình nhằm mặt hắn sút,,,sút hết lực,,thật sự mà nói,lực sút của mình đã được khẳng định từ ngày còn học cấp 3.Haha,,cứ táng hắn mà sút,,,được 1 hiệp,hắn lên làm tiền đạo,,hay đấy,,,thì mình về làm hậu vệ,,,he he,,mỗi khi hắn có bóng thì y rằng,,hắn nằm đo sân luôn.Sửng cồ áh>?sao?thích gì.?đá bóng phải hết mình chứ.?muốn đánh nhau.?ừhm.chiều luôn,,,thế mà tự dưng thôi,,ko đánh nhau nữa,,,dù sao hắn phải giữ thể diện chứ?
    Cuối cùng,,đội mình thua,,,chung quy cũng tại mình,,chỉ thích nhắm hắn bắn nên,,,hehe,,nhưng ko sao.?đâu chỉ có mình hả hê,,còn nhìu người mà
    thanks chủ topíc,,,tự dưng vào đây lảm nhảm chuyện hôm nay.Vui thật
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng rồi, là con kê tay di chuột của tớ, chị em rất hay mân mê sờ mó
    Truyện hôm nay rất ngắn
    Ngày...
    Gái (giật mình): ơ, ấy cởi áo của tớ ra lúc nào thế, sao tớ không biết?
    Bạn:
    Gái (hốt hoảng): ấy mặc vào cho tớ đi, ai nhìn thấy thì sao
    Bạn: kệ chứ, tớ ngoan ngoãn ngồi im có làm gì đâu nè
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    híc, từ h e ko dám uống sữa đặc ông Thọ nữa
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hoá ra bixinh từ trước đến giờ toàn uống sữa Ông........... ấy ah,, sức đề kháng tốt nhỉ
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng thui a ạ. Lúc nào thèm bánh mì chấm sữa thì mới dùng chứ.
    Được bixinh1803 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 25/03/2009
  8. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có lắm lúc tự hỏi hôm nay đã đóng góp đc cái quái gì cho cty này,cho đất nước này nhỉ?
    chẳng rõ,chỉ biết mới sáng tới,tâm trạng ồn ào,nhân sự loạn xạ,thế rồi mọi chuyện trôi dần,hết việc,
    thông báo ok
    xong từ nay đến hết tháng lâng lâng rồi,cảm thấy hơi vui mà lại buồn
    thêm 1 chai rượu nữa,công chức nhậu trong giờ có là điều lý thú

Chia sẻ trang này