1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Gái lần trước chứng kiến cảnh bạn vào nhầm WC nam, giờ nghỉ trưa hôm nay ra nằm cạnh (ở đây buổi trưa trải chiếu dưới sàn ngủ) cười cười hỏi:
    - Vào WC đã phân biệt được bên nam bên nữ chưa
    - Ah, dễ lắm, phân biệt là bên của gái có một chữ V, bên của zai có một chữ C
    Gái ngẫm nghĩ 15s rồi đỏ mặt mắng yêu:
    - Khiếp sao ấy bậy thế
    - Không phải, là bên WC nữ có viết câu "Không bỏ bvs vào bồn", còn bên WC nam viết y hệt chỉ thay chữ v bằng chữ c
    - Thế là bcs à, là gì nhỉ.... ah ah... a! á! Thật á, bên đấy viết thế á???
    - Không tin thì vào mà đọc.
    - Vào bên nam á, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, thôi tớ ngượng lắm
    Rồi suốt giờ nghỉ bạn thấy gái cứ loay hoay, đến khi mọi người ngủ hết và thấy có vẻ bạn cũng đã ngủ, gái rón rén ngồi dậy lẻn ra ngoài...
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    - Ah, dễ lắm, phân biệt là bên của gái có một chữ V, bên của zai có một chữ C
    Gái ngẫm nghĩ 15s rồi đỏ mặt mắng yêu:
    - Khiếp sao ấy bậy thế
    ---------------
    Đáng yêu ghê
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại thích bài này
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Ở một tập thể, tên trùng nhau thì thường đặt biệt danh cho dễ gọi. Chỗ bạn làm đã có 2 người trùng tên với bạn, 1 là T. còi, 1 là T. ú, bạn nghĩ mình không cần biệt danh làm gì vì khi mọi người gọi, không phải còi không phải ú thì là bạn rồi.
    Vậy mà sau vài ngày, bạn bắt đầu thấy mình được gọi là T. mèo.
    Tất nhiên bạn rất sung sướng, vì bạn thích mèo, được ví với mèo là cả một niềm vinh dự. Nhưng bạn cũng hơi thắc mắc, vì bạn chưa từng thể hiện niềm đam mê mèo ở công ty.
    Hỏi quanh vài người, cuối cùng cũng có một nàng giải đáp:
    "Tên đó là do tớ đặt cho ấy đấy, tớ gọi trước rồi mọi người gọi theo. Tại mấy lần tớ thấy máy tính của ấy bị đơ, ấy ngồi lầm bầm rủa Đồ con mèo nghe rất dễ thương ^^"
    Phải nói là cũng lâu lâu rồi bạn mới lại đỏ mặt
    nhưng 73% là do nín cười!
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Giải thích hộ tớ tại sao ấy lại rủa cái máy tính tội nghiệp là Đồ con mèo vậy
  6. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đồ con mèo= ***
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sota đi làm thoải mái thế, thích thật đấy, đọc xong thấy sảng khoái hẳn
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày trong công ty, hết chat chit rồi lại đi ra đi vào, ít việc cũng chán thật đấy
  9. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    dễ thương đừng hỏi,đi làm mà cứ như đi chơi nhỉ?vui ghê.sướng nhất sota rùi.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác dịch em mới hiểu.

Chia sẻ trang này