1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Chỗ nào đông gái, chỗ đó nhất định có tiếng chóp chép. Từ ngày bạn đến đây làm, hiếm hôm nào không thấy có gì đó để ăn vặt trong giờ.
    Sáng, đang ngồi hóng thị trường thì một nàng tung tẩy đi vào khoe:
    - Anh G. hôm nay mang cho phòng mình một nải chuối nhá ^^
    Bạn lẩm bẩm:
    - Phòng toàn nữ, tin vui là có cả một nải chuối, tin buồn là chuối chín hết rồi...
    Gái ngơ ngác:
    - Chín thì sao?
    - Thì mềm chứ sao
    - Tớ nghĩ mềm thích hơn chứ
    - ... đã thế quả lại còn bé
    - Bé đâu, vừa miệng
    - [​IMG]
    Chiều rỗi việc bạn ngồi tra google truyện cười thêm từ khoá "chuối" cho gái đọc.
    Chưa tính đến chuyện hôm qua gái hỏi bạn "ngủ mặn" là thế nào. Xét ra việc đào tạo của bạn còn lắm gian truân.
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 03/12/2008
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 04/12/2008
  2. NMTuanCE

    NMTuanCE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô Sota này phải sống trong văn hóa ép pờ tờ hay cùng các kỹ sư xây dựng mới gọi là....full of fun. Ở môi trường toàn gà, tài năng ==> thui chột mất thôi .
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đọc các pài pọt của bạn sota xong đang run run không biết cuộc sống tại công sở của mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đích thị bác này làm ở Morgan Stanley . Hay VNDS. Hay QT Hoàng gia. Hay SSI
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bạn này phải vào những môi trường như FPTS thì tài năng mới được phát huy hết. Mời bạn rảnh rỗi ghé qua F_319 giao lưu
  6. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gái sofa làm ở đâu mà có nhiều đồng nghiệp dễ thương thế, giới thiệu cho tớ với ^^, nói lại là đồng nghiệp đang đào tạo nhá.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    E rằng là RSI, đồ rằng bạn Sota này khá cá tính, cho rằng bạn ý chỉ mạnh mồm chứ kngho chưa có, có thể rằng khi phát ngôn *** thì bạn ý nghĩ đến con mèo thật,...
    Nói chung là: biểu hiện nữa đi (Dutch Lady)
    P/S: khéo bạn Sota rơi vào môi trường toàn cáo cụ đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, cứ cẩn thận
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hóng theo gái kể chiện cty tí.
    Sáng 7:30 có mặt tại cty. Cất giọng oanh vàng chào sếp nhỏ:
    - Dạ, mẹ chào bố ạ.
    - Ko dám. Chào cô.
    Mẹ động tác rất thành thục: cởi áo ra. Bố (sếp nhỏ) hoảng hốt:
    - Ây ấy, đừng.
    - Mẹ chỉ cởi áo khoác chứ ko cởi tất đâu bố ạ.
    - Bố đã bảo lần sau mẹ mặc quần đi làm cơ mà.
    - Tiền lương mẹ chỉ đủ tiền mua 1m vải thôi. Mà 1m chỉ may đủ quần hoặc váy hoặc áo. Bố chọn cái nào?
    - Bố chả chọn cái nào. Bố chọn cái thắt lưng.
  9. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    công ty này chắc là cty chuyên bán đồ lót cho chị em đây
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cty bán đồ lót nào mở cửa vào lúc 7:30 ko hả rời?

Chia sẻ trang này