1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hmm... biết chứng minh thế nào bây giờ?
    đầu óc đen tối giống nhau ah btw sign hay nhỉ ^^
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ở cty thấy ai cũng bậy à. Cứ nói chiện là liên tưởng cái ấy cái ấy. Sáng đến thấy bà chị P HCNS oang oang:
    - Sáng nay anh A (GĐ HCNS) gọi cho chị bảo là: "anh ko ]ngóc đầu] lên đc em ơi"
    - Mình: anh ý gọi cho chị lấy ]cảm hứng] để ngóc đầu dậy đấy.
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đen tối thì cũng chẳng đen tối,đầu óc em cũg trong sáng như....gái công ty chị ý mà.rất thích chuyện chị viết.rất sinh động và lôi cuốn.viết tiếp chị ná
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chi nay` chắc làm ở chứng khoán chỗ Trần Bình Trọng :) vì đi bộ ra hồ Hale moh`
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    yêu bạn sota thế ! viết tiếp nha tặng bạn bài thơ tình của HXH nè
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Đi thì cũng dở, ở không xong.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thì tại vì như vậy nó vui
    Ngày...
    Đang ngồi một mình uống cafe thấy gái te te chạy lại gần, tay cầm di động, bắt đầu quay một gái khác ngồi cạnh bạn, gái này đang mải mê nhập lệnh, nói chuyện với khách hàng. Bạn nghĩ, gái cầm máy quay xinh hơn gái đang được quay, thế là bạn ghé sát tai gái:
    - Tự sướng đi cưng!
    Gái nhảy dựng lên, bấm vội nút pause, quay sang bạn miệng méo xệch:
    - Trời ơi, tớ đang quay cho sếp mang xuống đại lý hôm nay, câu của ấy lọt vào đây rồi!
    - [​IMG]càng quảng bá hình ảnh trụ sở chứ sao
    -
    Kết thúc của chuyện này bạn không được biết
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghĩa là sao nhỉ? Chả hiểu gì.
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    V là đi xa xa.
    C là ok
    cứ hỏi lại nhiều
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    thơ bác này viết hay nhờ,làm trí tưởng tưởng với tò mò của e được kích thích.
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    hình như nhiều người vẫn chưa hiểu tại sao Bên gái có chữ V , bên zai có chữ C lại bậy nhỉ , mới đầu thì tớ cũng không hiểu , nhưng sau đó thì , mà thôi bậy quá tớ không nói đâu
    @huyenpeo: còn cái bài thơ HXH đó tớ đọc còn bị kích thích nữa là ấy, tớ kết nhất đoạn "Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông" Đố biết là cái gì đấy .
    Sáng nay ăn bánh trôi lại làm tớ nhớ đến bài bánh trôi nước của HXH , post tạm cho mọi người thưởng thức:
    Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
    Bảy nổi ba chìm với nước non.
    Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son

Chia sẻ trang này