1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 cô bé mắc bệnh máu trắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl7love_online, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em gái ơi, rồi em sẽ khoẻ lại và tình yêu sẽ đến.
    Luôn tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống em nhé
    Believe in miracles, God loves you
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 06/07/2006
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cố bé!
    Hãy chiến đấu với bệnh tật vì những người yêu em, lo lắng cho em. Đừng buông xuôi. Mọi người luôn ở bên em. Hãy chiến đấu trước hết vì em, sau đó là vì mọi người.
    Cuộc sống thật nghiệt ngã. Nhưng em ơi! Đừng ngục ngã. Anh tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
    Chúc em luôn vui vẻ, lạc quan!
  3. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi,
    Chị gửi cho em cái link bên báo Tuổi trẻ này, có bài J''espere , tác giả hát chung với NQuỳnh Anh, người hát bài Bonjour Vietnam thời gian vừa qua đó. Bài hát này cực kỳ giản dị, khá dễ thương. Xem videoclip của nó cũng dễ thương à.
    Em xem nhé. Vui em nghe.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=147640&ChannelID=58
  4. xedapcung

    xedapcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nắng Nguyên Đán
    Chạy đi em, nắng gió bốn chân trời
    Về chân đất dưới chân em mọc cỏ
    Nắng Nguyên Đán lục lam hay hồng đỏ
    Tía vi vu hồng lục cũng bao hàm
    Chạy đi em ! sương gió nắng thênh thang
    Trời đất đẹp từ bình minh vũ trụ
    Nắng Nguyên Đán của nguyên xuân đầy đủ
    Cỏ hoa hương chồi nhú lộc miên man
    Và riêng mở duy Một Hàng Ẩn Mật
    Nắng phơ phất vì sắc hương phơ phất
    Dưới khung trời mặt đất mở thênh thang
    Chạy đi em, gót ngọc bỏ hai hàng.
    [​IMG]
    Chạy đi em, qua vườn thắm theo ngày
    Cùng với phút giây này phơi mở lá
    Em ngó nhé cành xanh cây giục giã
    Hoa nghiêng đầu ríu rít cạnh chim kêu?
    Bùi Giáng
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em gái Anh cũng có một đứa cháu gái mắc bệnh này, nó chỉ có hơn hai tuổi thôi, hiện đang nằm ở viện Nhi.
    Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi nhỉ, không thấy bé, chẳng biết bé giờ sao?

Chia sẻ trang này