1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký của 1 con chuột nhắt.........^_^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deniseT, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nhật ký của 1 con chuột nhắt.........^_^

    to bro: cảm ơn anh về chầu lẩu tôm ngày hôm qua, cả chầu karaoke nữa chứ, mặc dù no căng cả bụng, không thể đi thẳng người nỗi. .ui, hôm nào sẽ dẫn bro đi ăn cháo, àh lộn, ăn chè để đáp trả tấm lòng của bro nhé mà bro cũng điệu phết nhỉ, bé cứ nhớ câu nói của đại ca: bro cứ thích mặc áo chim cò. heeehee tếu gì đâu á,
    hôm nay lại bực mình vì câu nói của lão.mình chẳng có lỗi gì cả, có hứa gì đâu mà lại tự nhiên đi trách móc, chẳng là j của nhau cả, chỉ là bạn bè, tự nhiên lại bị trách móc vì đi chơi với người khác mà không chịu đi chơi với lão. cảm giác bực bội, tù túng, mất tự nhiên. bực quá, giả điên mà trả lời lại cho lão rằng người ta hẹn trước thì đi trước chứ sao, hiệu quả ra phết khi mà lão log off khỏi YIM 1 cái ào, không 1 câu chào từ biệt.không biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt nữa, cứ như thế này có lẽ mình thành người độc ác thật.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua đi dạy mà bước chân cứ chao đảo, đi không vững. cứ phải vịn vào bàn mà đi để khỏi vấp ngã. người cứ nóng ran như lửa, thế mà cũng chiến đấu hết 2 tiết cơ đấy, giỏi thật. có điều không có sức để mà nói nhiều và chỉnh sửa nhiều những lỗi phát âm của học sinh, tự nhủ lòng sẽ bù đắp cho lớp vào thứ 6 này vậy.. về đến nhà chỉ muốn lao vào tắm cho hạ nhiệt xuống, hehe có mà điên mới chui vào trong ấy, cho chít huh? giở sách ra định đọc mà chẳng thể tập trung được, lại lết thết ra xem tivi mà cũng không hứng thú mặc dù film hay là thế, diễn viên cũng xinh nữa chứ định nhắn tin cho bro mà sực nhớ hôm nay bro đi học, đành đi ngủ sớm vậy mặc dù chỉ mới 10h.ui, sao mà thiêng thế nhỉ, đang trông chờ thì bro nt hỏi ngủ chưa để bro gọi đt hohooo 2 anh em chiến đấu chat chit đến 1 tiếng đồng hồ, thật không thể nói nỗi, nếu mà đt của bro không hết tiền thì không biết còn nói đến khi nào nữa. thật nhiều chuyện quá sức. chỉ tổ làm giàu cho họ hàng nhà Mobil. sáng ra mẹ bảo chúng mày làm tao mất ngủ, ôi, con xin lỗi mẹ vậy.
    Hôm nay vẫn còn mệt vật vã, người cứ ớn lạnh từng cơn. khéo lại bị dị ứng với phấn viết bảng thì khổ thân. đã nhận hợp đồng rồi mà lại đến những 6 tháng cơ đấy, bỏ ngang nữa chừng thì chắc bị vác kiếm rượt quá. Đành phải cố gắng thôi chứ biết sao bây h. Cũng may mà tuần này công việc trong cơ quan cũng rảnh rang, chứ muh bận bù đầu như hồi cuối tháng trước thì chắc tiêu sớm.Muh tuần sau lại đi thi rồi, mà năm nay không đoạt được giải về thì chắc xếp lại nhăn nhó ca cẩm đến là khổ.....
  3. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    những cơn sóng ngầm lại trào dâng, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để mình cảm thấy nao nao trong lòng. thật không biết phải làm sao nữa, cứ dang dở, dở dang như thế này mãi. con người ta sống vì tiền hay đồng tiền là động lực để cho người ta sống và chiến đấu, đôi lúc thật chẳng biết cái nào là cái chính trong cuộc sống này nữa. lại tiếp tục lang thang trong tư tưởng.... gạt bỏ tất cả bây giờ vẫn chưa muộn, và không bao giờ muộn, nhưng còn trách nhiệm đối với những gì mà mình đã hứa. chính những điều đó làm mình phải suy nghĩ. bỏ phí công trình học tập nghiên cứu trong 3 năm trời để đi làm cái công việc nhàm chán, không có khả năng trau dồi kiến thức, chỉ được có mối quan hệ rộng rãi nhưng lại rất nhạt nhẽo và để lại đầu óc ù lỳ, thụ động. Cuối cùng thì mục tiêu của mình là cái gì, sao mà mọi thứ cứ nhàn nhạt, không rõ ràng.
    hôm qua hai anh em lại lang thang đi ăn uống và đi dạo phố. thật xui xẻo khi bị ông hiệu và bé như bắt gặp. ahha không biết hai người đó thấy ở đâu nữa cứ chạy tò tò sau xe hai anh em mà bóp kèn tin tin....đã thế lại còn đi về thông báo rộng rãi cho hội cầu lông biết về việc 2 anh em trốn chơi cầu lông đi ăn mảnh tối hôm qua trời lạnh thế mà hai anh em lại tự nhiên nổi hứng thách nhau đi ăn kem, mà lại thách nhau ăn đến những 3 ly mới thật quái dị. hic, vào quán ăn mà chỉ mỗi tội quán lại bỏ nho khô ăn chung với kem dâu, thật......... là.....mùi vị thì cực kỳ kinh dị và vô cùng ấn tượng kỳ cục.đành chấp nhận bỏ cuộc sau khi tiêu diệt hết ly kem đầu tiên, chịu thua bro vậy, mà cũng tại bro nữa, con trai gì mà ăn kem và ăn ngọt nhiều quá thể hừm......mmmm.... hãy chờ đấy, bữa nào sẽ lại rủ bro đi ăn chè trả thù, xem ai thắng ai nào
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cô đơn, dạo này sao cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng. tối đến lại thèm có người để chia sẽ, để tâm sự hoặc để nói chuyện vu vơ cho vơi bớt nỗi mệt nhọc của một ngày. Hôm qua đi đám cưới đứa bạn, nhìn đám bạn đứa nào đi cũng có cặp, có đôi, chợt tủi thân vì đi 1 mình. tại sao lại như thế, lũ bạn cứ hỏi tại sao lại đi 1 mình, tại kén quá hay sao mà bây giờ vẫn phòng không? ơi, tại sao lại cứ hỏi những câu hỏi mà cả người được hỏi cũng không thể trả lời vậy cơ chứ. lang thang trên con đường về nhà mà trong lòng vẫn cứ thẫn thờ, khỏang cách giữa hạnh phúc vì có được sự quan tâm của mọi người và sự tổn thương chỉ trong gang tấc, 1 khỏang cách rất nhỏ và rất mong manh.Trước đó vài giờ vẫn còn mỉm cười với ý nghĩ đi ăn cưới đứa bạn thân, và chợt mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh vì so với tuổi nam giới thì thằng bạn mình lập thân hơi sớm, cả người vợ của nó cũng còn quá trẻ, nhưng mà có lẽ hạnh phúc là cái gì đó người ta không thể tính toán, cân đo đong đếm được. thôi thì do duyên số vậy, thế còn duyên số của mình là ở đâu mà sao mải miết đi tìm vẫn không thấy? chỉ thấy sự mỏi mệt, mỏi mệt đến nao lòng.
    Được deniseT sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 17/11/2006

Chia sẻ trang này