1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

    Ba mẹ
    Đêm qua mẹ không ngủ , con cũng không ngủ được. Con nằm nghe ba mẹ nói chuyện. Con ko hề đạp vào bụng mẹ, con ko làm mẹ đau hơn; vì thật sự, con chỉ bé bằng đồng xu, 1 túi thai. Nhưng con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, giọt nước mắt của mẹ. Sự lo lắng của cha. Con thương 2 người lắm, nhưng con không biết làm sao.
    Mẹ khóc, mẹ nói: em chưa chuẩn bị gì cho em bé cả vật chất lẫn tinh thần. Em bé ra đời, nó sẽ chặn đứng mọi bước đường vào tương lai của em, em không thể đi học MBA, không thể tìm được 1 người đàn ông tốt tha thứ cho lỗi lầm này. Thật sư, thật sự, em ko muốn có baby. Ba hỏi: Vậy, em sẽ bỏ con?. Con hồi hộp lắm, toát hết mồ hôi, con chờ đợi câu trả lời của mẹ.
    Mẹ khóc, trong bụng mẹ mà con vẫn cảm nhận vị đắng , me tức tưởi nói: Giá như mẹ ko là mẹ, thì mẹ sẽ đi bỏ con <đừng mẹ, con muốn nhìn thấy gương mặt mẹ lắm, con muốn được cùng mẹ đùa vui dưới ánh mặt trời>, nhưng mẹ không thể. Dù con mới 4 tuần tuổi, con vẫn là 1 sinh linh, mẹ không muốn tạo nghiệp chướng. Mẹ nói: em đã tính hết các kế hoạch tiếp theo, không kế hoạch nào có bóng dáng anh trong đó, anh yên tâm. Ba nói: em ơi! Hãy cho anh sống chết cùng mẹ con em. Mẹ nói: con người mẹ không thể là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thật trớ trêu. Đó là định mệnh chăng. Rồi mẹ khóc!!!
    Mẹ ơi! Sao mẹ không để ba con đồng hành trong cuộc đời, con không hiểu, con thật sự không hiểu
    Mẹ và ba lại tan vào nhau, con cảm nhận vị ngọt lịm của tình yêu đó như lúc chiều con cảm nhận vị ngọt lim của ly sữa enfa mama mà mẹ uống.
    Con thao thức, nghĩ về mẹ, mẹ hẳn diu dàng và xinh đẹp lắm, mới làm cho ba con, ?ongười đàn ông có vợ xấu xa? ?" mẹ gọi ba như thế, yêu đến như vậy. Mẹ lạ lùng. Ba ngủ rồi, mẹ vẫn chưa ngủ, con thức với mẹ, con nghe từng nhịp thở dài của mẹ. Con yêu mẹ, cố lên mẹ ơi!!!!!!!!!!!!! Con yêu mẹ lắm
  2. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 27/2, mẹ lại giận ba. Ba gọi điện thoại nhiều lần me không thèm nghe. Mẹ đi hỏi việc học MBA cho bác H. Đến sớm quá, chưa ai làm việc, mẹ ghé nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Me khẽ khàng xoa bụng và nói: mẹ sẽ dành cho con những điều tốt nhất. Mẹ yêu con. Mẹ mình dịu dàng lắm. Dáng mẹ gầy gầy, thanh mảnh trong bộ váy công sở, chắc chưa ai biết mẹ mình mang thai. Mẹ mua cuốn: lần đầu sinh con. Rồi mẹ quay qua trường Bách Khoa, ngôi trường toàn là con trai. Lớn lên, mình cũng sẽ vào ngôi trường này. Me xoa bụng nói: con phải học giỏi nhé, mới vào được trường này. Hình như mẹ hiểu suy nghĩ của con phải không mẹ. Về nhà, mẹ mệt, mẹ vẫn nấu cơm. Nhưng bác ở cùng nhà kéo mẹ đi ăn cơm. Với nhạy cảm của người phụ nữ, mẹ biết ba gọi hỏi bác điều gì, nên bác hỏi: Sao bà không trả lời điện thoại ổng? Mẹ nói: Không nói chuyện với trẻ con lớn xác
    Vì sao ư???
    con bên mẹ mà con cũng không hiểu, các bác trong box hiểu không ạ?
  3. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cô chưa có baby nhưng có lẽ cô hiểu mẹ con, bé cưng ah. Mẹ con yêu con, đó là điều hiển nhiên rồi, và vì yêu con nên mẹ con mới có suy nghĩ như thế. Cô tin rằng khi con gặp mẹ con thì con sẽ cảm thấy tự hào về mẹ con thật nhiều Hãy giúp mẹ con bằng cách con phải thật ngoan nhé
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thế này thì tốt nhờ đỡ phải giáo dục
  5. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con cám ơn các cô chú!!! Thật sự con mới được 4 tuần tuổi và chưa có trái tim. Nhưng con hy vọng con là đứa bé trai, đúng như mong ước của mẹ
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Những truyện như thế này chủ yếu mượn lời trẻ con để giáo dục các ông bố bà mẹ!
  7. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @ cô be_heo: con nói là lời của con. Hổng phải của ba mẹ con
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "cô" biết mà "con". Nhưng khi "con" bảo "con yêu ba, yêu mẹ" thì các "cô" chỉ muốn đấm vào mặt những người lớn vô trách nhiệm đã khiến "các con" phải sống 1 cuộc sống khác các bạn như thế! He he!
  9. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @ cô be_heo: mẹ con có nỗi khổ riêng, không thể làm khác cô ah. Mẹ con nếu vô trách nhiệm thì đã không sinh con ra đời phải không cô???
  10. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thì em bé fải ngoan vs mẹ . mẹ sẽ nuôi em bé đến khi trưởng thành.Sẽ dũng cảm như ng mẹ đấy nhỉ :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này