1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này lâu rồi, nhưng không dám vào comment vì thấy bản thân chưa đủ tư cách! Nhưng đọc xong mấy cái này, không chịu nổi vì tức cười!
    Nói thật, muốn tỏ ra hiểu biết, giỏi giang, phân tích, lập luận, ... ---> ra ngoài đời, làm gì mà phải lẽo đẽo ngồi đọc mấy cái "NGHỆ THUẬT " này!?
    Ai cũng có mắt và có đầu cả, hay ho gì một mụ đàn bà mà trong văn bản viết còn nhấn mạnh chỗ này chỗ kia? Xin lỗi, tầm thường lắm, chả hay ho gì đâu, không ai khen đâu!
    Đi đến topic nào cũng thấy mụ này điên điên dại dại giở mấy trò in đậm, in nghiêng, màu đỏ nhấn mạnh!
    Vô phúc cho ai là chồng và con mụ này!
    Không thể kiềm chế được nữa! Mấy vụ rồi, có giỏi giang thì ra ngoài mà cãi nhau. Đúng là ếch ngồi đáy giếng!
    Bực!
    Ra vẻ thì ra ở chỗ khác đi, điên có giới hạn thôi, cho thiên hạ nhờ, người ta làm gì không liên quan đến mấy mụ đâu! Bao nhiêu lời nói không hết bực!
    @ Nhím: Em cũng biết chị Nhím, không tung hứng gì cả, vào confirm cho chị Nhím!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cách đây chừng 3-4 năm gì đó, mình cũng là Nạn nhân gián tiếp của một câu chuyện trên chính box này, kể về những tâm sự của một bà mẹ mang thai con không được bố thừa nhận. Lúc đầu mình đọc topic đó, thấy cảm thương nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó ko thật.....
    Không thật... vì nó xuất phát từ một toan tính, một toan tính mà với những người phụ nữ có liêm sỉ và lòng tự trọng, sẽ không bao giờ làm như vậy. Lẽ dĩ nhiên, mọi sự toan tính dù được khéo léo và khôn ranh che đậy bằng những cảnh đau thương khốn cùng cũng sẽ hở ra đôi chỗ gượng gạo và bỉ ổi.
    Mọi người trong box ai nấy đều trầm trồ thán thương cho số phận cô gái mạnh mẽ dám đương đầu với khó khăn và vô hình chung, đã trở thành con rối cho cô ta sai khiến giật giây, trở thành tấm thảm nhung trải đường cho cô ta đi tới mục đích của mình.
    Cho tới bây giờ, mỗi lần đọc thấy topic kiểu này, tự nhiên theo phản xạ, e thấy hồ nghi vì tính nhân đạo của con người????????????????
    Nếu là người phụ nữ mạnh mẽ, họ đã vượt được giây phút ngoài vợ của người đàn ông đã có gia đình. Nếu là người phụ nữ mạnh mẽ, họ đã không ngã vào vòng tay của một người đàn ông họ yêu - nhưng chưa cưới. Nếu là người phụ nữ nhạy cảm, yếu đuối, họ giờ này không đủ tỉnh táo để ngồi đây kể lể về sự dũng cảm của mình, mà đang ủ dột tìm đáp số cho bài toán đứa con vô ý sinh ra. Nếu là người phụ nữ tự trọng, họ đã hiểu rằng sự vỗ về dung túng cho việc làm thiếu suy nghĩ (em chưa nói sai hay đúng) lúc này là không cần thiết.
    Lại còn có một người đàn ông nào đó tự xưng là bố đứa trẻ đặt chân vào đây nữa??? Nếu là người đàn ông đàng hoàng có lòng tự trọng, xin anh hãy tự đào hố mà chôn sống mình đi, hoặc xin lỗi... tôi hơi cay nghiệt - cắt của quý vứt cho dog xơi. Làm thằng đàn ông có vợ, còn lang chạ với gái "ngoan", thế mà giờ không lo bàn cách giải quyết, còn ngồi đây trơ cái mặt ra ... Tôi chả thể hiểu nổi loại đàn ông sống bằng tính thú như anh? Nếu anh rảnh thời gian, nên rảo bước tới nhà "mẹ Pink" mà vỗ về lo lắng cho mẹ con người ta, đừng có trơ mắt ếch ngồi đây tung hứng. Vô lại hết sức!
    Lời cuối cùng, cho em được xin lỗi những chị single mum khác. Lựa chọn là của các chị, nhưng đừng vì quyết định của mình mà làm ảnh hưởng cuộc sống của những người khác, và trên hết, hãy luôn cố gắng đặt tiết hạnh tâm hồn của mình lên hàng đầu, dù không còn tiết hạnh sinh học nữa.
    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 03/03/2008
  3. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp chướng
  4. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá
    Con trẻ có tội tình gì chứ, toàn do người lớn tạo ra rùi bắt chúng phải chịu tội thay là sao
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @busicare: ngày nào cũng theo dõi topic này, tigon cũng đọc không ít những lời không hay. Nhưng riêng bạn tigon thấy kinh tởm nhất. Sống trên đời cần có một tấm lòng. Tigon hiểu ba của đứa bé kia là có thật, xin hãy test nếu bạn nghi ngờ. Tigon nghĩ bạn là đàn ông, đàn ông như bản quẳng trước mặt tigon, tigon không thèm nhìn. Hãy học câu: sống trên đời cần có một tấm lòng. Chỉ vài dòng như vậy thôi
    @ Cún, Pink: 2 cháu khỏe nhé. Dù chuyện gì xảy ra, 2 cháu vẫn luôn là những em bé thiên thần
    @ Hai bà mẹ đáng thương: quyết định nằm trong tay các chị. Hãy vững tâm. Ngày mai trời lại sáng
    @ Mod: nếu Mod thương 2 bà mẹ Pink và Cún, xin mode hãy xóa bài hay tối thiểu là những bức hình không hay của busicare, tigon nghĩ nó không tốt cho sức khỏe thai nhi. Xin chân thành cám ơn Mod
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 03/03/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 03/03/2008
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    anh cũng phải công nhận là... kinh tởm thật, khi trong lòng mề lại nảy sinh một nghiệp chướng như thế.
    Còn em thông cảm, anh có đời sống ******** lành mạnh, anh thích phụ nữ, có thể test phụ nữ, chứ không có nhu cầu test đàn ông, như em nói là... ba đứa bé.
    (tất nhiên, thông qua cái avatar của em, anh hoàn toàn không hề nảy sinh nhu cầu muốn test em... anh ăn chơi cũng có chọn lọc mà)
    Các con giời không có não thông cảm cho bác nhé... một số cô chú ở đây adua a tòng theo cách hành văn của những kẻ tạo ra cháu... 70% cơ thể là nước... 30% còn lại là... chất thải, nên bác mới nhọc lòng tính chuyện sắm cho họ mấy cái bô và dăm gói bỉm. Bác cũng thương các cháu lắm í... dưng mà vì các cháu chỉ là một thứ sản phẩm trí tuệ què quặt của những kẻ sống thiếu trách nhiệm với nhau, với bản thân... và với các cháu mà thôi, nên các cháu đi với nhau về nơi rất xa đâu phải là do lời nói của bác... bác quen nói thật, lời nói thật lại hơi phũ phàng... mà chính là vì cách sống buông thả, thiếu trách nhiệm,... không chịu theo khuyến cáo của các nhà sản xuất bao cao su ... của lũ đực cái mang bộ mặt người tự nhận là ba mẹ các cháu.

  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cám ơn busicare không chọn lựa tigon. Tigon không thích tranh cãi o trong topic này. Hãy để nó được Bình Yên. Vẫn nhắc lại: Sống trên đời cần có 1 tấm lòng
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ko dám đọc hết pg 10 xem mọi ng đang cãi nhau, kích bác nhau vì cái gì nữa. Sợ quá.
  9. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến của bác tigon, ko nên tranh cãi ở trong topic nhưng cái vàng vàng thì phải dành cho bố mẹ của đứa bé
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vâng họ sẽ đọc được anh à! Tigon nghĩ ai cũng cần học câu đó, không riêng gì ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này