1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    @ Busicare: Em cũng theo dõi topic này từ đầu, em cũng không có ý định ủng hộ những ý định như vậy. Sinh con ra mà chẳng thể cho chúng một gia đình đầy đủ, không chỉ là có tội với đứa bé mà còn có tội với bản thân những người mang danh là cha mẹ của đứa bé. Biết là vậy, nhưng anh cũng đừng nên post những cái hình đáng sợ như vậy lên đây. Thiếu nhân đạo lắm anh ạ. Vẫn còn thời gian có thể chữa được bài, anh có thể bỏ những cái hình ấy đi được không?
    @ Mẹ Cún và mẹ Pink: Mình biết rằng các bạn đang rất bối rối, các bạn sa chân vào cái bẫy, có khi là do chính các bạn giăng ra nhưng không có lối thoát. Thế nhưng, sinh đứa con ra không phải là một giải pháp tốt, thực sự không phải giải pháp chút nào. Các bạn hãy nghĩ đến cuộc sống của một đứa trẻ khi không có bố, các bạn có thể cắn răng chịu được cuộc sống như thế, nhưng trẻ con sẽ đối diện thế nào khi người khác cứ nói với chúng rằng chúng là con hoang, chúng ra đời không được công nhận. Và gia đình của cha đứa bé nữa, vợ của người ta sẽ nghĩ gì, con của người ta sẽ nghĩ gì, khi bản thân mình, khi con của mình, có những anh chị em dị bào. Các bạn suy nghĩ kỹ hơn được không?
    @ Anxiety: Mình từ xưa đến nay vẫn nghĩ về bạn là người suy nghĩ và lập luận có logic, tuy nhiên trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng nên mang những thứ gọi là logic ra để xét đoán vấn đề. Không nên làm thế, nhất là khi áp dụng vào những topic mà chủ topic ắt hẳn phải rất rối trí mới lập nên thế này.
  2. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Dù sao Pink cũng không chịu nổi. Có lẽ Pink không nên viết những dòng này nhật kí này. Pink xin lỗi mọi người. Lỗi tại Pink
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 03/03/2008
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em mèo ú ạ, anh rất mừng vì ít ra... có em hiểu được phần nào suy nghĩ của anh. Về tinh thần chung, chúng ta có suy nghĩ giống nhau về : "Sinh con ra mà chẳng thể cho chúng một gia đình đầy đủ, không chỉ là có tội với đứa bé mà còn có tội với bản thân những người mang danh là cha mẹ của đứa bé." Nhưng cụ thể trong topic này, anh thấy buồn cười vì... anh dám chắc đây là một sự... hài hước hơn là một câu chuyện có thật. Anh- em- hay bất cứ một ai ở đây... chắc đều cũng đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng, mất tự tin, thậm chí... thoáng nghĩ đến sự giải thoát là... cái chết. Qua những giai đoạn đấy rồi, mình hiểu được, biết được để vượt qua... ta cần một nghị lực lớn đến mức nào. Giống như muốn gồng mình lên để đẩy một vật nặng... người ta phải mím miệng, nín thở, dồn hơi thế nào... lúc đấy đâu có sức để léo nhéo tìm kiếm xin xỏ lòng thương hại ... hay nói bằng một cách hoa mỹ... là "sự đồng cảm" của người khác???
    Với một mớ những ngôn từ nhớp nháp, ướt át trong topic này... những bức ảnh đáng sợ kia (anh cũng cảm thấy đáng sợ) chẳng qua cũng chỉ là cố gắng vớt vát lại phần nào sự tỉnh táo cho các "độc giả" của "tác phẩm" em babydairy đang viết thôi...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Như có người đã từng nói, không phải tôi nói nhé: ''các cô bác non người kém dạ thật. người ta chỉ viết văn mà đã vội mủi lòng. cô gái có khả năng làm việc này thì chẳng nói ai nghe. khi đã nói được thì vỡ oà lai láng. sao có thể chăm chút chấm phẩy chấm than.''
    Lần này không phải là chỉ ''chấm phẩy chấm than'', mà là trò đóng 2-3 vai. Người lo sợ thật tâm, chẳng dùng đến nhiều thủ pháp nghệ thuật thế đâu, Mèo ạ. Sự chân thành luôn đi thẳng vào lòng người, chứ không là các thủ pháp nghệ thuật.
    Còn chuyện rối trí thì đúng là rối rắm thật, nick babydiary lượn đi lượn lại ở topic này, sau đó, trong một nhoáng, nick baddady xuất hiện, và rồi lại biến mất để nick babydiary xuất hiện lại. Xem ra ''bố mẹ Pink'' lo online mà không lo làm lành với nhau rồi. Người rối trí lạ thật, lo online lượn topic chứ không lo làm lành với nhau.
    Cách đây 2 hôm, tôi đọc được câu này: Sự dối trá không những chỉ mâu thuẫn với sự thật mà thường tự nó mâu thuẫn lẫn nhau. (Falsehoods not only disagree with truths, but usually quarrel among themselves.)
    Sống ở trên đời cần một tấm lòng, ừ, lòng cảm thông và sự giúp đỡ nhau là quý giá lắm, vậy thì không nên đặt lầm chỗ. Trên đời này có nhiều người rối trí thật tình kia kìa, chứ không đẻ nick lung tung thế này đâu.

  5. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @busicare: không phải ai cũng mạnh mẽ như chú. Nhật kí của Pink không hề có ý định xin 1 sự thương hại nào của ai chú à! Con ko hề muốn tranh luận gì hơn với chú!
    Chúc chú vui cười thỏa thích nếu chú nghĩ đây là 1 chuyện cười.
    Pink chào mọi người!!!!!!!!!!!!!
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những điều anh nói "sinh con ra mà ko có bố...", ai cũng biết và hiểu hết anh ạ. Anh cũng đã biết những người fụ nữ kia đã khổ sở lắm rồi. Hãy bao dung cho họ 1 lối thoát, người ta chỉ đánh kẻ chạy đi, chứ ko ai đánh người chạy lại hết anh ạ. Hơn nữa anh là đàn ông mà như vậy, ko 1 chút độ lượng thì womanly quá. Mẹ Pink hay mẹ Cún, hay tất cả chúng ta đều biết ba mẹ của Pink và Cún đang mang lỗi trọng, cớ sao là con người mà ko động viên họ, lại cứ trách móc họ bằng những tấm hình vô nhân tính kia? Họ có lỗi, nhưng quả thật họ thực sự dũng cảm, họ dám giữ lại đứa con của mình, để rồi đối diện với những con người, những miệng lưỡi như anh. Điều đó là 1 sự khâm phục rồi. Đừng trách móc quá nhiều 1 người mắc lỗi, đừng dồn họ vào chân tường để chứng minh chân lý. Họ đã đau khổ quá rồi. Mong anh hiểu đc thiển ý này của em. Cảm ơn anh.
  7. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Thật sự Pink rất buồn khi đọc bài này, ba mẹ pink đều là người làm việc trên mạng, và thật sự 2nick đó là 2 người. Cô thật là...................Pink lại mất ngủ
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Pink và Cún ạ,
    Cuộc sống là vậy các con ạ, có người này kẻ kia, tất cả đều có 2 mặt cả. Các con khác các bạn cùng trang lứa ở chỗ, khi đang còn phôi thai, trứng nước đã nghe những lời từ những miện lưỡi độc địa rồi con ạ. Vì vậy, các con fải càng vững tâm nhé. Ba mẹ các con có lỗi, nhưng ba mẹ các con cũng đang day dứt và dằn vặt, chứ ko fải bình thản, nên các con cũng đừng trách ba mẹ nhé. Bất cứ ai hay cái j chúng ta đều có thể chọn lựa đc, nhưng duy nhất 1 thứ các con ko chọn lựa đc đó là cha mẹ. Dù sao đi nữa, các con cũng fải cảm ơn ba mẹ vì đã tạo nên ra mình, có chăng bất hạnh hơn các bạn khác mà thôi. Nhưng nếu các con sống thật tốt thì sẽ được bù đắp chắc chắn như vậy. Ông trời có mắt to lắm. Cuộc đời là 1 dải chữ ngờ, cười người hôm trc hôm sau người cười, nên các con fải thận trọng nhé.
    Đạo Phật có dạy chúng ta ko nên tranh luận, vì tranh luận cũng chẳng để làm gì, lại sinh ra mâu thuẫn. Cho nên dù những lời kia khó nghe thật, nhưng các con động viên ba mẹ cố lên nhé, búa rìu dư luận mà.
    Vậy nha. Cô chào 2 con. Thật khoẻ mạnh nhé.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khì khì, một người bạn của tôi đọc topic này đã định vào viết bài phê bình tôi thế này này, dẫn nguyên văn nhé:
    "Diễn đàn không hề cấm một người, hay chính xác hơn một IP tạo nhiều nick tung hứng với nhau. Việc bạn cố phân tích này nọ là vô nghĩa và chả giải quyết gì vả."
    Chỉ cần có một nick đỏ nào đó có quyền quản trị tại box này và nhìn ra IP giống nhau của các bài viết là đủ, đối với tôi. Tôi không cần sự confirm cũng như sự deny, cũng như không thể nhận đc sự confirm, vì các admin không đi soi IP nếu không có kiện cáo có sự vi phạm quy định diễn đàn, mà vụ này có quái gì mà vi phạm diễn đàn đâu nhỉ? Diễn đàn không hề cấm...(xem phần chorus phía trên)
  10. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Giá cô soi được IP thì đã không nói oan cho ba mẹ con.. Mà thôi, mọi sự thật sẽ có ngày sáng tỏ thôi cô Mod à!!! Khi đó con mong nhận 1 lời xin lỗi chân thành của cô đến ba mẹ con.
    Vậy con có thể thay ba mẹ con kiện cô được không??? Cô quyền cao chức trọng, cô thử soi IP đi , rồi hãy đi phán xét mẹ Pink. Pink thấy thương mẹ Pink quá cô How à!
    Đạo Phật khuyên không tham sân si, nhưng đây là thắc mắc nhỏ của Pink dành cho cô Anxiety
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 04/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này