1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Cún à! Pink chỉ nói được 1câu cho tất cả tâm trạng bây giờ: buồn quá! Ước gì Pink cũng được 1 lần ra biển, chắc ra đó tâm hồn sẽ thanh thản lắm phải không chị?
  2. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    @Anxiety: Cà phê Du Miên trong TPHCM có Internet wi-fi, vì vậy ngồi đó hoàn toàn có thể lên mạng online thoải mái, không có gì vô lý cả.
    Được Kestabippa sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 04/03/2008
    hihí, tưởng tượng mà xem, 2 anh chị hẹn hò nhau ở cafe mà lại mỗi người lại cắm đầu vào 1 cái laptop online, đọc và trả lời thư bạn đọc ở box này, rồi ôm nhau khóc mùi mẫn, sướt mướt!!! Bó tay, bó chân, bó tất tần tật luôn!! Bùn cười quá! Chết mất.
    Sao có người lại rỗi hơi, thừa thời gian mà lên đây giả vờ hết làm bố rồi lại làm mẹ, rồi lại làm con thía nhỉ????? Đang làm kịch bản cho phim truyền hình lá cải cần thêm tư liệu à?
  3. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rồi có lúc cô hay chú sẽ hiểu cảm giác không biết làm gì hơn, ngoai việc ngồi chăm chăm vao những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, hiểu cảm giác đầu như đóng băng. Mà thôi cô hay chú đâu phải mẹ con. Mẹ con mấy tuần nay không làm gì được cả, chắc là tại Pink hư quá! Pink lại con viết nhật kí để mang lại cho mẹ thêm nhiều phiền toái. Pink hư, Pink hư, Pink hư!
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nick Saobang72 là 1 nick của tôi. Tôi lập nick này vì nick hiện giờ bị lock nhưng không cần dùng nữa tôi đã cho bạn Tôi là Mẹ của bé Cún..........Nhưng thực sự tôi cũng mới biết là Mẹ của Cún có Cún khi vào đây đọc. Vậy đã chứng tỏ được Mẹ Cún, Mẹ Pink, Cha Pink , Bạn How, Bạn Nhím ........là 1 không vậy ? Tôi không vào HPGĐ nhiều những ở 1 số box khác mọi người cũng biết tôi .
    Tôi không bênh, cũng chẳng chê Mẹ Cún cả, mỗi người có 1 nỗi khổ riêng mà Chị P .... hãy vững tâm lên nhé.
    Cô chúc Cún Và Pink khoẻ mạnh, không làm 2 mẹ mệt mỏi, 2 con ngoan nhé .
  5. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em chưa đủ khả năng để nhận xét việc này sai hay đúng. Chỉ là những suy nghĩ của em mà thôi. Nếu sai xin các bạn thông cảm.
    Gởi 2 bé và 2 Mẹ.
    Cún và Pink sinh ra hoàn toàn do lỗi lầm.
    Cuộc sống của Cún và Pink chỉ tính bằng tuần, bằng tháng.
    Cún và Pink cũng chưa gặp mặt Mẹ, và chỉ vài người biết đến sự hiện diện của 2 bé.
    Nhưng,
    2 người Mẹ đã hiện diện trong cuộc đời và rất rất quan trọng đối với gia đình. Mẹ của 2 người Mẹ đã đặt rất nhiều hoài bão và yêu thương vào các chị ấy.
    Người Mẹ nào không muốn con mình yên nơi yên chốn và có hạnh phúc.
    Mẹ của 2 người người Mẹ sẽ buồn lắm nếu như biết con mình đau khổ. Dù có tha thứ, có dang tay đón Cún và Pink thì đây cũng là nỗi đau quá lớn trong suốt cuộc đời của bà ấy.
    Có thể việc Cún và Pink không đc sinh ra sẽ làm Mẹ Cún và Mẹ Pink bùn và tự trách, nhưng nếu Cún và Pink đc sinh ra thì 2 người Mẹ sẽ mất đi những gì tốt đẹp nhất đã gầy dựng trong suốt 2 mươi mấy năm qua.
    Ít dòng gởi đến 2 Mẹ. Mong 2 Mẹ sẽ có quyết định đúng đắn. Thời gian đã không còn chờ 2 Mẹ nữa.
    Chị mong Cún và Pink hãy hiểu dù cho Mẹ có quyết định thế nào thì Mẹ cũng sẽ day dứt suốt cuộc đời. Mẹ đã quá đau khổ thì các Bé nên hiểu và thông cảm cho Mẹ nhé.
    Thân.
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Con chào cô Goigiacmove ....Mẹ con sẽ nc với cô, cô ạ !
    Chào bạn cũng không biết xưng hô thế nào nữa, nhưng thực sự mình cũng cảm ơn bạn, mình hiểu những gì bạn nói, nhưng bạn ạ, nếu mình quyết định thì khi được 6 tuần thì mình đã quyết định rồi, bây giờ dù ai nói gì thì mình cũng không hề lung lay, em bé của mình cũng lớn rồi, 14 tuần bạn ạ, có nghĩa là gần được nửa thời gian mang thai, mình không muốn sau này mình sống rằn vặt, mình không muốn mất đi sự vô tư bạn ạ, mình còn trẻ để làm Mẹ nhưng mình sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, chưa ai lên án mình bằng mẹ của bé Pink dù hoàn cảnh của mình cũng giống hoàn cảnh của chị ấy, có lẽ mình không bằng chị ấy, mình còn chưa thoát khỏi cuộc sống sv, vẫn có sự bao bọc của gia đình thế nhưng nếu chỉ nghĩ cho mình thì khó lắm bạn ạ, mình không làm được . Bạn ạ em bé của mình 14 tuần tuổi có nghĩa là em bé của mình lớn rồi đã là một sinh linh rồi, nếu nói về tình cảm thì mình không sai khi người mẹ giữ con mình bạn ạ, còn nói về đạo đức thì càng không nên bỏ con mình, mình có lỗi với Cha mẹ mình, mình chấp nhận nghe dư luận bạn ạ, vì mình đang nghe rồi mà . Chỉ cần em bé của mình khoẻ mạnh, Nó sẽ mang họ mình khi được sinh ra, còn cha nó mình đã nói ngay từ đầu mà, cha nó không thể nhận nó vì người vợ kia, mình ko trách ai cả . Vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn bạn đã phân tích rõ ràng như vậy.
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mọi ng vào đây cãi loạn lên làm mình cũng chả có đầu óc đâu làm việc từ sáng tới giờ. Định ko pót bài nhưng ko pót thì tâm trạng ko thoải mái lắm.
    Mình ko thik nói đến những cuộc cãi nhau ở trên và cũng ko mún tham gia vào.
    Mình là người phụ nữ, cũng đã từng thấy nhìu ông bạn mình chơi có tình cảm với những đứa bạn của mình. Các anh ấy đã có gđ. Vợ đẹp, con ngoan, đại gia, giàu có. Lấy vợ trên tinh thần yêu đương và tự nguyện. Vậy lí do gì để các anh í "bồ bịch" với mấy đứa bạn mình? Vì các anh í cần tình? Các bạn í cần tiền? Mình đã hỏi và chứng kiến cuộc tình của cả 2 bên nhưng cũng chằng tìm ra đc lời giải đáp vì cái họ nói là "tình cảm".
    Dĩ nhiên mình hiểu con ng ko thể cả đời yêu đắm say 1 ng đàn ông/ 1 ng phụ nữ. Tình yêu sẽ diễn biến theo 1 chiều hướng khác. Đến lúc họ lại tìm thấy ở ng con gái hiện tại "cái họ cần". Ai cũng bít mình sai, (ko bít mình sai thì chắc vô liêm sỉ quá) nhưng còn nhìu thứ mà mình ko là ng trong cuộc thì mình cũng ko hỉu họ đau đớn và khổ sở tn đâu.
    Sau đó 2 ng đó có 1 em bé. Anh í bị ung thư + cô gái kia bỏ cái thai khi đc hơn 3 tháng tuổi.
    Cho đến bh cô bạn mình vẫn dằn vặt đau khổ vì chuyện đó và ko bít liệu còn có thể có con đc hay ko vì cô ấy vẫn chưa lập gđ.
    Mẹ Pink hãy suy nghĩ thêm mí ngày nữa rồi qđ nhé.
    Nếu cs cứ bằng phẳng, 2ng độc thân yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái thì đâu còn những bi kịch nữa.
    Bi kịch là do con ng tạo nên thì con ng cũng sẽ chịu đc.
    Rồi các bé sẽ là nguồn vui, nguồn sống của 2 bạn.
    Mong 2 bạn đừng bùn nhìu.
  8. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mẹ Cún đã quyết định thế thì cô và tất cả mọi người sẽ cầu chúc cho Bé và Mẹ có nhiều sức khoẻ và nghị lực để vượt qua. Mẹ Cún nên đối mặt với gia đình càng sớm càng tốt nhé.
    Yêu Cún và Pink.
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thật sự Pink rất buồn khi đọc bài này, ba mẹ pink đều là người làm việc trên mạng, và thật sự 2nick đó là 2 người. Cô thật là...................Pink lại mất ngủ
    [/quote]
    "Ba" pink cũng có trên mạng à, có ở diễn đàn này ko? "Ông" có thể nói chuyện vơi "ba" pink duoc ko? Thủ phạm gây ra nghiệt chướng cho cuộc sống. "Ông" sẽ cho ngừoi đó biết thê nào sự sỉ nhục, là sự coi thưòng luân lý, coi bản thân mình hơn quyền lợi của ngừoi khác. "Ong" sẽ tát vào mặt ngừoi đó cho ngừoi đó có quỳ dưới đất thì ko bao giờ ngước mặt lên dược. Không biết ngừoi đó có cảm thấy ăn năn gi ko? Ngưòi đó có coi trọng mẹ pink đang nghĩ gì, mong múôn nghĩ gì ko? Hay ngừoi đó vẫn chỉ có vài sở thích nhỏ mọn, mà tự đánh bóng mình là ngưòi yêu chân thành, tự bỏ những thứ đang có để theo đuổi một việc mà chính ngưòi đem cho còn ko đồng ý, khổ sở nhiều điều
  10. The_Promise

    The_Promise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không đồng tình thì trong trường hợp này bạn nên im lặng là tốt hơn. Đôi khi những lời nói lý chả giải quyết được vấn đề gì bạn ạ.
    To bé Pink và Cún: Cô chưa đọc hết cả topic để biết được tình hình của các cháu nhưng với tất cả tấm lòng, cô chúc các cháu luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé, yêu các cháu rất nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này