1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa là không cần phải mất công cãi nhau với những kẻ như thế này, mình dùng đúng chức năng nhờ mod xóa bài và treo ngược nó lên cành cây là xong nàng ạ!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 04/03/2008
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, mình không biết nói thế nào để bạn hiểu: ở đây đúng là cảm xúc của 1 người mẹ đang tự tra vấn mình. Các nick khác, không hề biết babydairy là ai. Nich Badady thực sự là của người ba đứa bé tạo nên. Diễn đàn này là một diễn đàn tự do, Mẹ Pink cũng có thể là Pink, khi bạn nuôi 1 đứa trẻ nhỏ, bạn sẽ hiểu cảm giác này. Mình không có gì để nói thêm
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 03/03/2008
    [/quote]
    Đọc topic này thi thấy Pink và 2 nick kia: là 1, chẳng có ba pink nào cả. "Ba" pink chắc bị sét đánh rồi
    http://www9.ttvnol.com/f_201/1023281.ttvn
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ôi... anh chỉ biết có những CON_LỢN dù BÉ dù LỚN... bị treo ngược trên mấy cái móc ở lò mổ... trần truồng, lông cạo trụi... chứ chả hiểu nick treo ngược lên thì ra cái gì...
    Cháu Pink ơi... cháu thật là hạnh phúc khi không những có cả người mà còn có cả LỢN... đến nhỏ vài giọt nước... để tỏ lòng thương tiếc cho cháu và mẹ cháu.

  4. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú, Mẹ con có nhiều thời gian online hơn mẹ Pink vậy con muốn nói thế này
    @Cô nào đó con k nhớ nick nói là mẹ Pink lập topic để làm gì ? Mẹ con ko can đảm bằng mẹ Pink dù con lớn hơn Pink 7 tuần tuổi . Mẹ con nói với con thế này, bạn bè thì mẹ con không dám nói với ai cả, còn gia đình thì chưa phải lúc . Vậy mẹ con vào topic để nói với Pink cũng như các cô chú biết thì cũng như viết Blog hay ....nhật ký mà các cô chú, Mẹ con đã nói là Mẹ con chấp nhận nghe những bài, những lời lên án và đã nghe rồi mà, Mẹ con cũng nói là khi lấy con làm lời nói của mẹ, dù biết là mình sai, cũng không ai đọc xong mà nói Mẹ con đúng cả, chỉ có sự cảm thông và lên án........ Nhưng thực sự lời của cô Mod và lời của bác Busicare đó làm Mẹ con sốc con nghĩ Mẹ Pink còn sốc hơn vì Mẹ Pink chưa có quyết định mà .
    Còn ai nói mẹ con và mẹ Pink nói là hết việc muốn đưa 1 câu truyện không có thật lên .......sao các cô các chú không nghĩ đến chiều hướng kia đi, nếu muốn đưa một câu truyện lên đây thì đâu cần phải đưa một câu truyện mà được nghe phê phán nhiều hơn không những thế mà còn rất nhiều lời cay độc mát mẻ .....
    Các cô các chú không phải là người trong cuộc, và một điều con nghiệm thấy chắc các cô các chú cũng chẳng yêu thương gì con cái của mình thì mới có thể nói như vậy được, nếu như vào trường hợp mẹ con chắc các cô chú sẽ làm như chú Busicare nói nhỉ ..........
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thi thấy Pink và 2 nick kia: ko là 1. Chấm hết, chẳng có ba pink nào cả. "Ba" pink chắc bị sét đánh rồi
    http://www9.ttvnol.com/f_201/1023281.ttvn
    [/quote]
  6. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    cô chú không lên án Mẹ con hay mẹ bạn Pink. Cô chú chỉ thấy bất ngờ khi những bài cảm thông chia sẽ thì đc hoan nghênh còn những bài nói đúng sự thật, tuy có trần trụi thì lại cho là ném đá hội nghị.
    Nhưng cho dù cô chú có nói gì thì con là của mẹ con, pink là của mẹ pink, quyền quyết định là ở 2 người Mẹ.
    Nhưng là con người, ngoài việc đc mọi người động viên thì còn phải bị nhận những lời ko hay để rút kinh nghiệm con ạ.
    Anyway, chúc các con và các mẹ luôn tỉnh táo tinh thần để bước tới.
  7. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Pink , nếu là cô , cô sẽ từ bỏ . Người đàn ông đó không xứng đáng để mẹ pink phải hi sinh tuổi thanh xuân . Mẹ con còn nhiều tương lai ở phía trước . Xin mẹ con hãy suy nghĩ thật kĩ , đàn ông có thể yêu đương , ly dị , tái giá ... bất cứ lúc nào . Còn mình khi đã một lần lầm lỡ rồi thì khó có thể tìm được hạnh phúc trọn vẹn . Mong rằng bạn sáng suốt lựa chọn con đường đi cho riêng mình đừng để sau này mỗi khi nhìn thấy bé pink là lại nhớ về quá khứ , một người cha không xứng đáng để bạn giành tình yêu đến như vậy !!!
    [
    Được tinyngoc22 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 04/03/2008
  8. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Pink chào các cô , các chú! Càng đọc những dòng chữ trong nhật kí này, con cảm thấy, cuộc sống con càng ngắn ngủi. Cuộc sống nó vốn ngắn ngủi, sao ta lại ngại cho nhau sự yêu thương. Mẹ con nói, mỗi lần lướt qua bài của chú Busicare là mẹ con nhắm mắt, để con không nhận thêm những lời cay độc. Mẹ nói: thứ 7 này sẽ cho con ra biển 1 lần, mẹ đi một mình, chỉ để con dù không chào đời cũng một lần chạm vào biển để nhận thấy biển mênh mông dường nào, lòng mẹ cũng vậy. Mẹ không trách ai hết, mẹ biết mẹ có lỗi. Ngày hôm nay, ba Pink lên, nói chuyện với mẹ: em đừng đọc tiếp nữa, những người đó không ở trong hoàn cảnh sẽ không hiểu. Mẹ lắc đầu: người ta nói đúng, tốt nhất em không giữ Pink. Con nằm im, mà nghe lòng như rạn vỡ. Con thương mẹ
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ồ, tôi thì nghĩ rằng nhiều người phân biệt được, giữa tôi và anh, ai mới là CON LỢN!
    Thêm nữa, người đáng bị thương tiếc là Bu gi gì đấy chứ không phải là 2 bé Cún, Pink.
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 04/03/2008
  10. bagia_yeu_traidep

    bagia_yeu_traidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp pink, nhưng cô nghĩ tốt nhất là pink hi sinh vì hạnh phúc của Mẹ đi pink ạ. Mẹ pink không đáng phải mất tất cả vì ba pink đâu. Pink hiểu chứ? Cô rất thương pink cũng như mẹ pink. Nhưng đó là cách tốt nhất cho cả Mẹ lẫn pink trong tương lai đấy. Cô nói thật lòng. vì cô đã từng dắt bạn gái thân của cô đi huỷ giọt máu của mình.
    Yêu pink.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này