1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác à! Cuộc sống đâu chỉ có những chuyện như bác nghĩ
  2. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thế nà vì con nên mẹ ko thể thực hiện các hoài bão của mình như học hành, làm việc và cả đong zai mới nữa ấy giê??. Vi? thế Con xin tình nguyện hy sinh vì mẹ. Mẹ ra phụ sản hút choẹt cái là xong thôi mà. Con mới có 1 tháng (đoán thế, chả biết lúc bố mẹ sướng cách đây bao lâu nữa). Thôi con cũng chả ân hận gì đâu. Con đi rồi mẹ cố gắng học hành, công tác và tìm thằng khác ngon hơn. Lần sau có làm gì thì thi? đư?ng vi? sướng ma? quên phòng tránh, kẻo lại có thêm đứa em nữa, lại hy sinh thì lại lên ttvn viết nhật ký rô?i ba? con lại chư?i cho va?o mặt thi? khô? thân.
  3. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi . Nói thật bản thân mình cũng đã từng phải bỏ đi giọt máu yêu thương của mình , mình đã khóc rất nhiều mình hiểu tâm trạng của bạn . Sau 4 năm quá khứ đó bây giờ mình đang có " bé yêu " nè , một người chồng yêu và quan tâm đến mình . Thật hạnh phúc khi đứa con của mình được ra đời trong sự mong mỏi và tình yêu thương của cha mẹ . Bạn nhớ phải tới bệnh viện đừng sợ nhé vì lúc đó mình cũng nói với con yêu rằng " mẹ mong con có cuộc sống tốt đẹp hơn , không muốn để cho con phải thiệt thòi " Cần phải mạnh mẽ lên và dứt khoát sau này bạn sẽ tìm được hạnh phúc và mỉm cười chào đón con yêu của mình .
  4. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Busicare, anh hãy đọc lại tên topic này và tỉnh lại, để biết rằng đây là nhật ký của 1 đứa bé, dù bé hay mẹ bé viết thì cũng thuộc quyền sở hữu của bé. Do vậy, anh là khách thì hãy tôn trọng nhà của người ta. Bước vào 1 ngôi nhà thấy hay thì vào tiếp, nếu ko thấy hay thì anh hãy đi ra và đừng ghé lại. Nếu cứ ghé đi ghé lại rồi xả ra rác rưởi, bẩn thỉu thì rồi cũng có ngày chính anh như thế đấy, chính anh lại bị ngta xả rác vào mặt đấy, thậm chí những thứ hơn cả rác. Hay chính anh quá bẩn thỉu và ghê tởm để nhận ra rằng những thứ kia là rác, tôi ko biết nữa. Nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc sống chúng ta, do vậy hãy sống cho có tình 1 chút. Nếu như anh im lặng, ko có ai kết luận anh bị câm cả, đừng để những lời nói làm hại mình.
    Pink ko có tội, bé chỉ là nạn nhân thôi, bé ko có quyền chọn cha mẹ, cũng như anh, tôi nghĩ ba mẹ anh mà biết anh có những lời nói như trên, ông bà cũng fải chép miệng mà bảo rằng "con mình đẻ ra mình fải chịu thôi" anh ạ. Anh đừng dùng "nhưng có giời ko có não". Uh, bé Pink và Cún chưa có não, chứ ko fải là ko. Còn anh, ở độ tuổi như thế, với những j anh thể hiện ra đây, ai dám kết luận anh có 1 bộ não nhỉ?
    Cho ngta 1 lối thoát, 1 sự vị tha chính là làm giàu cho trái tim của mình. Tặng anh 2 câu này:
    "Trí tuệ giàu lên do những gì nó nhận vào, trái tim giàu có nhờ nó cho đi"
    Hãy sống ko những cho mình mà còn cho con cái mình nữa anh ạ, đừng để nó hổ thẹn vì lời ăn tiếng nói và nhân cách của bố nó.
    Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh trả lại sự bình yên cho topic này, nơi những người fụ nữ chia sẻ cho nhau và ko chào đón những người đàn ông (???) như anh.
  5. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi.Mẹ chỉ sợ không đối diện được với ông bà ngoại và dư luận. Con những thứ kia, mẹ sẵn sàng hy sinh. Bác không hiểu đâu. Chỉ mình Pink hiểu mẹ
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 04/03/2008
  6. zliar86

    zliar86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    1
    Em là em thấy từ đầu đến cuối mỗi bác này "gan dạ" , "dũng cảm" dám nói lên cái sự thật fũ fàng mà ai cũng "thấu hiểu" và "cảm thông" cho chị chủ "nhà"!
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Pink out và nằm nghỉ đi. Ko fải lời nói nào mình cũng đáp lại mà. Ko fải thanh minh j nữa. Đc ko Pink?
    Con chỉ post bài về con mà thôi, ko fải nói qua nói lại chi cho mệt, cũng chẳng giải quyết đc j cả. Nghe cô 1 lần Pink nhé. 2 mẹ con hãy nằm nghỉ đi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Roài, đi tong roài. Thủ pháp nghệ thuật mẹ giả giọng con làm cho độc giả mê mẩn đến độ quên mất đi rằng đây là mẹ. Thà rằng nói là ''Cô gái kia đang phân vân chọn lựa, anh đừng ném đá mạnh quá'' thì tin như sấm mà viết vớ vẩn rằng ''bé chỉ là nạn nhân thôi, bé ko có quyền chọn cha mẹ.'' Bé nào ở đây mà bé? Có bà mẹ có bầu online viết bài thôi. Cô How đừng nhập nhem mà nói là ''không có quyền chọn'' nhé: cái bà mẹ kia hoàn toàn có quyền chọn, và đang chọn, thế thôi.
    >>> Đoạn trên viết ra để nhắc nhở mọi ng là nên tập trung vào chuyện chính, chứ đừng để mấy thủ pháp nghệ thuật hay trò đẻ nick làm say đắm lòng người mà quên đi mất sự việc là gì.
    Vàng 2: Cho thì cho đúng người, đúng lúc. Tôi nói rồi đấy, người có tâm sự thật thì hành xử khác, không có suốt ngày bám máy thanh minh thanh nga mấy cái nick đâu. Hôm qua còn nói là ''vậy chỉ còn 2 nick baddady và babydiary phải không.'' He he, câu nói đó bộc lộ rõ mong muốn đc minh oan cho mấy cái nick. He he, chuyện dầu sôi lửa bỏng là hút hay không hút, nạo hay không nạo thì cóc lo, lo cho mấy cái nick. Hành xử không khớp với tâm trạng người lo lắng gì cả.
    Cuối cùng, vui lòng không chơi trò phân biệt đối xử với nick vàng như tôi. Tôi cóc có là mod HPGD nhé, đừng chơi trò nhập nhem đòi tôi xóa bài ai. Tôi không có chức năng quản trị ở box này. Trên màn hình của tôi cóc hiện ra bộ công cụ để quản lý các thành viên post bài ở đây. Tuy nhiên, tôi đã nhấn than phiền các bài chat chit với tư cách cá nhân (của ''Pink'' và ''Cún'' thì dĩ nhiên là đúng ''chất'' topic roài) và các ava lớn quá 20kb.
  9. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô Anxiety, cô đọc kĩ: Nhật kí của một đứa trẻ!!!!!!!!!Pink thiết nghĩ, nó được quyền viết mọi thứ dưới lăng kính của một đứa trẻ. Thương mến gửi cô!!!!!!!!!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chài, cô chủ topic ơi, bài tôi vừa đi đã có reply của cô rùi. Cô phản ứng tâm lý lạ lùng lắm:
    Tôi vừa nhắc mọi người đừng bị sa đà vào mấy thủ pháp nghệ thuật là cô bay ngay ra để thanh minh thanh nga rằng thủ pháp nghệ thuật ấy hoàn toàn phù hợp với tên topic.
    Cô à, tôi không hề nói nó không phù hợp, tôi chỉ nhắc mọi người đừng bị sa đà say đắm mà quên mất sự thiệt, rồi phát ngôn linh tinh như cô How trên kia thôi.
    Xem ra cô không chỉ quan trọng chuyện nick, mà còn quan trọng chuyện viết văn nữa, nên lật đật đi thanh minh cho việc tại sao mình sử dụng thủ pháp nghệ thuật mẹ giả giọng con.
    Cô, tôi hỏi thật, cô bám máy online thanh minh thanh nga quan trọng hơn là suy nghĩ xem liệu thứ Bảy tới có đi bệnh viện không à? Chuyện chính thì không lo, đá linh tinh các vụ thanh minh thanh nga cho nick và thủ pháp nghệ thuật.
    Lòng thông cảm của cô How gì gì đó + lời khuyên đừng bám máy nữa xem ra không có tác dụng với cái lòng tham, sân, si thanh minh thanh nga vụ nick + vụ thủ pháp nghệ thuật của cô rồi. Đừng để tôi thấy thêm những bằng chứng là sự quan tâm thật lòng của bà con thiên hạ với cô cóc quan trọng bằng mấy lời của tôi tố tội của cô nhé.
    He he.
    Uống sữa thì bỏ lappy ra, sữa văng vào lappy thì toi tiền đấy, he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này