1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn baby đi nghỉ đi, có con không lo dưỡng sức, lo lên mạng tâm sự! Thương con thì nghỉ cho nó khỏe chứ!
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... bác đang tưởng tượng, cháu Pink sẽ nhìn đời qua "lăng kính" nào nhỉ... từ trong dạ con chỉ có một hướng duy nhất để ... thập thò ra nhìn đời....
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @ Anexity: bạn cứ tố tội thẳng thừng ra. Như tố địa chủ ngày xưa đấy. Hihi. Tôi buồn cười một Mod thiếu cái tâm và cái tầm như cô. Tôi nói thật: coi thường lắm.
    Chắc chủ topic buồn, nên lang thang trên mạng thôi. Tôi nghĩ, thứ 7 này , sau khi ra biển, Pink sẽ được làm người.
    @Busicare: hình như box này không ai hoan nghênh thằng đàn ông như anh. Nhìn thấy ảnh avatar là biết con người ntn rồi. 1 chữ Tởm
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 04/03/2008
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ em hoàn toàn đủ điều kiện và tố chất để ở bên bé Pink đấy... biết chia sẻ, biết thông cảm với bé Pink, mặc dù lúc đầu cụm từ "những con giời không có não" của anh... chưa có em
    Suy luận logic thêm... người phụ nữ mà không biết suy nghĩ bằng cái đầu của mình, biết phân biệt đúng sai phải trái, biết cần phải dạng chân ở chỗ nọ, khép chân ở chỗ kia... theo đúng nghĩa "những con giời không có não"... thì có khác gì chỉ là một loài ĐỘNG_VẬT_CÓ_VÚ_ĐI_BẰNG_HAI_CHÂN mà thôi. Chẳng nhẽ em lại như thế sao? thực lòng anh không muốn em tự xếp mình vào bảng xếp hạng như vậy.
    Còn thì... cách hành văn của anh, ngôn ngữ của anh... hoàn toàn tự hào là cái vỏ của một tư duy trong sáng... không sử dụng bất cứ một từ bậy bạ nào, không mạt sát, chửi bới một ai... nên... cũng hoàn toàn không vi phạm bất cứ một quy định nào trong "cái nhà" TTVNOL này cả. Vậy... sao lại cứ mong muốn treo nick anh, xoá bài anh, rồi... thế này thế nọ với anh làm gì???
    Khổ thân anh thế...
    Anh với em...hai dòng suy nghĩ, đều nghĩ về "cháu Pink"... và làm thế nào để có được một tương lai tốt đẹp cho "cháu Pink"... mỗi tội, trong cái tương lai tốt đẹp của mỗi chúng ta, không có hình ảnh của nhau... em nhỉ
    Tương lai tốt đẹp của anh nghĩ đến là:
    - Một gia đình yên ấm với một quả Pink khác cho mẹ Pink (nếu như đây là câu chuyện có thật)
    - Sự tươi vui cho một xó nhà của TTVNOL...hiện giờ lúc nào cũng ướt át vì các loại nước... từ nước mắt, nước mũi, nước nhờn... đến cả nước ối.
    Vậy thôi....
    P/S:
    Anh hoàn toàn hiểu những người phụ nữ thường sẽ chào đón anh ở đâu, vào lúc nào... với những trang phục gì, với những khao khát gì? Chứ không phải ở đây... topic này

  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì tôi vốn không muốn tranh cãi trong một topic như thế này, nhưng Tigon ạ, tôi nghĩ bạn không đủ tâm cũng chẳng đủ tầm để đánh giá người khác theo cách này đâu.
    Bạn biết bạn đang cổ súy cho việc gì không? Sự ra đời của một đứa bé thiếu cha, thiếu một gia đình hoàn thiện, thiếu sự đón nhận của rất rất nhiều người mà một đứa bé cần khi ra đời như ông bà nội, ông bà ngoại, hay cô dì chú bác cả hai bên nhà. Bạn có biết rằng bạn tôi, vợ chồng đầy đủ, muốn chuẩn bị cho sự ra đời của một đứa trẻ phải cần bao nhiêu thời gian không? Cần chuẩn bị tâm lý thế nào không? Bạn có biết rằng cổ súy cho một bé Pink ra đời, là gần như kết thúc tương lai của một người phụ nữ không? Bà mẹ trẻ ấy sẽ một mình đối mặt với mọi thứ trong đời, với cái nhìn khinh khi của mọi người. Sẽ chẳng ai nhớ ra cha đứa bé là người có lỗi, ai cũng chỉ thấy đó là người phụ nữ hư hỏng, rắp tâm phá hoại gia đình người khác. Bà mẹ trẻ ấy có thể đánh mất cả gia đình của mình khi làm điều đó. Bạn nghĩ là mình cổ súy cho những điều hay lắm hay sao mà còn đi đánh giá về tâm và tầm của người khác.
    Vài lời góp ý vậy thôi, mong chủ topic bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề một cách thực chất, chứ không theo những lời tưởng như là thông cảm của người khác.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Dạ... anh xin phép được giới thiệu Avatar của anh là chữ MEGA F L I C K ạ, chứ không phải là cái gì bậy bạ trong cái hộp sọ của em đang tưởng tượng đâu ạ
    Còn anh chỉ nói ra những gì mà... luôn là SỰ THẬT, mà như anh đã nói đi nói lại nhiều lần... SỰ THẬT ĐÔI KHI HƠI KHÓ NGHE ạ. Về bé Pink, về câu chuyện dài kỳ được sáng tác bởi BABYDIARY... và anh luôn bám sát thực tế của câu chuyện đấy chứ ạ...
    Tấm lòng, hay cái tâm của anh được phân chia đúng mức, có chủ định, có nơi có chốn... chứ không ban phát linh tinh để làm trò cười cho người khác.
    Thêm nữa... anh cũng đâu cần những người ... như em hoan nghênh anh đâu, thậm chí còn xấu hổ nếu điều đó xảy ra ấy chứ. Em có thể mạt sát anh, mắng mỏ anh... nhưng anh có dám chửi rủa lại em câu nào đâu nhỉ.... Thú thật, anh rất ngại phải va chạm, cọ xát với những người phụ nữ như em... những người động chạm một cái là đã ra đầy nước.... cọ xát mất cả sướng....

  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tigon mới không được làm Mod. hihi. Đùa thôi Meo_u. Thật ra, chẳng ai cổ xúy, nhưng thiếu gì cách nói phải không? Nói như anh Busicare và chị Anexiety thì quả thật không nên. con người mà, không phải thánh nhân. Ai cũng có sai lầm, đừng dồn người khác đến chân tường, phải ko Meo?
  8. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu ko có tội, mẹ cháu chỉ có lỗi. Xin bác Busicare và cô Anxi (sozzi vì cháu ko biết tuổi cô với tuổi mẹ cháu như thế nào) cho mẹ cháu được 1 đêm yên giấc. "Ở tuổi đấy đối với mẹ cháu đó là 1 cú shock quá lớn" (trích lời bà cháu). Mẹ cháu muốn đi học MBA, được thăng tiến trong công việc, tìm được zai khác ngon hơn và cũng muốn giữ lại cháu nữa. Thật khó để nói lời chia tay với cháu lúc này nhưng đó là quyết định của mẹ cháu.
    Cùng mạch cảm xúc cháu xin có vài lời: Nhật ký em bé có thể kết thúc, nhưng mẹ cháu còn chuyện học MBA, các mối quan hệ và cuộc sống rộng mở phía chân... trời (các bác đừng nghĩ là mở phía chân mẹ cháu, mẹ cháu kiên quyết không đi lên từ đấy đâu ạ). Mọi ngươ?i hafy rộng lo?ng chia se? với mẹ cháu.
    Được Cannavaro sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 04/03/2008
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Định không post bài nữa, nhưng bực quá. Bạn hãy đọc kĩ , rồi hẳn nhận xét
    Mẹ có thể mất tất cả, ông bà Ngoại , họ hàng, bạn bè, công việc và tiền bạc nữa nhưng mẹ sẽ không để mất Pink. Pink phải ngoan trong 5 tháng đầu để mẹ làm việc nhé!!!!! Rồi mẹ con mình tạm xa mọi người một thời gian, nơi đó chỉ có mẹ và con. Hai mẹ con cùng cố gắng Pink nhé. Rồi mẹ khóc!!! Pink thương mẹ quá!!! Pink chỉ biết nằm im, không dám cử động mạnh, chỉ sợ mẹ đau. Mẹ lại nghe bài: Cô gái đến từ ngày hôm qua, và hình như ngày nào mẹ cũng nghe bài này. Mẹ có nhớ về mối tình đầu của mẹ chăng???
    Pink phải làm gì giúp mẹ thêm nghị lực đây các cô chú??? Xin cô chú hãy giúp Pink
    Pink hiểu lí do tại sao mẹ sợ đối diện với ông bà ngoại như vậy rồi các cô chú à.
    Mẹ nói chuyện với bác K, bác ấy khuyên nên nói với ba mẹ: vì không cha mẹ nào bỏ con. Hãy để cha mẹ cái quyền tha thứ cho mình.
    Mẹ nói: Giá mà ba mẹ em chỉ là công chức bình thường, giá như em chưa có lần đính hôn lúc em mới 22 tuổi, nhiều cái giá như quá? Rồi mẹ khóc, bác K nói: sinh con một mình nói thì đơn giản , nhưng em sẽ khó khăn lắm. Khó khăn lớn nhất là lúc cần người bên cạnh mà không có, sẽ tủi thân ?.Mẹ nói: em mới đi khám: mẹ tròn con vuông anh à. Bác nói: thế 2 mẹ con khác nhau à??? Con buồn cười quá, hihi. Bác lúc nào cũng chọc cho mẹ cười. Mẹ gọi Bác là bạn già?.. Mẹ con có nhiều người bạn lạ lùng lắm
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khiếp... chú viết cứ như là lời của em Vàng anh không bằng. Đây là topic về Nhật ký của một đứa trẻ nhá... không phải là "Nhật ký Vàng Anh" đâu. Dù rằng vẫn biết mẹ của Pink sướng trước khổ sau... giống chị Vàng Anh... nhưng Vàng Anh thì không có Pink, còn mẹ Pink thì có... sản phẩm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này