1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói những lời này sớm hơn chút có phải đỡ không?
    Nghe nick busicare biến thái, còn axi.. gì đó lên lớp người khác về từ ngữ, thủ pháp này nọ (hầu hết những ng ở đây chắc không cần nàng dạy về ngôn ngữ đâu) mà thấy chối quá.
    Về lý, đồng ý với meo_u_1 và một vài bạn nữa, lúc trước chưa có bầu thì chắc tớ sẽ đồng ý với các nàng cả 2 tay.
    Nhưng khi đang mang bầu, cảm giác thay đổi nhiều lắm. Không ai muốn chia lìa đứa con của mình đâu (tớ nghĩ mẹ Pink và mẹ Cún không phải là mấy cô tuổi teen chưa hiểu rõ về tâm/sinh lý của việc có bầu).
    Tớ chỉ có lời này nói với mẹ Pink, mẹ cún: phải suy nghĩ thật sáng suốt và dù kết cục thế nào, tớ vẫn muốn tiếp tục nghe những tâm sự hàng ngày của babydairy ở đây. Nhờ những lời của BBdairy, tớ có cảm giác em bé của tớ (dù chỉ mới là phôi thai - đang trong giai đoạn hình thành não bộ) cũng có suy nghĩ, cũng có tình cảm và gắn bó với tớ ngay từ ngày đầu hình thành.
    Chúc khỏe nhé.
  2. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi mẹ con ko hiê?u kyf ý mẹ. Con xin báo lại tin vui la? Nhật ký em bé vâf được phát sóng đê?u đặn trên ttvn cho du? có nhiê?u dư luận không hay. Con xin rút lại lơ?i chia tay với các bác. Con xin sư?a lại la?
    Mẹ cháu ko có tội, mẹ cháu chỉ có lỗi. Xin bác Busicare và cô Anxi (sozzi vì cháu ko biết tuổi cô với tuổi mẹ cháu như thế nào) cho mẹ cháu được 1 đêm yên giấc. "Ở tuổi đấy đối với mẹ cháu đó là 1 cú shock quá lớn" (trích lời bà cháu). Mẹ cháu muốn đi học MBA, được thăng tiến trong công việc, tìm được zai khác ngon hơn và cũng muốn giữ lại cháu nữa. Thật khó để nói lời chia tay nhưfng việc kia (đặc biệt la? ti?m 1 chú zai ngon hơn) lúc này nhưng đó là quyết định của mẹ cháu (iu mẹ quá).
    Cùng mạch cảm xúc cháu xin có vài lời: Nhật ký em bé vâfn tiếp tục, du? mẹ cháu còn các mối quan hệ và cuộc sống rộng mở phía chân... trời (các bác đừng nghĩ là mở phía chân mẹ cháu, mẹ cháu kiên quyết không đi lên từ đấy đâu ạ). Mọi ngươ?i hafy rộng lo?ng chia se? với mẹ cháu.
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Anexity là MOd ở đây ah?
    Thảo nào, tớ làm theo lời beheo gửi lời than phiền, yêu cầu chặn các bài viết phản cảm của busicare không được chấp nhận.
    Busicare vẫn lang thang nhả ra những dòng thật biến thái.
  4. Ban_Nuoc

    Ban_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc không kỹ mà cứ thích có ý kiến, người ta gọi là "Ăn kứt mèo nói leo các cụ" đấy bạn ạ.
    Được Ban_Nuoc sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 04/03/2008
  5. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bàc bàn nước nòi thĂ thẮ. ĐĂy là? chĂf cù?a trè? con chùng chàu viẮt bà?i thẮ mà? bàc lài nòi .... Phà?i là? fn cơm mè?o nòi leo càc cù chứ.
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn góp ý một chút:
    1, Nếu muốn nói đích danh ai, muốn chỉ mặt ai, không chỉ cần viết hoa mà còn cần viết CHÍNH XÁC tên người khác. Bạn Mod ấy tên là Anxiety chứ không phải Anexity.
    2, Cần biết một chút về chức danh của người ta rồi hẵng phàn nàn, bạn ấy làm Mod ở Thảo Luận, và có thể một số box khác chứ không phải trong box này, thế nên không hề có quyền hành gì ở box này cả. Vào box này bạn ấy cũng tham gia với tư cách làm mem như tất cả mọi nick khác. Đừng vì nick bạn ấy màu vàng mà lôi ra để móc máy.
    3, Những bài viết của anh Busicare, dù được viết bằng những ngôn từ không được đẹp cho lắm (tôi cũng không thích những bài viết như thế), nhưng về nội dung, tôi thấy nó phản ánh một lòng tốt hơn những người cổ vũ cho mẹ của Pink hơn nhiều.
    Những người cổ vũ, họ có phải chịu trách nhiệm gì về sự ra đời của một đứa trẻ đâu? Họ có phải chịu trách nhiệm gì về cuộc sống của một single mum và một đứa trẻ không cha đâu? Họ nói ra một câu cổ vũ làm mát lòng nhiều người, cho rằng thế là nhân đạo. Sao họ không nhìn lại xem thế nào mới là vô nhân đạo?
  7. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vàng: thật đúng đắn, sáng suốt
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chợt ngắm em qua avatar và qua blog... phải mất dăm phút để dằn lòng dục của mình xuống... rồi mới tiếp tục viết được... dù sao anh cũng là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý tốt, không hề BIẾN THÁI ... như em vu oan giá hoạ.
    (anh không thề bạo dâm, khổ dâm, ác dâm, anal***... để bị gọi là HENTAI hay còn gọi là BIẾN THÁI)
    Em ạ... con người ai cũng có sự ích kỷ của mình, ai cũng cho mình là đúng... anh cũng thế, em cũng thế. nhưng con người cũng khác con vật, là biết suy xét trước sau bằng trí tuệ của mình... chứ không phải chỉ bằng... cảm giác. Nếu nhìn ảnh em, anh thấy em ngon, anh tìm cách gặp em, rồi thò thụt vài thứ vào trong em... đơn thuần theo cách vật lý, thì anh là con vật. Nếu chỉ qua một vài ngôn ngữ câu chữ... "phép tu từ", cách hành văn... để em đánh giá anh là thế nọ thế kia... thì em là... DAINGUYEN01
    (Anh đã tránh không dùng từ con vật hay con động vật có vú đi bằng hai chân nhé... chỉ vì cái avatar của em ...)
    Bác hi vọng rằng, cháu Pink trước khi đầu thai sang kiếp khác... tuy có thể chưa chắc đã là kiếp người... cũng học được nhiều điều về cách LÀM NGƯỜI thông qua topic của cháu....

  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gửi bà mẹ trẻ câu chuyện chat chit có liên quan đến bà đây. Mong là đọc vào thì hiểu ra chỗ nào người khác thông cảm, chỗ nào người khác phê phán nhé, chứ đừng có cái kiểu cứ thấy lời không NGỌT thì giãy nãy lên:
    XXX: nhiều người cứ tưởng chạy theo sến là thể hiện tình cảm, sâu sắc vân vân và vân vân.
    XXX: trong khi mọi chuyện phải nghĩ cho đơn giản dễ hiểu chứ: cô baby có con, cô đang phân vân, thì cứ phân vân, bày trò lên mạng tập làm văn!
    Anxiety: hị hị, cô thanh minh thanh nga
    XXX: thấy chán kiểu giả dối tới mức tự mình dối mình
    XXX: dối mình thì thôi
    XXX: lại còn hại sang người khác
    Anxiety: tin như tin sấm ấy!
    XXX: mà ném đá thế đủ rồi
    XXX: còn để họ tự tỉnh ra
    XXX: chưa biết chừng em này quyết đẻ con
    XXX: nuôi con vất vả
    XXX: em nó lại trưởng thành
    XXX: chứ em ý mà phá thai
    XXX: rồi cứ nghĩ kiểu sến, dằn vặt kiểu sến, ân hận kiểu sến
    XXX: sến cả đời thì teo
    XXX: tốt nhất là Anxiety vào động viên em nó đẻ con
    XXX: rồi động viên em nó sống cho đúng
    XXX: quan trọng nhất: động viên em nó bắt bố bé Pink chịu trách nhiệm
    XXX: không có chuyện sướng xong để người khác phải chịu hết
    XXX: kể cả mất công danh sự nghiệp cũng vậy
    XXX: em kia thì mất đời rồi kìa
    ===
    Còn nữa, TÂM ai tốt, TÂM ai muốn-đc-thừa-nhận-là-tốt, ở đây, mọi người tự biết lấy chính mình là hay nhất, chứ đừng PM này kia phê phán tâm tôi không tốt làm giè: Hành động PM chê người X tâm không tốt không làm cho người đi chê trở thành người có tâm tốt đâu.
    @Anh Busi: Đề nghị anh bớt spam linh tinh khoe ava này nọ, thành ra spam chat chit cá nhân vào thread chung roài. Tôi than phiền mấy bài xì pem cá nhân của anh roài. (Dĩ nhiên là cùng với các bài xì pem của các nick khác. )
  10. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Con thấy các cô các bác nhiều thời gian để vào đây làm những điều mà các cô các bác .........Con hiểu các cô các bác phân tích truyện của Pink rất đúng vì mỗi người đứng trên một phương diện, một lập trường riêng .
    Tại sao các cô các bác không lên án Cha mẹ con, đừng làm mẹ bé Pink phải đọc những dòng cay nghiệt này nữa ạ, mẹ con nói thời gian đầu mang thai thể trạng và tinh thần cũng không tốt lắm, dù sao các cô, bác cũng nên để đến sau t7 để xem mẹ Pink quyết định thế nào ? Còn các cô các bác không nói thì cả mẹ con và mẹ Pink đều đã hiểu thế nào là đúng thế nào là sai mà . Mẹ con còn ít tuổi nhưng không có nghĩa không hiểu những điều các cô các bác nói, Mẹ con nói quyết định sinh ra con rồi thì sẽ không khóc nhiều, cố gắng ăn uống, mẹ nói khi về Hn thì sẽ ít online dành thời gian nghỉ ngơi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này