1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mẹ than thở với người bạn về con các cô chú ah!!! Mẹ nói con hư, làm mẹ không ăn uống được nhiều, mẹ mệt. Mà con có làm chi đâu. huhu
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ước gì cô cũng đựoc như mẹ con nhỉ , mẹ con là người phụ nữ cực kỳ hạnh phúc đấy
  3. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con biết không, trên đời này ko chỉ có mình mẹ con yêu con mà cô và nhiều người khác cũng yêu con lắm. Cô cũng ước nguyện con sẽ được sinh ra thật khỏe mạnh, con sẽ được lớn lên bình thường và được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
    Con phải yêu thương và cám ơn mẹ của con đã dũng cảm đối mặt với thực tế khó khăn để đưa ra một quyết định mà ko phải ai cũng dám làm. Cô không biết đó sẽ là quyết định đúng hay sai nhưng cô sẽ luôn ủng hộ 2 mẹ con của con.
    Chúc mẹ con luôn đủ nghị lực, luôn mạnh mẽ vững vàng bước tiếp trên con đường trước mặt đầy chông gai.
    *Nếu sau này mẹ con có gặp vấn đề gì khó khăn trong việc nuôi con thì con hãy liên lạc với cô nhé. Cô sẽ thật vui và hạnh phúc nếu cô có thể đón con về ở chung với 2 bé nhà cô.
  4. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chào bé chắc bé fải gọi mình là anh/chị rồi vì mình cũng có hoàn cảnh như bé, mẹ mình cũng đã cố gắng vượt qua mọi chuyện để sinh ra mình, mình hình thành rồi nè mình được 13 tháng rồi đang có sự hình thành mình thích được là con gái mình muốn như mẹ nhưng mình thương mẹ lắm, mẹ một mình phải chịu đựng khi ốm nghén mình, cha mình thì là 1 người đã có gia đình cha mình không thể nhận mình trên danh nghĩa được mình cũng buồn và mình biết mẹ còn buồn hơn mình, mình thương mẹ lắm năm nay mẹ mình tốt nghiệp mẹ sẽ làm gì với mình đây, cha mình cũng thương mẹ mình cha lo cho mẹ là sẽ làm thế nào khi cái bụng bầu to để bảo vệ tn, mẹ nói là nếu như vậy mẹ sẽ bảo lưu nếu mình lớn quá không thì mẹ vẫn bảo vệ, Cha mở 1 quán cafe cho mẹ làm ở đó, cha để mẹ toàn quyền quyết định quán đó để có thể lo lắng cho mình, mình thấy mẹ hay khóc khi một mình lắm, có phải lỗi tại mình không ? Mà sao trước mặt cha mẹ mình lại cứng rắn như vậy, đã 1 lần cha đưa mẹ đi bỏ mình nhưng mẹ chỉ khám xem mình khoẻ không ? xem mình có lớn không có bình thường không ? rồi mẹ đi ra cha hỏi sao thế mẹ đã nói là mẹ muốn sinh ra mình. Cha nói với mẹ là sẽ làm đám cưới vẫn ăn hỏi bình thường nhưng về mặt pháp luật thì không có, để mẹ có thể sinh mình ra có được sự quan tâm của mọi người bên nhà ngoại .Dạo này mình có cảm giác mẹ yếu hơn mẹ ăn ít hơn, cha hay đi công tác chỉ có gọi điện cho mẹ để hỏi xem mẹ có khoẻ không mình có làm mẹ sợ ăn nữa không ? Mẹ ko muốn cha quá lo cho mẹ vì mẹ muốn khi sinh mình ra chỉ có mình mẹ .....mẹ ơi con yêu mẹ lắm và con sẽ ngoan ko làm mẹ mệt nữa đâu .......yêu mẹ nhiều
  5. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con xin cám ơn cô Himitsu thật nhiều. Chắc chắn lần đầu làm mẹ, mẹ con sẽ vất vả lắm và sẽ có nhiều điều cần cô chú trong box giúp đỡ
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 28/02/2008
  6. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các cô, chú ơi. Con có tên mới rồi. mẹ gọi con là Pink. Mẹ hy vọng con sẽ lanh lợi như Pink, nhóc Siêu quậy đó cô chú. Đêm qua, 2 mẹ con cùng thúc xem Siêu Quậy trên www. vtc.com.vn. Mẹ luôn miệng nói: pink trong tương lai kìa con.
    Sáng nay, bác H chiên cá, làm 2 mẹ con Pink khó chịu quá. Mẹ vẫn giả vờ ngủ, nhưng lại luốn tung chăn ra để đi nôn quá, hichic
    9h30 a.m, ba của Pink, đi công tác và ghé nhà thăm mẹ con Pink. Bữa nay mẹ cũng không vui. Pink cũng không vui theo.
    Trước khi đến ba Pink nhắn tin: Em ơi! Em có ở nhà không? Mẹ reply thế này: Chi vậy?
    Rồi ba Pink tới, khệ nệ 2 túi Coop Mart. Mẹ Pink cũng không thèm nhìn ba, chắc mẹ giận ba. Ba ôm mẹ hôn, nói anh nhớ em quá. Mẹ Pink đẩy ra, và cười buồn. Nhưng Pink được chạm vào cái bụng bầu 6 tháng của ba, Pink thất vui vui. Bụng của ba to thật, to hơn bụng mẹ nhiều.
    Ba nói, anh không biết em muốn ăn gì nên anh mua tùm lum, trúng cái nào em thích thì mừng cái đó nha: Nho không hạt, Xoài Cát, Táo đỏ, Khế Thailand, phô mai, Cho Co Pie, bánh Ritz, Sữa Enfa Mama 2 vị, Nho khô, Milo, Yaourt Campina ?" cái này chắc chắn em thích. Uh, đúng rồi, mẹ của Pink hay ăn Yaourt nhãn hiệu này, mẹ không thích Yaourt của Vinamilk. Có lần ba nói: trước đây ba hay ăn Yaourt Vinamilk, nhưng mẹ nói ba thử Yaout Campina, và từ đó ba nghiện Campina, như nghiện mẹ.
    Mẹ Pink chỉ nói: Anh đừng mua, để em thích gì sẽ tự mua. Ba nói: Anh thích như vậy. rồi ba len lén bỏ các thứ vào tủ lạnh. Mẹ ngồi máy tính, ba ôm mẹ, mẹ cũng không phản ứng nhiều, chắc mẹ mệt. Ba nói: em mập và trắng ra. Mẹ nói: chắc tại có baby. Con ngoan lắm, nhưng sự phát sinh Hoocmon nhiều làm mẹ mệt chăng. Con thương mẹ, thương hoàn cảnh của mẹ. Đến 12h , ba phải di ăn với khách hàng, con phải xa ba
    Mẹ nhắn tin cho ba thế này: Mẹ Pink cần 1 trái tim, cần 1 bờ vai. Mẹ Pink không cần 1 két sắt và một cái cột nhà. Ba Pink hiểu không?
    Ba Pink nhắn lại: Quá hiểu mẹ của Pink! Yêu mẹ Pink nhiều lắm!
    Mẹ Pink lại nhắn tiếp như thế này: Nhưng anh không có 1 trái tim nguyên vẹn, 1 chỗ dựa vững chắc. Quyết định không gặp lại anh là quyết định đúng???
    Ba Pink nhắn lại ngay, như thế này: Không hẳn như vậy đâu mẹ Pink ah. Mẹ Pink và Pink phải có tất cả!!!
    Mẹ im lặng, rồi mẹ nhận được điện thoại, mẹ lẩm bẩm: 0942044419 là của ai nhỉ, rồi Pink nghe mẹ nói toàn tiếng Anh. Pink mù tịtO. Mẹ lại cười. mẹ bảo đàn ông là thế đó: Như 1 đứa trẻ không bao giờ trưởng thành Pink ah. Mai mốt Pink lớn, Pink phải khác nha!!! Pink không được làm khổ con gái nhà người ta. Mẹ sẽ dành điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con, mẹ đã sẵn sang hy sinh tất cả
    Mẹ có thể mất tất cả, ông bà Ngoại , họ hàng, bạn bè, công việc và tiền bạc nữa nhưng mẹ sẽ không để mất Pink. Pink phải ngoan trong 5 tháng đầu để mẹ làm việc nhé!!!!! Rồi mẹ con mình tạm xa mọi người một thời gian, nơi đó chỉ có mẹ và con. Hai mẹ con cùng cố gắng Pink nhé. Rồi mẹ khóc!!! Pink thương mẹ quá!!! Pink chỉ biết nằm im, không dám cử động mạnh, chỉ sợ mẹ đau. Mẹ lại nghe bài: Cô gái đến từ ngày hôm qua, và hình như ngày nào mẹ cũng nghe bài này. Mẹ có nhớ về mối tình đầu của mẹ chăng???
    Pink phải làm gì giúp mẹ thêm nghị lực đây các cô chú??? Xin cô chú hãy giúp Pink
    Pink hiểu lí do tại sao mẹ sợ đối diện với ông bà ngoại như vậy rồi các cô chú à.
    Mẹ nói chuyện với bác K, bác ấy khuyên nên nói với ba mẹ: vì không cha mẹ nào bỏ con. Hãy để cha mẹ cái quyền tha thứ cho mình.
    Mẹ nói: Giá mà ba mẹ em chỉ là công chức bình thường, giá như em chưa có lần đính hôn lúc em mới 22 tuổi, nhiều cái giá như quá? Rồi mẹ khóc, bác K nói: sinh con một mình nói thì đơn giản , nhưng em sẽ khó khăn lắm. Khó khăn lớn nhất là lúc cần người bên cạnh mà không có, sẽ tủi thân ?.Mẹ nói: em mới đi khám: mẹ tròn con vuông anh à. Bác nói: thế 2 mẹ con khác nhau à??? Con buồn cười quá, hihi. Bác lúc nào cũng chọc cho mẹ cười. Mẹ gọi Bác là bạn già?.. Mẹ con có nhiều người bạn lạ lùng lắm
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 28/02/2008
  7. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  8. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Pink gọi là chị nha, vì chị 13 tuần rồi. Mẹ mình đã đi làm, chắc lớn tuổi hơn mẹ chị rồi. Nhưng hoàn cảnh thì giống nhau quá. Mẹ Pink sợ không biết dấu Pink bằng cách nào, nên nghe mẹ nói: Mẹ sẽ đi xa để sinh Pink mà không ai biết. Mẹ chúng ta dũng cảm quá phải không chị. Chị đừng quấy mẹ nhé, ngoan như Pink nè!!!!! Mẹ Pink cũng khóc nhiều, nhưng Pink cũng không biết lí do tại sao. Mẹ Pink hay nghe nhạc Phú Quang, nhớ Hà Nội, mẹ nói Hà Nội là một dải đất không sinh ra mẹ, nhưng đi đâu mẹ cũng tự hào là đã từng sống ở Hà Nội một thời gian. Chị à! Chị thử nói mẹ nghe nhạc xem, đi dạo một chút thì 2 mẹ con chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng. Cố lên chị nhé, chúng ta sẽ cùng mẹ vượt qua khó khăn
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 28/02/2008
  9. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Pink à Chị cảm ơn Pink nhé, Mẹ chị năm nay mới tốt nghiệp mẹ chị hay nghe nhạc Trịnh mẹ chị cũng vẫn đang sống cùng anh chị, hàng ngày lên quản lí quán cafe, và làm luận văn vì mẹ chị đang trong thời gian thực tập, mùa đông mẹ chị giấu chị được nhưng mùa hè thì sao đây hả Pink mẹ chị tính sẽ ra ngoài trọ một mình. Cha nói là cha sẽ thuê nhà cho mẹ, sau này sẽ tìm 1 ngồi nhà chung cư nào để mua cho mẹ và chị ở rồi cha sẽ đến đó thăm 2 mẹ con, cha muôn mẹ khoẻ để sinh chị, cha đang tìm 1 ng có thể làm giúp mẹ chị những công việc mà khi có bầu to mẹ không thể làm được, Mẹ chị từ khi có chị mẹ chị hay mệt mỏi lắm, hay ói, đợt vừa rồi khi chưa biết có chị Mẹ chị vẫn làm ở 1 dự án của bạn cha chị nhưng giờ mẹ chị không có sức vừa làm ở dự án, vừa thực tập, btối lại lên quán cafe để kiểm tra, Tháng 6 mẹ chị bảo vệ vậy lúc đó là chị cũng lớn rồi nhỉ, mẹ nói là sẽ xấu lắm vì ko mặc áo dài, nhưng mẹ sẽ bảo vệ trong năm nay mẹ nói mẹ ko xấu hổ, mẹ muốn có bằng tn để chị lớn 1 chút mẹ sẽ đi làm không bị phụ thuộc vào kinh tế của cha, me muốn nuôi chị 1 mình Pink ạ, Mẹ chị dạo này béo lên 1 chút vì có chị, nhưng mẹ chị nhìn mặt lúc nào cũng buồn Pink ạ, Chị ko quấy mẹ đâu nhưng thỉnh thoảng chị cũng fải nghịch 1 chút, mấy hôm trước cha gặp mẹ, cha muốn xem chị thế nào cha vuốt ve chị, cha chị cũng có cái bụng bầu Pink ạ, cha chị tình cảm lắm, chị biết cha yêu mẹ lắm nhiều lúc cha đã khóc nói là sao giờ cha mới gặp mẹ để mẹ khổ, để cho chị khổ, cha biết mẹ fải một mình chịu đựng trong thời gian đầu có mang chị........ cha chị là 1 người thành đạt nhưng chị ghét cha lắm vì cha làm mẹ chị khóc nhiều mà, Nhưng mà đó là cha chị, người vẫn lo lắng chăm cho mẹ chị cha mua nhiều sữa cho mẹ lắm mà mẹ không uống được sữa cứ có mùi sữa bột là mẹ chị ói .......do chị fải không Pink ........
    Mà Pink cũng đừng quấy mẹ nhé, mẹ Pink còn fải làm việc, à nhắn qua Pink với mẹ nhé bảo mẹ đừng mặc quần Jeans nhiều nhé sẽ làm Pink khó chịu, cố gắng ăn uống nhé, thích ăn gì thì ăn nhé sau 4 tuần Pink sẽ đòi ăn nhiều và Pink lớn lên nhanh lắm đó. Chúc Pink và mẹ khoẻ mạnh và mạnh mẽ lên nhé, chị em mình cùng không quấy mẹ nhé Pink
  10. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Saobang72 ah! Mẹ Pink uống sữa enfa mama , nó có 2 mùi vani va socolate, thấy mẹ nói dễ uống lắm. Vậy là Pink hiểu ba chị rồi, mẹ chị sẽ bớt đi nỗi lo về tài chính, chị nói mẹ cố gắng uống sữa nhé. Bây giờ, mẹ chị ăn cua, tôm nhiều vào, để mai mốt 2 chị em mình cùng cứng cáp, cùng khỏe nữa. Ba Pink thì khác ba chị, bằng tuổi mẹ Pink, nên mẹ nói ba trẻ con lắm! Chị em mình sẽ viết cho nhau hàng ngày nhé
    PS: Mẹ em cũng yêu nhạc Trịnh lắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này