1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn những góp ý của bạn.
    Thú thật tôi chưa biết cách nhận biết Mod của diễn đàn như thế nào? Chắc tại cái tôi hóng hớt 1 bài trước (tôi chỉ thừa nhận hóng hớt, chứ Kứt mèo thì tởm lắm - không ngửi được).
    Còn cái vụ viết hoa - chắc tại tôi nhấn phím Shift hơn lâu nên bị dính cả M và O, còn cái tên của A... gì đó thì cũng lại do lỗi hóng hớt (copy & paste) hơi đâu mà đánh lại cho lâu.
    Tôi cũng chỉ vì tưởng lầm bạn A.. là Mod ở đây nên mới nói vậy nhé. Thành thật xin lỗi bạn A.. (xin lỗi không gõ chi tiết vì sợ nhầm - nhưng chắc bạn đọc là hiểu).
    Với lời lẽ của A... trước đây: lên mặt chỉ ra cho người ta thủ pháp này nọ thì tôi vẫn giữ các quan điểm trước đây. Dù bạn có là giáo sư ngôn ngữ học thì cũng nên dạy ở đây trong khi chả ai thuê nhé.
    Với lời lẽ của Busicare: không biết meo_u_1 có màng lọc gì ở tai mà chỉ thấy đó là "không đẹp cho lắm". Thử hỏi ở bên ngoài, có tay cứ lải nhải bên tai bạn những lời này, bạn có nhổ vài bãi nước bọt vào mặt hay không nhỉ? Còn nặng hơn chắc cho vài bạt tai.
    Còn ngay từ đầu, tôi đều không có ý kiến cổ vũ hay không đối với việc mẹ Pink muốn giữ Pink lại hay không? Tôi chỉ lặp đi lặp lại câu: Mong mẹ Pink sáng suốt. Tôi nghĩ tôi không có quyền và không muốn mất đi chữ nhân để khuyên mẹ Pink nên giữ hay từ bỏ Pink.
    Thế nhé.
  2. daigials

    daigials Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Kái này giới trẻ chúng tôi dùng 1 từ rất đơn giản đó là "bệnh" ,"bệnh" trong chữ "bệnh hoạn" ấy nhé.....
    To pink: Chú rất tiếc vì cháu chỉ là kái thứ sản phẩm tưởng tượng của " những - người-não-ngắn".Vì nếu cháu là nguời thật sẽ có mấy chú nhà béo và mấy chú phóng "...." viên đến ? thăm thần đồng VN vì mới có 7 tuần tuổi mà cháu đã sử dụng thành thạo PC,wed thật là đáng khâm phục ba mẹ cháu khi nhét vào "trong đó" dc cả 1 kái srceen 1 bộ keyboard và mouse còn kái key thì chú nghĩ fải nối dây ra ngoài khổ thân mẹ cháu mỗi khi điện hở hjzz .......
  3. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin chú đừng xúc phạm ai ở đây. Cuộc sống này đôi khi vẫn cần có sự lãng mạn
  4. MrsKhoai

    MrsKhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc cái tô bích này từ trước tới giờ chẳng bỏ sót 1 bài nào. Nhiều lúc cũng muốn post bài, nhưng lại thôi. Tớ thấy tâm đắc nhất bài của ban Khongthe nên quote lại đây
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận vui quá nhỉ, spam góp vui tý
    - Cái topic này na ná một cái đọc bên box Tâm sự, cuối cùng chủ topic phải dừng lại ko viết
    - Các bác cứ tranh luận nhé, em ngồi hóng hớt thôi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô chủ topic: Cô không lo đi nghỉ à? Cô nói hôm nay cô gặp ba đứa bé mà, rồi anh chàng còn chạy 35km gì gì đó để thăm cô mà. Thế đã thăm chưa? Nói chuyện chưa? Thảo luận gì chưa? Sao cô còn ở đây thanh minh về cái gọi là sự-lãng-mạn vậy?
    Cô không đọc và hiểu đoạn chat tôi gửi cô à? Tôi paste lại này:
    XXX: nhiều người cứ tưởng chạy theo sến là thể hiện tình cảm, sâu sắc vân vân và vân vân.
    XXX: trong khi mọi chuyện phải nghĩ cho đơn giản dễ hiểu chứ: cô baby có con, cô đang phân vân, thì cứ phân vân, bày trò lên mạng tập làm văn!
    XXX: thấy chán kiểu giả dối tới mức tự mình dối mình
    XXX: dối mình thì thôi
    XXX: lại còn hại sang người khác
    Cô ạ, cô đừng cho tôi thêm nhiều bằng chứng rằng mấy chữ thủ pháp nghệ thuật của tôi và chữ trò lên mạng tập làm văn của bạn tôi nó hợp nghĩa với mấy chữ sự lãng mạn nhé.
    Sinh con thì lãng mạn cóc khô gì? Hai họ nội ngoại chúi vào mà có khi còn xấc bấc xang bang, chứ có kiểu lãng mạn gì gì đâu? Cô định dựng topic lãng mạng trên net giả giọng con đến bao giờ? Sao không lo đi mà tính toán đến cái sự nuôi con không chồng?
    Practical thì không lo, lo lãng với chả mạn...
    Hừ, trò tập làm văn trên mạng, hừ, thủ pháp nghệ thuật, hừ, sự lãng mạn, càng nói, càng lộ, càng biện bạch, càng sơ hở...
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sao mới có vài tiếng... tính từ khi anh khen bức ảnh em ở avatar đẹp-ngon, em lại đi đổi ảnh em thành ảnh... chó vậy. Chẳng nhẽ lại... đến vậy sao???
    Em đừng căng thẳng, cương cứng như thế, ... cáu giận sẽ dễ làm ảnh hưởng đến cái bào thai trong bụng em đấy, lại bị động thai, băng huyết thì khổ, lúc đấy thì chắc chả có sức mà nôn nữa là nhổ nước bọt hay bạt tai ai bây giờ....có chăng là tự bạt tai mình vì không biết tĩnh tâm mà lo cho con mình... cứ đi thương vay khóc mướn cho những tác phẩm giả tưởng.
    Bé Pink ơi... bé giúp bác dạy dỗ lại cô DAINGUYET01 đi... chứ không thì đứa bé của cô ý lại có tương lai gần giống cháu thì... bác thương lắm.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Busicare hiền hữu hãy khem đau, ai lại nói chuyện người nhớn cho ku Pink nó nghe. Biết đâu bố mẹ nó đã từng nhỡ vã huynh đệ chúng ta bên TVTY cốc thì sao...
    Riêng với ku Pink, nhìn ở khía cạnh vhọc và thời tiết.. thì hài cốt của con giống như hình ảnh của con chó phèn trong Lão Hạc, hoặc là con bê con bị chết cóng ở Mù Căng Chải.
    Con à..! Mẹ và cha con đang suy nghĩ theo kiều bú bình và còn híp hóp xì tin lắm. Qua siêu âm thì bác thấy hài cốt con giống bê thui chết cóng ở Mù Căng Chải hơn là chó phèn của Lão Hạc. Con phèn và con bê đều được chủ nhân yêu thương, nhưng kết cục lại khác nhau con à. Lão Hạc phải cắn răng đau đớn đến chảy nước mắt để bọn buôn chó bắt con phèn mang đi <> thằng bé chăn bò nhìn con bê chết buồn so 1 lúc, rồi cũng cầm dao vào thẻo ít thịt bê cho vào miệng.
    @Busicare: Tetuong sắp sửa đặt 1 chân lên xe bông để giữ mối. Nhưng nhìn bộ ảnh hiền hữu mới bót bên cốc TVTY.. tại hạ cảm thấy hơi lo cho mình. Hiền hữu mới mần chồng có mấy tháng nhưng tóc tai như lá mùa thu, hình hài phệ mỡ dung nhan xơ xác quá.. có chuyện gì vậy hiền hữu. Hiền hữu bảo trọng long nhan nhé, cố gắng điều độ để lấy lại cái hình ảnh hót bôi ngày nào. Chúc hiền hữu tối nay "thuộc bài" với bà xã.
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ah
    Đó là ảnh của Rot, loại chó dữ có tiếng, loại mà chồng tớ thích nhất. Chồng tớ bảo nó có biệt tài nhận biết cái loại biến thái lang thang ngoài đường để xử (******** nguyện viên cho bệnh viện tâm thần ý mà, bệnh viện tâm thần giờ đông bệnh nhân quá, nên không kịp giải quyết cái loại biến thái lang thang ngoài đường được).
    Đến khổ, các mẹ có trẻ con, chớ để đi ngoài đường, gặp phải loại biến thái thì nguy to đấy.
  10. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mọi người không tranh luận và tin chuyện này không phải bịa đặt???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này