1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm cú recap phát: Những ý kiến gồm có:
    Ủng hộ hoặc nâng đỡ tinh thần, ve vuốt tinh thần: (19 nicks)
    hieuminhnhan: con sẽ tự hào về mẹ
    anquyen123: bé phải ngoan, sẽ dũng cảm như mẹ
    mua_mua_dong
    Himitsu
    Saobang72
    how_do_i_live
    fallinlove17
    tranhthanhhuong
    miudibuidoi
    cunconxinhdep_7485
    Tigon1007
    nhim2015
    chuotbeou
    baddady
    conaibendoi
    Jeremy
    h2o100
    dainguyet01
    The_Promise
    Phê phán hoặc chỉ ra khó khăn (có hoặc không kèm vỗ về) (29 nicks)
    Duonganh
    quynhlam2001
    ngongbeohd
    Pieces
    tigonsgn
    acongadanh
    be_heo
    rangkhenh_malumdongtien
    Dragon_lady
    Anxiety
    busicare
    khongthe
    hoangaika
    padmes
    meo_u_2001
    clover14
    goigiacmove
    bagia_yeu_traidep
    TiPha
    tinyngoc22
    cogaidentuhomqua25 (hehe)
    cannavaro
    zliar86
    Ban_Nuoc
    meo_u_2001
    daigials
    MrsKhoai
    tetuong02
    MRVToHo
    Những nick bàn chuyện linh tinh gồm:
    Iron_man_new
    Hainuamuathu
    KestaBippa
    kokoro38
    saobangleloigirl
    Điều cô chủ topic cần làm không phải là giãy đành đạch bye bye sến sịa này nọ, mà là giở lại và đọc kỹ những ý kiến phê bình, xem lại xem cái nào có giá trị để mà còn ngẫm. Bao nhiêu ý kiến chỉ ra những khó khăn, cô đều giãy nãy bỏ không xem xét, chỉ bu vô chuyện nick niếc, văn vẻ là thía nào?
    Nếu sau khi cô đọc và hiểu việc mọi người chỉ ra những khó khăn, mà cô vẫn quyết định giữ đứa bé thì cũng phải có plan + attitude thích hợp, chứ không nên để phí lời chỉ ra khó khăn của mọi người.
    Có thế, cô mới chứng minh đc là trò bày topic (+ đẻ nick) là do cô cần sự chia sẻ và giúp đỡ (vạch ra sự thật trần trụi là giúp đấy) chứ không là trò tập làm văn trên mạng nhằm ''trải cảm xúc'' thôi.
    =====
    Bonus đoạn chat trên màn hình của tôi:
    XXX: hy vọng mẹ Pink tỉnh ra
    XXX: ngồi chăm con thay vì than van
    XXX: bảo em ý bắt đền bố Pink đi
    XXX: đã sướng rồi
    XXX: phải làm gì
    XXX: không phải ra quán cà phê ngồi khóc
    XXX: rồi "tan vào mẹ Pink"
    XXX: lúc nào cũng ham sướng cả
  2. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    té ra là chị đang mang thai .
  3. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    vote 5 sao cho bài này cua Khongthe! Bac no''i rat du''ng! Gom chet, may me. lam chuyen lai con lôi con ca''i lên dây nhiêu~ su ! Con` mâ''y thang dàn ông nhu thê'' cu xeo² hê''t di cho no'' biê''t !
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi.
    Đọc cái này nhớ bộ phim "Những ng độc thân vui vẻ" cái tập có giáo sư Triết học đi thuê nhà ý.
    Giống thế không biết.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ với việc chấm dứt này.
    Lúc đầu tớ chỉ đọc để biết cảm nhận của một đứa trẻ (dù biết đây là chuyện tưởng tượng). Tớ cũng giống nàng, hàng ngày tâm sự với bé Tý như thể Tý đã lớn đã biết nghe, biết suy nghĩ. (dùng thủ pháp nghệ thuật kiểu đó làm cho vợ chồng tớ cảm thấy hạnh phúc vì gần gũi với con mình hơn)
    Vì lý do trên, ban đầu, tớ chỉ thuần túy là đọc, không comment. Tuy nhiên, sau này thấy mấy bài phản cảm quá nên phải comment. Rất tiếc việc này, một phần làm cho topic của nàng trở nên rối cả lên.
    Một lần nữa, tớ mong nàng sáng suốt trong mọi việc. Dù thế nào chăng nữa, Pink là em bé rất đáng yêu (dù đó chỉ là trong tưởng tượng của nàng). Dù nàng có quyết định thế nào, tớ mong nàng vẫn nghĩ về Pink là đứa con luôn yêu quý của nàng. Mong nàng tin rằng dù Pink có cơ hội ra đời và có suy nghĩ thực của mình hay không thì chắc chắn Pink sẽ luôn yêu quý mẹ Pink.
    Chúc mạnh khỏe.
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Lấy lời của con để nói lên có sao không ạ ?
    Pink à, vậy Chị và Pink sẽ k nc với nhau nữa, đành vậy vì nơi này không dành cho chị em mình vì đây là HPGĐ Pink ạ .........
    Con cảm ơn các cô, chú đã hiểu cho hoàn cảnh của Mẹ con và Mẹ Pink, con cũng cảm ơn các cô chú đã dùng những lời nói không hay ho nhưng mà xuất phát từ suy nghĩ tốt ạ.
    Có lẽ con cũng không vào đây viết nữa, Pink à cố gắng ngoan nhé.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ cuối cùng thì vở kịch cũng hạ màn
    Ngày từ đầu miềng đã đoán được đối tượng nà ai, nên hông tham gia post bài
    Đơi nà bài đầu tiên cũng nà cuối cùng
    Mod ơi xích vào đê
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang 7 mới biết cô chủ topic này chưa có gia đình. Tôi rất phản cảm với các cô gái đi phá vỡ hạnh phúc người khác mặc dù cô ta có đáng thương hay giỏi giang, xinh đẹp thế nào. Thảo nào các member như busicare hoặc Axiety phản ứng như vậy
    @ chủ topic: nếu thấy mình đủ nghị lực sinh con thì nên lẳng lặng mà làm và cũng đừng nên làm hại gia đình người khác như thế, chứ bạn lên mạng post 1 câu chuyện chẳng có gì hay ho, chẳng có mấy người vào chia sẻ và khen bạn là giỏi giang hay dũng cảm mà chỉ nhận được những lời nói chẳng hay ho gì lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Còn nếu quyết định phá thai thì càng post bài càng, càng nhớ, càng cảm thấy mình tội lỗi đó.
    Xin lỗi trước vì lại thêm một member ko có thiện cảm
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 05/03/2008
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chào Pink và mẹ Pink,
    Cô đọc tâm sự của cháu, cô thương cháu vì cháu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn lắm, dư luận, thiếu sự chăm sóc của ba, vì ba phải chia sẻ tình cảm cho vợ-con ba và mẹ con cháu. Một đứa trẻ sinh ra.. trong sự vụng trộm của nguời cha thì cũng thương lắm, dù cha cháu có chăm sóc cháu, trốn vợ để đến chăm mẹ thì cũng ko thể suốt đời, trái nắng chờ giời làm sao luôn ở bên mẹ cháu.. Đó là điều cháu nên và cần xác định để bớt tủi thân so với những bé khác. Cháu phải sống nghị lực hơn các bạn khác nhiều đó
    Mặt khác cô cũng trách mẹ cháu vô cùng, trách mẹ cháu sao lại yêu ba cháu, 1 nguời có gia đình. Dù lý do gì thì cũng khó chấp nhận, làm con gái phải tỉnh táo chứ, yêu ai mà lại yêu ông cớ vợ. Dù ông ta có hấp dẫn đến đâu, có yêu mình đến đâu thì cũng ko nên,. Lại càng ko nên để tình cảm đó để lại hậu quả, giờ đòi ông ta bỏ vợ thì mình cũng có tội với vợ con ông ta, mà nếu ông ta ko bỏ vợ thì mình cũng khổ, vợ ông ta cũng ko sưóng vì chồng chia sẻ thời gian cho nguời đàn bà khác. Tóm lại, mẹ cháu, những nguời PN khác đang yêu nguời có gia đình hãy nhìn mẹ cháu như 1 bài học, để ko tiếp tục rơi vào con đưòng đó. Sướng 1 giờ và khổ 1 đời đó .
    Thôi, cô nói nhiều quá, bé đầu to nhà cô cũng hay được nghe tâm sự của bố mẹ. Cô mong nếu mẹ cháu đã quyết định đi cùng cháu tiếp con đường thì phải mạnh mẽ lên, chấp nhận sự thực mình đnag ở vị trí nào, mình được hưởng gì và đáng trách những gì. Chúc Pink khoẻ nhé, mau có trái tim để biết yêu, biết sáng suôt trong tình yêu con nhé.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cho anh xin chú mấy chữ bình yên... Ông anh tên là Thông, anh tên là Minh... ngày xưa trẻ con hay có trò chửi tên bố (ghép tên bố vào tên con) đã là ghê, thế mà chú còn ghê hơn...chú chửi đến cả lò nhà anh đấy ạ Hốt hoảng... phá vỡ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH nhà anh...
    Trước lúc cháu Pink ra đi, bác dặn cháu đôi điều... có gì cháu nhắn mẹ cháu chịu khó giữ gìn sau ngày thứ 7: nên uống một vài ly sữa nóng, đắp mền ấm và ngủ nhiều một chút, hạn chế vận động, hạn chế rửa tay hay rửa bát, giặt quần áo bằng nước lạnh, chuẩn bị khoảng mươi gói băng vệ sinh, loại dày cho tuần đầu đề phòng ra huyết hoặc các biến chứng...loại mỏng hơn về sau. Chúc mẹ cháu chóng khoẻ cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này