1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Pink ah,
    Cô đọc hết những bài nhật ký của Pink rồi nè. Cô khóc. Có lẽ là những giọt nước mắt đồng cảm với Pink, Pink ah. Cô từ nhỏ sống cũng ko có ba, nhưng cô khác Pink. Hoàn cảnh của Pink thì giống y hệt bạn trai cô. Chú ấy mang họ của mẹ đó Pink ah. Và mẹ chú cũng đã có những câu nói y sì mẹ Pink "trong cuộc sống.....ko có tên của anh". Và chú ấy đã học rất giỏi, rất hiền và ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt thì luôn buồn trên đôi môi lúc nào cũng cười. Chú ấy TN bách khoa loại giỏi và bây h có 1 cviệc rất tốt. Mẹ của chú ấy cũng ko còn khổ như trước, nhưng cũng hay khóc thầm như mẹ Pink vậy, cô biết điều đó. Cô nghĩ Pink nên khuyên mẹ về nói với ông bà ngoại con, bà ngoại sẽ giúp mẹ con trong lúc rất khó khăn nhất. Như mẹ bạn trai cô, bà 1 mình sinh con ở nơi đất khách quê người, vất vả lắm.
    Chẳng hiểu sao cô mong con là con trai nữa. Để con là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con sau này, mẹ con đã ko thực sự có chỗ dựa rồi. Con hãy thật ngoan nhé, động viện mẹ ăn uống thật nhiều vào cho khỏe. Cô nghĩ sau này Pink sẽ rất tài giỏi và thật ngoan để mẹ con vui lòng.
    Con cho cô gửi đến mẹ con 1 câu "Cố lên chị nhé", Pink chuyển cho mẹ hộ cô nhé.
    Cô vẫn sẽ tiếp tục theo dỗi nhật ký của con, cho đến khi con ko viết nữa.
    Pink và mẹ luôn khỏe nhé.
  2. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô ah! Con đọc cho mẹ con nghe những gì cô viết trong lúc mẹ đang lam việc, mẹ đã khóc cô ah. mẹ nói: vậy là thêm 1 người hiểu và chia sẻ với mẹ con mình con nhỉ
  3. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ù chị cảm ơn Pink chị sẽ nhắc mẹ phải ăn uống đầy đủ cho chị cứng cáp, Cha vừa điện thoại cho Mẹ, Chị thấy Mẹ vừa nói chuyện điện thoại với cha mẹ đã khóc Pink ạ, chị làm thế nào đây lúc nãy chị vừa nghịch xong chị có cảm giác mẹ đang fải chống trọi nhiều quá, mẹ chị đang tìm lí do để ra ngoài ở vì chị lớn rồi mà , mùa đông sắp qua rồi có nghĩa là Chị sẽ được mọi người biết đến sự tồn tại của mình, Mẹ sẽ nói thế nào với gia đình đây, mẹ không muốn cha cưới mẹ, mẹ không muốn gia đình cha có vấn đề, mẹ chị không biết nhiều về người vợ của cha Pink ạ, chỉ biết người đó bị bệnh lãnh cảm vẫn đi làm bình thường và hiện giờ đang đi học ở nước ngoài, liệu người đó có về Vn nữa không ? cha chị và vợ của cha chưa có con nhưng vợ cha bị bệnh vậy thì còn có thể có con được không ? , Chị thấy lạ tại sao bị lệnh lãnh cảm lại còn có thể đi học được . Cha sống với vợ vì trách nhiệm Pink ơi chị thấy thương cha lắm nhưng vì cha mà mẹ chị vậy, Cha chị giỏi lắm Pink ạ, hơn mẹ chị 8t cha chị tuổi Ngựa, trẻ đúng không Pink nhưng liệu sau này mẹ chị sẽ thế nào đây Pink ? Chị lo cho mẹ lắm nên chị sẽ ngoan, sau này lớn lên dưới sự chăm sóc của Mẹ chị sẽ cố gắng Pink nhỉ . Mà cha Pink bằng tuổi Mẹ Pink thì fải có lí do mà Mẹ lại muốn sinh ra Pink mà không có sự có mặt của Cha . Mẹ Pink trưởng thành hơn Mẹ chị Pink ạ mẹ chị còn trẻ lắm chắc Mẹ phải cố gắng lắm mới có quyết định giữ chị lại Pink nhỉ .......
    Mẹ chị đang online với Cha Pink ạ cha chị 2 hôm nữa mới về, Cha kêu có quà cho Mẹ mà mẹ chẳng vui j cả , Cha hỏi mẹ câu nào mẹ mới trả lời ..........ôi Cha Mẹ con không hiểu 2 người
    Hôm nay Chị mệt quá vì mẹ đi lại nhiều chiều mẹ mới ở nhà hình như mẹ sắp ốm thì phải ...........mẹ mà ốm là chị cũng sẽ ốm theo Pink ạ, Mẹ đi mua thuốc và nói đang có em bé để bsĩ cho thuốc không bị ảnh hưởng đến chị, Mẹ lo cho chị quá Pink nhỉ , còn Pink hãy ngoan nhé Mẹ em còn fải lv đó .
  4. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Saobang72, chị nói với mẹ chị: đừng làm việc quá sức, bệnh là không tốt cho chị đâu. Pink thương 2 mẹ con chị. Mẹ Pink không muốn có Pink là vì: Mẹ Pink là người thứ 3 bất đắc dĩ, và mẹ Pink không muốn vì Pink mà gia đình của ba bị tan vỡ. Vì theo mẹ Pink, người phụ nữ kia không có lỗi gì và ai cũng đáng thương trong chuyện này. mẹ Pink chấp nhận cuộc sống không có ba Pink. Pink thương mẹ lắm, Pink cũng ghét ba , sao ba tham lam, ba làm khổ mẹ, ba đưa mẹ vào bẫy tình ái chăng??? Mẹ sẽ khổ lắm đây..... Mẹ nói như vậy chị ah. Lúc nào ba cũng hỏi mẹ Pink: em có yêu anh không? Mẹ Pink ít khi trả lời câu hỏi này, Pink cũng không biết tại sao. Nhưng hình ảnh ba Pink trong lòng mẹ Pink không đẹp như ba chị đâu. Pink muốn khóc
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 28/02/2008
  5. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mẹ Pink không ngủ được. Mẹ suy nghĩ hoài về ba Pink, về mọi người sẽ đối xử với mẹ như thế nào. Rồi mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ nói: Pink ơi!!! Nếu con không được chào đời có không là riêng lỗi của mẹ, đúng không? Nhưng con sẽ không tha thứ cho mẹ??? Pink buồn lắm, Pink ngủ không được. Mẹ Pink cứ suy nghĩ hoài vậy làm sao Pink và mẹ khỏe?
    Các cô chú có cách nào ko? Giúp Pink với
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tin lên Pink à ..Pink bảo với mẹ như thế nhé , Pink bảo với mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ vào đừng để sau này phải ân hận . Như chú đây này , lẽ ra chú cũng có 1 anh Pink nhớn hơn cháu cơ nhưng vì thiếu suy nghĩ mà bây giờ cả chú và cô đều thấy ray dứt . Là SV mới ra trường công ăn việc làm chưa ổn định nên chú kô thể để anh Pink xuất hiện được . Bây giờ khi công việc cũng ổn ổn rùi chú mới thấy ân hận , giá như chú tự tin hơn quyết đoán hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này .
    Thui chú chẳg biết nói gì nữa đâu , mong rằng Pink và mẹ luôn mạnh khoẻ , hạnh phúc.
    Hãy tự tin lên Pink nhé , hãy nói với mẹ như thế . Mẹ Pik sẽ hiểu mà ...
  7. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Pink à, Mẹ gọi chị là Cún Pink ạ.
    Hôm nay mẹ đưa chị đi khám, Pink ơi chị dài 25cm rồi đó chị vẫn bình thường chị có cảm giác mẹ vui khi biết chị khoẻ . Mẹ nói là sẽ cố gắng ăn uống thêm cho chị khoẻ, Mẹ chị thích ăn xoài chín cái món mà trước đây chị nghe mẹ nói là không thích, mẹ chị nói mẹ chị khác người lắm Pink ạ . Mẹ nói là mẹ không thích ăn hoa quả nhiều, nhất là các món đồ uống như sinh tố thế mà giờ mẹ hay mua xoài lắm .......vậy là có chị mà mẹ có nhiều thay đổi Pink nhỉ.
    Như Pink nói thì Mẹ Pink là người thứ 3 cũng như Mẹ chị mà .....
    Sáng nay cha điện thoại cho mẹ chị, Chị có cảm giác mẹ chị phải chịu đựng lắm Pink ạ, Mẹ vẫn nc bình thường với cha vậy mà sau đó mẹ lại có cảm giác buồn , Mẹ nói với chị là Cún ngoan cho mẹ còn làm luận văn rồi còn fải đấu tranh để nói với gia đình, Mẹ nói Ông Bà ngoại của chị là người gia giáo vậy mà mẹ lại vậy .........Mẹ yêu Chị lắm Pink nhỉ cũng như Mẹ Pink yêu Pink đó . Đi khám xong Mẹ đưa Pink đến quán, Mẹ nói giờ mẹ sẽ mang máy tính đi cùng để lúc nào rảnh có thể nói chuyện với Pink, Mẹ chị nói Mẹ cần nhiều người hiểu cho, có lẽ lời nói của chị và Pink sẽ làm nhiều người cảm thấy không hay cảm thấy ghét mẹ của chúng mình, nhưng nếu Mẹ của chị em mình không có tình yêu với Chị em mình thì làm sao dám đối mặt Pink nhỉ .....
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Pink với Cún của cô,
    Ko ai ghét mẹ của các con đâu, cô nghĩ vậy. Các con cùng 2 mẹ cố gắng lên nhé. Cô nghĩ 2 mẹ của các con fải cho bà ngoại biết, vì chẳng có mẹ nào mà nỡ để con mình khổ 1 mình cả, mẹ luôn mâng đỡ chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã mà. Bà ngoại cũng thương mẹ các con như mẹ các con thương các con vậy. Bởi vậy các con fải động viên mẹ nói với bà ngoại để đc bà giúp đỡ nhé. Bây h như thế rồi, ko ai fán xét nhiều đâu, có chăng cũng chỉ là nhất thời. Còn dư luận, thôi đành chấp nhận vậy, vì người Việt chúng ta vốn như thế. Mẹ Pink và mẹ Cún vì các con mà sẽ vượt qua được thôi, nhưng cô biết mẹ các con sẽ còn mất rất nhiều nước mắt, nên các con fải thật ngoan nhé. Và sau này fải thật thương mẹ nhé, chắc chắn trong cuộc đời các con, sẽ có lúc các con nghe ngta xầm xì về mẹ, thì các con fải ngẩng cao đầu tự hào về mẹ nhé. Cô ước sao 2 con sau này sẽ thật tài giỏi để bù đắp cho mẹ mình, để tự tin mà bảo rằng "tất cả thành công này là của mẹ con đấy". Cô sẽ chờ đến ngày đó...
    Mẹ cô hay nói với cô "hạnh fúc lớn nhất của người fụ nữ là đc làm mẹ", cho nên cô nghĩ mẹ của 2 con sẽ ko từ chối hạnh fúc đó đâu. Các con tài giỏi, ngoan ngõan thì còn hạnh fúc nào bằng nữa fải ko Pink, Cún? Để có đc hạnh fúc đó, rõ ràng mẹ 2 con thiệt thòi quá, nhưng số fận của người fụ nữ là vậy mà, luôn gánh chịu sự tham lam của người đàn ông. Chính vì thế cô luôn mong Pink là con trai, để ko fải khổ nữa, mẹ con đã gánh quá đủ rồi. Còn Cún, con rồi sẽ hạnh fúc thôi, mẹ con đã khổ quá rồi mà.
    Pink với Cún fải ko đc hư, để mẹ các con ăn thật nhiều, các con được nhiều chất dinh dưỡng nữa. Con nhắn với mẹ fải ăn thật nhiều tôm, cua, cá vào. Mùa hè thì nên ăn 1 bát canh cua/ngày, thì xương các con mới cứng cáp đc. Riêng mẹ Cún thì nên ăn nhiều trứng gà ta, vì trứng gà sẽ làm cho da con đẹp đấy. Đấy là cô đọc đc trên báo đấy, chứ cô chưa có chồng cũng như baby để mà nói kinh nghiệm, hìhì. Có lẽ cô bằng hoặc thua mẹ Cún 1t đấy, hìhì.
    Vậy nha, cô chào hai con. Hẹn gặp lại nhé.
  9. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mẹ Pink không muốn ăn gì cả, mắc dù Pink đói bụng lắm lắm. Pink phải làm sao đây chị Cún? Pink muốn mẹ khỏe. Mẹ nói chuyện với ba về nền kinh tế đang xấu đi nhiều: xăng lên, ngân hàng hấp hối, bất động sản teo..... Và mẹ nói sắp tới, sẽ có nhiều người người chết đói. Mẹ sợ Pink có cuộc sống không bình thường rồi, mẹ không muốn Pink khó khăn về vật chất nữa. Mẹ nói, có thể mẹ sẽ suy nghĩ nhiều nữa. Chị Cún oi! Pink sợ
  10. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cún cảm ơn cô How ạ, cún đang đọc cho mẹ nghe, cô ơi mẹ con khóc mẹ con đã khóc, con thấy thương mẹ lắm trưa nay con thấy mẹ nói mẹ sẽ ăn mì đó cô ơi như thế thì mẹ con đâu có đủ sức đây con làm thế nào đây cô ,đây Pink
    Mẹ lại đang nc với Cha, thấy mẹ nói Tối nay cha đã về đến Hn, về sớm hơn 1 ngày .......Cha nói sẽ cố gắng đưa mẹ ra ngoài ở thì mẹ mới có thể được ăn uống thoả mái được, chứ Mẹ ở với 2 bác thì đâu thể muốn j cũng được chứ Cô .
    Pink à Pink nói với Mẹ Pink là cố gắng ăn uống vào nhé, trước Mẹ chị cũng vậy cũng bỏ bữa thường xuyên nhưng Mẹ Pink fải nhớ rằng Pink còn đang có sự tồn tại của Pink để cố gắng ăn nhé . Pink ơi đừng lo Chị nghĩ là Mẹ Pink sẽ có quyết định đúng đắn mà, Mẹ yêu Pink mà .........cố lên Pink nhé .
    Cún đã nc với Mẹ là cô How nói mẹ nên nói chuyện với Bà Ngoại nhưng mẹ nói là để mẹ thêm thời gian cô ạ ...........chuyện này khó khăn lắm hả cô ? Con lo cho mẹ qua .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này