1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mẹ Pink bị mệt quá chị Cún à! Mẹ Pink yếu quá!!!
  2. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Pink à, Pink bảo mẹ cố lên nhé, Mẹ chị nói là lúc trước Mẹ chị cũng vậy Pink ạ, Mẹ chị đến tháng thứ 2 mới biết là có chị, Mẹ chị nghén ngủ, thèm ăn linh tinh mà mệt mỏi nhưng Pink bảo mẹ cố gắng ăn uống nhé cho có sức khoẻ, đừng làm gì quá sức quá nhé sẽ làm ảnh hưởng đến Pink.
    Hôm qua Cha chị đi ctác về đến luôn quán Pink ạ, Cha chị đưa mẹ đi ăn, Cha hỏi Mẹ là kết quả đi khám thế nào mẹ nói là chị vẫn khoẻ dài 25cm cha vui lắm, Cha nói giờ sẽ ko để mẹ đi xe máy nữa nhưng chẳng lẽ mẹ đi đâu Cha cũng có thể đưa đi sao, Hôm qua 2 bác về quê, cha ở lại với Mẹ và Chị đêm qua, Chị nghe cha nói là Mẹ fải cố gắng ăn uống, phải uống sữa để cho chị cứng cáp và thông minh, Mẹ chị uống sữa phải bịt mũi Pink ạ. Vì chị mẹ có thể làm nhiều việc đúng ko Pink .
    Chị nghe cha nói là muốn mẹ và chị đến ngôi nhà Cha thuê ở Cầu Giấy vì ở đó là nhà 4 tầng, định sẽ mở cty ở đó dùng 2 tầng dưới còn 2 tầng trên Mẹ và chị sẽ ở vì cha sắp mở công ty . Nhưng Mẹ chị ko đồng ý Mẹ chị nói cần một nơi yên tĩnh không liên quan đến cv của Cha nhiều dù sao cha là ng đã có gia đình cha lại là công chức nhà nước nữa, không tiện lắm . Vậy là cha lại tính tìm chỗ khác . Pink à hqua chị nghe cha nói là cha thương mẹ và chị vì không được danh chính ngôn thuận, mẹ chị lại khóc cha chỉ biết cách ôm mẹ thôi chị cảm giác đc cái ôm của cha, nó ấm áp lắm Pink ạ ....Chị sợ sau này chị lo sau này ......cha chị nói là cha phải sẻ chia tình cảm cha thấy mẹ sẽ thiệt nhiều .......Chị yêu và thương mẹ lắm Pink ạ
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chào Cún và Pink.
    Mẹ Cún bằng tuổi cô mà sắp có Cún rồi. Thik ghê cơ. Còn mẹ Pink thì cô ko đoán được tuổi à.
    Cô đã đọc hết và vừa đọc vừa khóc 2 bé iu ạ.
    Cô vẫn luôn bảo với mình rằng: "mình chưa phải là ng bất hạnh nhất trên đời này" khi cô gặp khó khăn nhưng bít chuyện 2 bé cô mới thấy mình vẫn còn HP lắm.
    Cô có 1 ng yêu tốt. Cực tốt. Một ng có thể làm chồng và bố các con cô danh chính ngôn thuận. Có thể ở bên cô những lúc cô ốm nghén. Có thể bón sữa cho cô khi cô ốm. Có thể đưa cô đi mua sắm đồ cho các bé nhà cô. Có thể hi sinh và làm nhìu việc khác cho cô và cả các con cô nữa.
    Vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nho nhỏ, cô đã suýt để tuột mất HP của mình.
    Thực sự cám ơn 2 con đã giúp cô bít mình nên dừng lại đúng lúc và tìm lại TY của mình.
    Nhưng cô cũng rất bùn vì 1 chuyện đã lâu lắm rồi. Chuyện làm cô ray rứt mãi. Nhưng cô sẽ ko để có sai lầm nữa đâu 2 con ạ.
    Cô rất thương 2 con và cả mẹ các con nữa. TY đâu có tội các con. Mà chỉ có chính chúng ta làm chúng ta khổ thôi.
    2 con lớn lên phải thật ngoan nhé. Phải học giỏi và có trái tim nhân hậu bít yêu thương mọi ng.
    Cô thật sự cảm phục mẹ của 2 con. Nhưng mẹ 2 con đừng khóc và bùn nhìu nữa nha không thì khi sinh 2 con ra, 2 con sẽ có đôi mắt bùn lắm đấy.
    Cô rất mong 1 ngày nào đó sẽ được nhìn thấy 2 con, xem 2 thiên thần bé bỏng của cô yêu đến nhường nào.
    Nếu mẹ của 2 con bùn, cứ PM cho cô nhé, cô có thể đến bên bất cứ lúc nào.
  4. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cô Nhím ....Mẹ con nói cô là hãy giữ lấy ty,hp của mình cô nhé .
    Pink à Mẹ Pink đã khoẻ chưa ? Có ăn uống được gì không vậy ?
    Cho Mẹ chị gửi lời chúc đến mẹ Pink nhé, chúc mẹ Pink mau khoẻ
    Mẹ chị nói hnay thứ 7 quán đông khác mà mẹ định đi về nè, chắc mẹ mệt, mẹ đợi Cha đến đón về .
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ chưa có trái tim mà con còn chưa hình thành phôi thai ấy chứ. Mình cũng đang có baby cùng độ tuổi nè nhưng chắc số nó...được làm người....
  6. baddady

    baddady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua 17h 1/3: mẹ Pink nhắn tin cho ba và nói rằng "Pink đã không còn tồn tại trên thế gian này và từ nay cũng ko còn những lời sáo rỗng của ba".
    Sáng nay ba đã gọi điện cho mẹ Pink và mẹ Pink đã tắt máy.!
    Các anh các chị ơi ! Nếu đó là sự thật thì .........
    Mẹ Pink đã rất yếu, cái tôi của mẹ Pink lại quá lớn, mẹ Pink ko đủ sức để đối diện với ông bà ngoại và mọi người xung quanh, mẹ Pink cũng ko đủ sức để đối diện với một cuộc sống với ba.!
    Chắc ko ai giúp đc con phải ko Pink ? Xin thượng đế tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ và 1 sinh linh bé nhỏ vững bước đến ngày cuối cùng của sự sống !
    Ba là một người tồi tệ nhưng tình yêu và tất cả những gì ba giành cho 2 mẹ con là chân tình ! Ba sẽ đánh đổi tất cả !
    Pink có biết ba yêu mẹ Pink và Pink lắm ko ? Hãy quay về với ba nhé ! 2 mẹ con Pink !!!!!
  7. baddady

    baddady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Pink ơi ! Con ở đâu ?! Hãy quay lại viết nhật ký cho cuộc đời con nhé ! Ba và mọi người đang mong con ! Pink ơi !!!
  8. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Con chào chú Baddady chú à con không nghỉ là em Pink rời xa cô chú và chúng con đâu ạ
    Chú vào đây đọc nhật ký của Pink à cha con thì cũng vào nhưng chỉ đọc thôi hì hì cha con nói là sẽ luôn dõi theo con ......con yêu cha con lắm cũng như Pink yêu cô chú đó .
    Pink à hôm qua chị cảm nhận được vị đắng khi mẹ khóc Pink ạ, Mẹ chị hay khóc quá Mẹ cứ vùi vào ngực cha mà khóc, có lẽ mẹ chị mệt mỏi, lo lắng mẹ chị trẻ quá Pink ơi , chị thương mẹ quá. Tuần tới cha lại đi công tác, Cha nói với mẹ là hay là mẹ đi cùng cha, Cha vào Nha trang biết đâu vào đó thay đổi thời tiết mẹ sẽ khoẻ hơn nhưng hình như Mẹ không muốn đi lắm, Mẹ ơi mẹ đi đi biết đâu vào trong đó mẹ sẽ khoẻ hơn, con sẽ cảm thấy khoẻ hơn mẹ ạ . Hôm qua cha bắt mẹ ăn nhiều quá hì hì thế là chị cũng được ăn nhiều . Pink à lên tâm sự với chị đi nào !
  9. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Pink và Cún!
    Cô cũng khóc. Cô chưa có em bé, nên cô không hiểu được nỗi vất vả của mẹ Pink và mẹ Cún. Hai mẹ cố gắng lên nhé! Pink và Cún ngoan thế, hai mẹ đừng có buồn nhiều. Có Pink và Cún và mọi người ở bên nữa mà. Pink Cún nhớ nhắc hai mẹ ăn ngủ điều độ nhé. Mẹ mà buồn nhiều thì Pink Cún cũng buồn theo. Mẹ ngoan không khóc nhè thì Cún và Pink cũng sẽ ngoan lắm. Mỗi sáng thức dậy, Pink và Cún sẽ lớn hơn một chút. Vui lắm, hạnh phúc lắm.
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mẹ Pink và mẹ Cún phải giữ tâm trạng vui vẻ (điều này có vẻ là rất khó) nhưng vì con mà.
    Bởi vì tớ biết những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đều có khuôn mặt buồn. Tớ nghĩ có lẽ mẹ khi mang thai em bé hay khóc và buồn.
    Cố lên mẹ Pink và mẹ Cún.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này