1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy Pink đâu. Pink ơi, con lên đây nói chuyện với cô đi. Cô lo cho con lắm. Con đừng bỏ mọi ng ra đi đấy nhé. Ba mẹ con và các cô chú ở đây rất iu con, con có bít ko?
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi, cô lo cho em Pink quá con ạ. Ko lẽ.......
    Cô là người Nha Trang ra HN học tập, nên cô biết rất rõ thời tiết ở NT, con nói mẹ đi cùng cha đi. Ở đấy Cún sẽ cùng ba mẹ đi dạo biển, hít bầu không khí trong lành, ko khói bụi, mẹ Cún sẽ ăn nhiều hải sản cho con cứng cáp, để còn tâm sự với em Pink nữa.
    Ko biết Pink sao rồi, cô lo quá Cún ạ.
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Pink đâu rồi Pink ơi, cô thương con lắm, mẹ pink hãy cố gắng lên, đừng để như người mẹ trong giống chuyện miu đã post ở trước, để Pink được làm người mẹ Pink à,
  4. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    KHi quyết định sinh một đứa trẻ, phải trao cho bé tất cả những gì tốt nhất. Và điều tốt nhất mà bé cần nhất là tình yêu thương, của mẹ, của bố, của hai bên nhà nội ngoại. Và một tương lai tươi sáng tràn đầy hạnh phúc, không phải đau đớn mỗi khi nghe ai hỏi về người cha...
    Một điều nữa, trong những tuần đầu tiên, mầm sống lúc ấy chỉ là một túi phôi, một túi nước.
    Đôi khi cần một cái đầu lạnh để trẻ thơ khỏi đau khổ. Tình yêu của người lớn với nhau có thể đến có thể đi, tưởng không thể rời xa nhau nhưng vài năm nhin lại có khi thấy ngày đó sao mà mình ngây thơ... Nhưng nỗi đau của những đứa trẻ thiếu một gia đình, thiếu một tình yêu của bố thì nhức nhối mãi. Không bao giờ quên...
  5. baddady

    baddady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ba vẩn chưa gặp được mẹ con Pink ah ! Mẹ con nói con ko còn nữa. Ba đau khổ lắm !!! Nhưng ba vẫn hy vọng mẹ con vẫn còn thương ba thương con. Ba cam đoan ko để con sinh ra mà thiếu cha hay thiếu mẹ. Ba sẽ dành hết tất cả cho con và mẹ. Nhưng mẹ con lại là một người có cá tính và cũng rất yếu đuối. Mẹ con nói ko bao giờ chấp nhận một cuộc sống với ba. Ba đau lòng lắm con biết ko !!! Ba vẫn hy vọng con và mẹ vẫn khoẻ mạnh và luôn bên ba !
    Sáng nay mẹ con nói lời chia tay với ba qua tin nhắn, nhưng ko chịu gặp ba. Ba sẽ đi tìm mẹ con, mẹ con đã quá đau khổ trước những giông tố của cuộc đời. Con hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nhé !
    Ba nhớ mẹ và con lắm Pink ơi !
    Mẹ Pink ơi ! Ba luôn yêu mẹ Pink ! Mẹ Pink muốn gì cũng được ! Hãy để anh đến bên em và con nhé !
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình cũng phải lượn qua đây xem tình hình sao rồi. Mong là bé Pink vẫn bình yên.
    Cố lên anh nhé.
    Chúc 2 ng vượt qua giai đoạn khó khăn và ở bên nhau hp.
  7. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Con chào các cô chú ạ
    Em Pink sao chẳng thấy vào viết cho con j .........Pink ơi em đâu rồi ?
    Cô How ! Hôm qua Mẹ con cùng Cha bay vào NT rồi ạ, giờ cha đi làm vịêc con ở nhà với mẹ nè cô. Mẹ con hơi mệt nên từ hôm qua vào đây cha và mẹ bay tuyến muộn nhất, mẹ mệt nên con cũng không dám quấy mẹ , vậy nên giờ con mới vào thông báo với các cô chú được
    Chiều nay Cha về sẽ đưa mẹ và con đi dạo ở biển, hi vọng mẹ khoẻ thì con mới khoẻ cô nhỉ .
    Pink à chị hy vọng em vẫn còn vào đây nc với chị Pink à .
  8. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Pink chào các cô các chú! Xin lỗi các cô chú , vì mẹ Pink dạo này tâm trạng không tốt, mẹ hay thơ thẩn một mình, nên mẹ chẳng online, làm cho Pink không viết nhật kí được. Hix hix. Pink xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng cho Pink.
    Nghĩ đi , nghĩ lại Pink thật có lỗi phải không các cô chú. Chọn sinh Pink ra, mẹ Pink sẽ mất hết tất cả. Không sinh Pink ra thì mẹ sẽ mất cả một con người mẹ. Mẹ nói thế. Mẹ nói: mẹ làm sao đây Pink???
    Nếu là các cô chú, các cô chú sẽ làm gì? Con thương mẹ. Nhiều lúc, muốn cắn lưỡi để giúp mẹ thoát khỏi oan trái, nhưng con vẫn chưa có lưỡi. Con không biết làm sao để giúp mẹ
    Mẹ nói, đôi khi phải có cái đầu lạnh, phải biết hy sinh để toàn vẹn một chữ hiếu.
    Ngày hôm nay, không ngủ muộn, theo mẹ tất tả làm việc, rồi ngược xuôi trên xe buýt và taxi, mới thấy mẹ Pink vất vả quá.
    Pink không được khỏe các cô chú à, mẹ pink không ăn được gì, mất ngủ triền miên, mẹ suy nghĩ hoài, nhiều khi nổ cả đầu Pink ra luôn.
    Pink không muốn nói về ba, vì mẹ nói: ba Pink không xứng đáng, nếu Pink không có cha thì Pink sẽ hạnh phúc hơn.
    Mẹ lúc nào cũng nói có lỗi với Pink, ngưỡng cửa 6-7 tuần sắp tới, mẹ nói mẹ phải quyết định trong thời gian này. Pink không biết mẹ nghĩ gì nữa, nhưng Pink sợ lắm. Pink, đúng Pink mới là 1 túi nước, 1 túi phôi, nhưng Pink sẽ là 1 sinh linh đúng không??? Pink không xin mẹ bất cứ điều gì, chỉ xin mẹ 1 cái hôn nhè nhè mỗi sáng, được rúc vào lòng mẹ nghe nhịp thở trái tim. Mẹ, sao mẹ vất vả vì Pink quá. Ước gì Pink có thể làm gì đó giúp mẹ, 1 chút thôi, 1 chút thôi để mẹ cảm nhận trên đời này hạnh phúc đôi khi là điều bất hạnh nhất. Con thương mẹ lắm, mẹ biết không?????
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/03/2008
  9. h2o100

    h2o100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Pink à, Cô nghĩ khi mà mẹ đã đặt cho Pink một cái tên, có nghĩa là sự tồn tại của Pink có ý nghĩa với mẹ lắm đấy. Pink động viên mẹ cố lên nhé.
    Trưa nay, cô vừa dẫn một người bạn đi khám, bạn cô mong con nhiều lắm mà chưa được, đến độ cô ấy có đủ triệu chứng của người có baby luôn.
    Mẹ Pink à, sự lựa chọn nào mà chẳng phải trả giá, nhưng mà có khi cái mình bỏ đi hôm nay lại là khát khao mãnh liệt của ngày mai đấy. Dù sao mẹ Pink mới là người quyết định và đón nhận mọi việc. Chúc mẹ Pink có đủ can đảm và nghị lực để chọn lựa con đường tốt nhất.
  10. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Cún ah! Cô Nhím ah! Cô How ah! Pink thèm được 1 lần ra biển, nhưng mẹ nói: mẹ không có điều kiện đưa Pink đi bây giờ. Mẹ ước, mẹ sẽ có cơ hội kể cho Pink nghe về đam mê của mẹ dành cho biển. Mẹ nói: mỗi lần ra biển là một lần mẹ sống lại, một lần làm lại cuộc đời. Mẹ Pink đáng thương quá! Chị Cún kể về biển cho Pink nghe nhé, nhớ hít thở vị của biển nhiều vào, nhớ an nhiều cua và ốc để mai mốt khỏe mạnh thì 2 chị em mình chơi gồng tay xem ai khỏe hơn nhé. Pink yêu tất cả cô chú, yêu chị Cún
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này