1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi là người ko giàu tình nhân ái như các bạn trên này, nhưng nói thật là tôi không cổ xuý cho những lời nói và hành động như vậy.
    Tôi không phải người trong cuộc nên có thể tôi ko có sự đồng cảm cần thiết nhưng nếu một ai đó trong số các mem ttvn có chồng là ba của bé Pink, các bạn nghĩ thế nào?
    Thiết nghĩ, mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Tôi thì nghĩ thế đấy. Mọi người cứ tiếp tục chia sẻ, ý kiến của thôi hình như là lạc đề rồi.
  2. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Pink đã quay lại rồi nè, em không được khoẻ đúng không ? Mẹ chị nói với chị là bảo mẹ Pink cố gắng ăn uống nhé . Nào cố lên nào .
    Cô Ngongbeo cô nói vậy con cũng hiểu ý cô nói, Cô cũng thấy đó cả Mẹ con và mẹ bé Pink đều đau khổ, và Mẹ bé Pink có sinh Bé thì cũng không có sự có mặt của Cha bé mà cô . Nếu như Mẹ bé Pink là người không biết suy nghĩ thì sẽ muốn Cha bé li dị chứ cô, có lẽ con còn quá nhỏ không hiểu được mọi chuyện nên con chỉ biết nói vậy.
    Tất cả chỉ vì tình yêu, mà tình yêu thì không có lỗi mà cô.
    Được Saobang72 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/03/2008
  3. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người lớn lại cứ gây ra đau khổ cho chính bản thân mình và con trẻ như thế nhỉ?? Tình yêu không có tội nhưng sẽ là có tội nếu cướp mất bỗ của những đứa trẻ khác để làm bố cho con mình! Trên đời này có hàng tỉ chàng trai chưa vợ, sao không chọn làm bố cho đứa trẻ mà lại chọn người đã có gia đình rồi? Có phải vì khi yêu khó khăn, giấu giếm, đau khổ thì tình yêu mới đẹp, đáng nhớ và lãng mạn????? CHẲNG BAO GIỜ XÂY DỰNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC TỪ VIỆC ĐI PHÁ VỠ HẠNH PHÚC CỦA MỘT GIA ĐÌNH KHÁC!!! Đừng làm khổ con trẻ và hủy hoại tương lai của mình như thế, mẹ pink ạ!
  4. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Pink & Cún, cô hoàn toàn nhất trí với các cô chú Ngongbeo & Piece, cô nghĩ sau này ko chỉ mẹ & các con sẽ khổ mà cả nhà ngoại & vợ của cha con sẽ rất đau lòng đó. Dù sao cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nếu mẹ các con kịp dừng lại đúng lúc khi biết cha con là người đã có gia đình thì các con sẽ có một cuộc sống khác rồi, phải ko nào?
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cô thấy rất mừng vì Pink đã trở lại. Cô thấy nhẹ nhõm khi đến giờ fút này, mẹ con vẫn chưa từ chối quyền làm mẹ. Nhưng cô biết mọi việc đang rất khó khăn, cô sẽ chờ quyết định của mẹ con.
    @Cún: con và mẹ hãy đi dạo cho thỏai mái, thời tiết ở NT mùa nào cũng đẹp, ko lạnh lẽo và cũng ko nóng rát như ở HN. Con và mẹ hãy đi tắm bùn, khóang nóng cho da đẹp và khỏe, ăn nhiều hải sản nữa nhé. Chúc cả nhà con 1 nice trip nhé.
    @Piece, ngongbeo: em nghĩ topic này đc tạo nên từ những cảm xúc, do vậy nếu cảm thấy mình đồng cảm và thấy thương thì hãy post bài, còn ko, hãy đọc nó rồi bỏ đi, chứ đừng nói những lời mà càng làm tổn thương người khác. Vì mẹ Pink hay mẹ Cún, đã quá đau khổ rồi, đừng làm họ khổ thêm nữa. Cuộc sống nếu ko mang lại những điều tốt đẹp và thương yêu đến cho nhau thì thôi, chứ đừng mang nỗi buồn đến thêm nữa. Vài lời chân tình dành cho các chị, mong các chị hiểu.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thư chị How_do_i_live:
    Đây là box HPGD, thiết nghĩ nếu có thể làm điều gì đóng góp vào HPGD thì hãy làm, tại sao chị bắt người khác phải cảm thông và chia sẻ với những chuyện làm tổn thương và huỷ hoại HPGD như thế này?
    Em đã nói rồi, em không dám trách mẹ Pink nhưng em hoàn toàn không đồng tình và cổ xuý cho hiện tượng xã hội này, thế thôi.
    Còn chuyện đau khổ thì chị ạ, ai cũng có nỗi khổ riêng, làm vợ - làm mẹ thì lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi rồi, có điều "dám làm dám chịu".
    Em nghĩ nên move sang box Tâm sự.
    Em còn trẻ, nếu nói sai j thì chị bỏ qua!
  8. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ngongbeohd!!! Ý kiến của bạn rất sắc sảo và chính xác!
    Còn với how-do-i-live, mình thực sự đồng cảm đấy chứ, chỉ là không đồng loã thôi, bạn ạ!
  9. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cô chú!
    Hãy định nghĩa cho Pink thế nào là 1 gia đình hạnh phúc. Một người cha, mẹ, con trẻ..... đã đủ chưa? . Nếu người cha là người sống giả dối trong gia đình, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Con không biết ba ba con sống trong gia đình như thế nào, có gọi là hạnh phúc ko? Nhưng thật sự, me con không mong phá vỡ hạnh phúc đó!!!
  10. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ti gon này!!
    Lâu rồi ko găp. Tiện thể trò chuyên luôn nhé.
    Cuộc sống ko thể nói truoc duoc dìeu gì.Mổ xẻ ra ai lỗi ai sai trong hoàn cảnh của Pink thật khó cho bé. Bé chưa hỉeu gi đâu. Người nói ra những đìeu này là mẹ của bé phải ko?
    Hẳn là mẹ của bé yêu thưong bé lắm.
    Hẳn là mẹ của bé cũng biết sai lắm
    Hẳn là mẹ của bé cũng biết được cảm xúc của mình trước ngừoi đàn ông này.
    Hẳn là "ba" của bé cũng yêu thương bé và mẹ bé. Nhưng PA cảm tưởng, có gì đó ghê rợn, hoang vu, ngang tàn trong con người này. Một con người đã có gia đình,(ko biêt được mấy cháu rồi).Còn người này ai biết tới cũng đều múôn chửi thoi. Tại sao PA ko chửi cho tí nhỉ? Ngừời này có vợ này vẫn theo đuổi ngừoi khác, vậy phải chăng ngươi đó có dám từ bỏ những gì đang có, để theo mẹ của Pink. Giả sử rằng ngừoi đó sẵn sàng theo mẹ của pink, thì có thể là chuyện gia đình ngừoi đó có vấn đề gì. PA lại nghĩ, dù có vấn đề gi đi nữa mà khiên ai đó buồn, nhất là ngừoi vợ của "ba" pink chác cũng ko sao vui dươc.
    Mẹ pink viết duoc ra thê này, đủ thấy em pink tình cảm thê nào, là ngừoi thê nào. Mình là con trai thôi, ko hiểu chuyện chi em nhìeu lắm, nhưng quả thật rất eo le cho mẹ pink. Mình cũng muốn mẹ pink và pink duoc ở bên nhau. Nhưng có vẻ mẹ pink có nhân cách hơn ba pink nhìeu lắm. Đọc chuyện mẹ pink và pink nói chuyện vơi nhau, PA cảm thấy ba "pink" ngot ngào một cách thô thiển. Trong khi mẹ pink thì có quá nhìeu sức ep hơn là có tình cảm vơi "ba" pink. Vì thê PA lại ko múôn mẹ pink và "ba" pink ở duoc vơi nhau. Nếu 2 ngừoi có tinh cảm vơi nhau thi khác, có thể bỏ gia đình kia đi, dù đó là tai hoạ, song còn chút gi đó là êm thấm.
    Điều đáng sợ nhất, là ko ai có tình cảm vơi ai, hoặc chỉ là đơn phưong thì rất tội nghiẹp mẹ "pink".
    Mẹ "pink" cũng có quyền chon lựa, có thể tư bỏ "pink". Me pink ko làm vậy? Vì sao? Vì mẹ pink thưong "pink". Đó mới là đìeu đáng quý. Mẹ pink ko muốn làm ngừoi vợ của gã gọi là "ba" pink buồn. PA nghĩ hai ngừoi phụ nữ này nên hợp tác vơi nhau, dù sứt mẻ một chuyến, nhưng có thể dạy cho ông kia một bài thì tốt. PA thưong mẹ pink, cũng thưong cả ngừoi vợ kia, có lẽ cô ý và mẹ pink quá lành, để một gã như điên dại đang dẫm đạp nên tinh cảm 2 ngừoi. Hai phụ nữ này nên đuổi thằng điên này ra khỏi cửa, nhốt suốt đời. Mỗi ngừoi nuôi con vơi nhau thi có khi cuộc sống sáng sủa hơn nữa. ông ta hãy biến khỏi cuộc sống này đi
    Ti gon này..
    Mẹ pink đang bùôn đấy, bùon nhìeu đấy. Mình sợ mẹ pink sẽ bỏ con. Cũng dược, nhưng mẹ pink bỏ con đi mà ông ta vẫn thê thi phỏng có ích gì.Nếu ông ta ko có mặt, làm phìen quấy nhiêu ngưoi khác thì giữ 1, hay 3 dưa cũng chẳng có vấn đề gi đâu. Tinh cảm người mẹ thiêng liêng lắm, sẽ vượt lên tất cả dược. Nếu như ko quá ích kỉ cho bản thân.
    Tigon có nghĩ là, Mẹ pink múôn giư con lại, thì nên nói cho ban bè hay ai đó biết, họ có thê giúp mẹ pink những khi cần. Đưng chịu một mình pink à. Còn nếu mẹ pink vẫn bị ngừoi đó quấy rầy thê kia, nhất là mẹ pinh ở trạng thái kinh tởm ngừoi đó thì hãy nhìn ra môt không gian hoài bão đâu đó, mà bỏ lại quá khứ để lạm lại từ đâu.
    À, phápluật hay hội phụ nữ cũng có thể can thiệp với ngừoi đó đấy. Sao PA ghét ngừoi đó thế.
    "Ông" xin lỗi cháu pink khi nói như thế về "ba" cháu và cháu hãy thông cảm cho me cháu khi cần phải làm đìeu gi đó quyết định cho cháu. Mẹ cháu tuyệt vơi khi đã nói dược những đìeu cháu nghĩ rôi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này