1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của 1 đứa trẻ!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babydairy, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn đang nguỵ biện, nhưng thôi, bạn ạ, đừng quá tin lời đàn ông có vợ, rồi một ngày nào đó... Cuộc sống rất công bằng, nếu bạn nghĩ là bạn ko có lỗi thì Hạnh phúc sẽ đến với bạn, đến với người có một trái tim nhân hậu và một Tình yêu chân chính.
  2. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mình là mẹ Pink, mình viết thay Pink một đoạn được không???
    Trước hết, mình cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc topic này, hơn thế nữa còn quan tâm và chia sẻ cho bé Pink rất nhiều
    Mình và Pink vẫn có thể sống tốt mà không cần ba Pink, vì mình nghĩ: dám làm dám chịu. Nhưng chỉ sợ, gia đình mình không chịu nổi cú sốc này.
    Mình là đứa sống luôn biết nghĩ về người khác, luôn biết cảm thông trước nỗi đau của người khác, nhưng không hiểu mình rơi vào cạm bẫy này: biết sai, vẫn không rút chân ra được. Nó như là định mệnh, nói như vậy chắc chắn nhiều người nói rằng mình đang biện luận. Nhưng mình đã 2 lần chủ động tìm gặp vợ của ba Pink, nhờ can thiệp. Nhưng cuối cùng thì, vẫn không được... Mình đã chủ động bỏ việc,bỏ nơi mình đang sống, nhưng vẫn không thoát ra được chuyện SAI này. Người đàn ông đó, như con ngựa bất kham, mặc dù đã được vợ chăm sóc rất kĩ lưỡng. Lỗi của mình trong chuyện này rất nhiều.
    Mình đấu tranh: có thể là mình không đủ nghị lực giữ lại Pink, vì dư luận xã hội, còn mình khằng định lại: 1 mình , mẹ Pink vẫn có thể đủ sức nuối dạy Pink nên người
    Mình không mong sự cảm thông nhiều ở mọi người, nhưng mình nghĩ: Trong cuộc sống, có nhưng việc rất khó giải thích, không thể nghĩ nó sẽ xảy ra vậy mà nó vẫn xảy ra.
    Thân chào các bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bít nói tn đây nhỉ? Cô rất thương Pink và mẹ Pink. Dù Pink ko có bố thì Pink vẫn sống đàng hoàng và đc nuôi dạy tử tế vì mẹ Pink là người có học hành và cv tốt nhưng sẽ rất thiệt thòi và đau khổ nếu ko có ba.
    Vẫn biết là ko dễ dàng để chia tay Pink nhưng mẹ Pink hãy suy nghĩ thêm 1 lần nữa rồi quyết định nhé.
    Chỉ xin nhắc lại với mẹ Pink: nếu gđ ko có cha, ko có chồng thì thật đau khổ và thiếu thốn.
    Mẹ Pink giữ Pink lại và sống như thế cả đời hay sao?
    Dù có ng đàn ông khác yêu thương mẹ Pink nhưng còn Pink thì sao? Ko cùng máu mủ dù tốt đến mấy thì tốt vẫn ko bằng tình thương của một người bố đc.
  4. babydairy

    babydairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vậy cách tốt nhất là ko có Pink trong cuộc đời này đúng không?????. Vậy có nhẫn tâm quá không, Pink không có lỗi
    Nhưng dù sao Pink vẫn là con của mẹ.
    Được babydairy sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 03/03/2008
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọn một con đường đi bằng phẳng hơn, và quan trọng, là không có Hệ lụy .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng có vài lời chân tình gửi 2 chị bên trên:
    Người ta đã nói rõ là ''chỉ nên post bài khi đồng cảm'' và ''đừng ném đá'' mà các chị cứ ném làm gì. (Nhất là khi ném đá không đúng cách. Muốn đúng cách, phải xem tôi ném đây này.)
    Topic này do nick babydiary tạo. Đây là 1 nick mới, không sao cả, vì khi có chuyện buồn, người ta tạo nick mới để tâm sự dễ hơn. Nick badydiary tự xưng là mẹ, nhưng viết bài bằng giọng con, Pink. Không sao cả, vì thủ pháp nghệ thuật này càng thể hiện rõ là ''topic này dc tạo nên bởi những cảm xúc.''
    Sau đó nick saobang vào nói là mình có hoàn cảnh tương tự, là nick 1 bà mẹ, nhưng viết bằng giọng của con, Cún.
    Sau đó nick how_do_I_live vào chia sẻ sự thông cảm với nick babydiary và nick saobang.
    Sau đó là nick nhím.
    Sau đó, có lẽ mọi người đều hiểu như tôi, là chủ nick babydiary tạo ra nick baddady để viết bằng giọng cha của Pink. Không sao, thủ pháp nghệ thuật này càng thể hiện rõ là ''topic này dc tạo nên bởi những cảm xúc.''
    Các điểm lưu ý trong topic này:
    - Cách chấm phẩy và viết hoa của các nick babydiary, saobang, how_do_I_live có sự khác nhau về dấu câu, ví dụ là có nick thì cho 1 space trc dấu câu, có nick không, nhưng lại có sự giống nhau khi không viết là một-hai mà là 1-2. (Và một số chi tiết khác tôi không tiện nêu vì tôi vẫn tiếp tục phân tích văn bản của các bài viết này để đưa ra kết luận cuối cùng.)
    - Thời điểm post bài ping pong giữa bộ nick trên là khá liên tiếp nhau. Mọi người giở lại các trang trc sẽ thấy. Đáng chú ý có những bài viết quote của nhau để reply mà chỉ vài phút sau đã post bài, dường như đc tạo sẵn trong Word để paste vào.
    - Một số nick tung hứng trong topic trên là nick rất rất mới.
    Tạm vậy.
    Nên nhớ là 1 topic dạng này luôn đc welcome tại Tâm sự - nơi mọi thủ pháp nghệ thuật đều có đất diễn. Ở box này thì nên xem lại.
    Các nick tiếp tục post bài nên khéo léo hơn nữa, đừng để sơ hở gì, vì tôi là tôi soi kinh lắm, ném đá cũng nghệ thuật nữa (nghệ thuật = chỉ ra bằng chứng, nhưng không hề spam hay chửi rủa gì. )

  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực ra, mọi quyết định phụ thuộc vào người phụ nữ. Chưa chắc bỏ đi đứa con này đã là chọn được 1 con đường bằng phẳng. Nhiều người mẹ sau khi phá thai đã:
    - Không bao giờ có khả năng làm mẹ nữa
    - Có thể băng huyết dẫn đến tử vong
    - Mang những chấn thương tâm lý suốt cả cuộc đời, thậm chí bị điên.
    Nuôi con 1 mình cũng chưa chắc đã là 1 cái gì đó quá khủng khiếp nếu ng mẹ cảm thấy tự tin và có khả năng về tài chính. Dư luận xã hội rồi cũng đến lúc tắt, gia đình luôn ở bên cạnh mình (lấy phải 1 ng chồng không được ủng hộ thì dễ bị từ mặt hơn là mắc 1 sai lầm như thế này). Những ng mẹ trong hoàn cảnh này thường được gia đình bao bọc, chia sẻ nhất là ng ấy lại có bản lĩnh để dám chịu trách nhiệm với những gì đã làm. Số phận con người cũng không biết rồi sẽ đi tới đâu, biết đâu trên đời vẫn còn những người đàn ông thông cảm và sẵn sàng làm chồng, làm cha đứa bé.
    Đừng để sai lầm chồng chất lên sai lầm. Mẹ Pink tự quyết định lấy con đường đúng cho phù hợp với hoàn cảnh của mình!
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Điều mà ko thể giải thích đc trong cái SAI mà mẹ Pink nói đó là Tình Yêu !
    Người đàn ông đó sai vì đã yêu mẹ Pink khi ông ta đã có 1 gđ khác !
    Và mẹ Pink là người có lỗi thực sự .. đã yêu người có gia đình . Có thể nói mẹ Pink là nguyên nhân duy nhất của mọi chuyện . Mẹ Pink sống tình cảm nên chẳng thể kiềm chế bản thân & đã làm nên sự có mặt của Pink !
    Mình đọc từ đầu , có lẽ do mình trẻ nên có thể ko hiểu đc hết !
    Nhưng mình hiểu đc thế nào là sự phá vỡ hạnh phúc 1 gia đình từ 1 người đàn bà khác vì mình đang sống trong 1 gia đình bị như thế !
    Giá mà mẹ Pink nghĩ đến người vợ kia , nghĩ đến những đứa con kia ... Dù mẹ Pink và người đàn ông đó vẫn có tình cảm với nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ mẹ Pink để Pink ra đời !
    Còn việc giữ lại Pink hay ko vẫn là quyền quyết định của mẹ Pink rồi .
    Với người đàn ông kia , đó là người ko đáng đc hưởng hạnh phúc kể cả từ người vợ kia hay mẹ Pink cả !
    Mình thực sự ko thích những người như người đàn ông đó & mẹ Pink . Mình thực sự ko có cảm tình !
    Có thể mẹ Pink viết những dòng này chỉ đơn giản vì vẫn còn phân vân về việc để lại hay bỏ đi Pink ! Hay cũng có thể những dòng này mẹ Pink viết ra để tự an ủi và trấn an bản thân !!!!
    Trong c/s , đàn ông hay làm khổ đàn bà nhất nhưng trong chuyện này , đừng để đàn bà làm khổ nhau !!!
    Giá mà mẹ Pink nhìn thấy những giọt nước mắt trong đêm của mẹ mình thì chẳng bao giờ mẹ Pink làm thế !
    Thân !

  9. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Mới đọc qua qua topic này thì cũng có thể nhận ra babydiary và baddady là một. Cũng không sao cả, chỉ sợ mẹ của Pink cứ lẫn lộn hết trong chuyện tự an ủi và giãi bày mình.
    Thấy mẹ Pink thiếu 1 cái lớn nhất là sáng suốt.
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thấy dài dài, tưởng hay ho, ai dè đọc xong thấy bực mình thật và cũng thấy buồn cười. Trên đời này sao lắm kẻ óc ngắn.
    Chị là mod mà ăn nói linh tinh quá. Chị để ý bài của tôi như thế mà ko nhận ra rằng, cách tôi viết là cách viết chuẩn trong Word, ko lẽ chị ko biết.
    Tôi thấy thương nên tôi chia sẻ thôi, tôi chưa bao h biết mặt mẹ Pink hay mẹ Cún j cả, đừng ăn nói linh tinh.
    Đây là ko gian riêng của người ta, đừng vào phá bĩnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này