1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của AC member

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi co_nang_ich_ky_712, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của AC member

    Nhật ký đê , đây là trang cho Ac member
    Em mở hàng trước nhá 1

    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hum nay , vừa thi xong , hehe , chả biết có tốt ko nữa , dạo này thi , ai cũng bận , chả có thời gian mà đi chơi noel nữa , hic , đau lòng wá
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "
  3. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật dã man , 12 người đọc mà ko thèm hồi âm cho em đến 1 dòng , nhưng ko sao , em thi xong rồi , hàng ngày em sẽ vào đây viết vậy , đến khi nào có người trả lời thi thôi ,
    Ối zời ơi , ta thương ta wá
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết vào đây thì bị lộ hết à
    Ôi tự dưng nhớ mấy con bạn giời vật thế
    Đang post bài mà pháo nó cứ nổ đùng đùng, giựt cả mình, tụt cả hứng, chẳng nhớ được cái gì để mà viết nữa.
    Tự nhiên buồn thế

    Don't Stop, Never Give Up!Keep your head high and reach the top! Let the world see what you have got, Bring it all back to you!
  5. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bạn sillysky ơi , nếu bạn ko muôn viết thì thôi , đây là chỗ để thành viên AC chia sẻ những cảm xúc thôi mà
    oài , mạng Ac lại hỏng chán wá má ơi
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    em ích kỷ viết ích kỷ quá .. nhật ký phải viết dài dài chứ !
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đi chơi với con bạn xong , con chó keo kiệt ấy , tại sao nó lại nhìn thấy con trâu vàng giời vật ấy ----->nó nhớ đến món nợ cá độ trận thái lan việt nam . hic hic thế là 3 đồng 5k mới đổi của mình hy sinh ngay cho nó tại hàng chè lộc tài , mà mình ngu thế , biết thế ko rủ nó đi ăn .
    con hâm đấy , vào hàng chè hỏi nó ăn rì , nó nói là ăn thịt người , mình nghe thế wái nào thành chè bưởi , thế là gọi ra nó ko ăn , nhưng mà mọi người đùng nghĩ là em phải ăn nhá , em chỉ bảo với nó là ko ăn thì tự trả tiền thế là nó ngồi ngậm đắng nuốt cay ăn hết cốc thịt người của nó .hehe
    Mà còn thằng bạn mình nữa chứ , lâu ko gặp sao mà nhìn nó đẹp trai thía , uây , sốc .
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "
  8. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng ích kỷ này, vừa đá bóng vừa thổi còi, Chắc là đang tuổi mới lớn, có nhiều điều bức xúc, Âu cũng có thể thông cảm được
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    vừa thi xong hôm thứ 7,chán vật vã.thế là môn sử đi macao,môn toán đi tây thiên,môn hoá nhe răng cười trừ.còn gì nữa 0 nhỉ??????chán chẳng buồn đi chơi nữa
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight
    Deep in the dark you'll surrender your heart
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight,
    No, you can't fight it
    It's gonna get to you'r heart
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chán như con gián , chả hỉu dạo này thế nào nữa , đi học thì lúc nào cũng mong hết tiết để về nhà , mà về nhà lại mong nhanh nhanh để đến lớp , uay , chán .
    Một ngày đầy dự định của mình đã tiêu tan theo mây khói , mình đã lười rồi mà còn cố mà lết xác ra đến lý nam đế mua đĩa , cứ tí tởn vìa nhà là coi đĩa và chơi cả chiều , ai ngờ bật máy lên nó lỗi win , ức ko tả được , mà gọi người đến sửa nó có xong cho luôn đâu , lại còn đơih đến mai nữa chứ .
    Ui , mệt wá
    "Nhưng mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất "

Chia sẻ trang này