Nhật ký của anh! Anh và em quen nhau vào cuối hè 2004, lần đó anh gặp em tại một quán net của bạn anh. Em học trường gần đó. Khi đó là hè em học lớp 10 còn anh chuẩn bị là sinh viên năm thứ nhất. Khi anh gặp em, anh đã có cảm giác, cảm giác anh không hiểu nổi. Em vào Y!M một lúc sau đó em về, lúc em về xe em khóa nhưng hình như em đánh mất chìa khóa đâu đó, không tìm được, sau đó bạn anh đã phải chở em về nhà lấy chìa khóa, anh chỉ biết đứng trơ ra để nhìn em. Chỉ nhìn em vậy thôi.... Rồi anh cũng có được Y!M của em qua bạn anh, hình như em đã nói chuyện với bạn anh một vài lần. Sau đó em và anh đã nói chuyện, em rất cứng nhắc vì em bảo không biết anh nên không được thân mật cho lắm. Thời gian đến khoảng tháng 11 anh và em đã nói chuyện và bắt đầu đã có vẻ thân thiện hơn, thỉng thoảng online nói chuyện vì em cũng ít online ... và cuối tháng 1 năm 2005 em đã hình như có sự tin tưởng anh và đã bảo " anh đến nhà em chơi, ngày 02-02 em ở nhà ". Anh không biết đó là ngày sinh nhật của em, và đã đến mà không có sự chuẩn bị gì ......