1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Bống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mytoillet, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của Bống

    Tình cờ copy được file nhật ký của Bống. Chép dần ra cho bà con tham khảo:

    Ngày...

    Nhắn tin cho N.yêu: Em về chưa? Anh nhớ em lắm.
    Trả lời: Mệt
    Nhắn: Sao vậy em? Bực mình gì à
    Không trả lời
    Nhắn: Em làm anh buồn đấy
    Trả lời: Vớ vỉn thế. Đã bảo mệt mà
    Nhắn: Thế thôi em nghỉ đi. Mình chat sau vậy. Anh có quà cho em đấy
    Trả lời: Thích nhỉ. Nhưng đừng tặng sịp nữa nhé...Ha ha ha
    Nhắn: Thế nghĩa là em không thích sịp anh tặng à
    Trả lời: Vớ vỉn...
    Nhắn: Thôi em nghỉ đi

    Không trả lời. Buồn. Chán. Bực bội
    Tối ra ngoài ăn cơm tấm. Nhớ N lắm. Giá có em bên cạnh. Chúng mình bên nhau nói chuyện suốt. Sài Gòn chắc nóng lắm.

  2. mytoillet

    mytoillet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ngày....
    Lần đầu tiên trong lịch sử đi tour của mình. Khách biểu tình!
    Chẳng hiểu công ty hợp đồng thuê xe thế nào mà khi đón khách ở Khách sạn, ông trưởng đoàn đã phản ứng:
    - Chúng tao không đi! Xe xấu quá.
    Thuyết phục một hồi rằng đang là mùa du lịch nên có sự xáo trộn,rằng chúng ta chỉ phải ngồi 4 tiếng đồng hồ, rằng đừng vì thế mà làm gián đoạn lịch trình, rằng để xảy ra sự cố này 2 công ty sẽ có trách nhiệm giải thích, bồi thường cho ông, bà.... khách mới chịu lên xe.
    Của đáng tội, cái xe này không xứng đáng với đoàn khách này. Khách VIP Bắc Âu mà cho đi cái xe không bằng xe Hoàng Long!!!. Xe cũ, mùi xăng nồng nặc, lão tài xế thì uống rượu từ lúc nào chẳng biết. Mùi đặc quánh như bãi nôn của lũ say. Tởm!
    Đến Hải Dương khách nhất quyết dừng xe. tất cả đều xuống không đi nữa. Thuyết phục thế nào cũng không đươc. Ông trưởng đoàn bảo:
    - H, tao biết mày rất nhiệt tình, đây không phải lỗi của mày. Nhưng chúng tao làm vậy để dạy cho công ty mày nói riêng và những công ty Việt Nam hay làm ẩu nói chung 1 bài học.
    Địên thoài về văn phòng. Giải thích, cãi nhau. Mãi 6 tiếng sau mới có xe khác chạy xuống đưa khách đi tiếp. 6 tiếng ngồi vật vờ bên lề đường. Được cái khách cũng vui tính. Cười đùa, chụp ảnh rồi trải khăn lăn ra đất ngủ. Chẳng còn nhận ra đấy là đám khách VIP quen ở khách sạn 5 sao nữa. 1 bài học khiến tất cả những người làm du lịch phải nghĩ. 6g tối đến Hạ Long. Thế là lịch trình bị thay đổi. mệt bã cả người. Dù sao cũng nhận được ánh mắt thông cảm của khách nên thấy cũng được an ủi phần nào.
    Nhớ N yêu.
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này