1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của các thành viên ttvnol

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yummybaby, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui wa'!!!!
    ko hiểu sao mình lại vui nữa
    SN con bạn, chán!, có mỗi 6 đứa đi chơi
    chả đi đâu được, đi ăn rùi đi về.
    mà sao t` bạn mình đi đâu mấy tuần nay rùi??
    t` này láo wá, chả liên lạc gì với bạn cả
    fải cho nó 1 trận mới được..
    CHÚC MỌI NGƯỜI THI ĐẠI HỌC TỐT NHÉ!!!!!!!!
  2. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có những ngày nghỉ hè đầu tiên, buồn thật khi suốt thời gian vừa qua mình có trục trặc với roomate. Hy vọng tối nay về nhà mọi thứ sẽ thay đổi.
    Chị T. em không ghét chị nhưng thực em thất vọng vị chị trong lúc em bận ôn thi. Cuộc sống bận rộn thật đáng sợ.

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình,không bạn bè thì có cái cảm giác nó như thế nào nhỉ?không biết là có chịu được không nữa,chẹp....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  4. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chết tui rồi
    bố mẹ đã cấm net tui
    bi giờ online toàn fải giấu giếm
    hix
    điên wá
  5. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đau đớn tthật.. chả cái gì vào chỗ của cái gì.. chả đổ tại badluck, chả đổ tại họ... qua 1 hôm cũng lấy lại bình tĩnh rồi.. chán thế đấy... tại sao lại thế nhỉ.. chác là bố mẹ đang lo lắng buồn rầu lắm..
    When I'm feeling blue, I always think of YOU
  6. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm ko ngủ cũng chỉ vì anh. Đến sáng quyết tâm nói lời chia tay. Bỏ điện thoại xong, khóc như một đứa trẻ con bị đánh oan. Mình là người nói ra lời chia tay nhưng lòng sao cứ mong anh quay lại. Giá như sáng nay anh đừng để em fải gọi điện cho anh thì em cũng ko làm thế đâu. Ma` giá như khi em bỏ máy anh gọi lại nói lời xin lỗi thì chuyện đã khác. Nhưng anh không.
    Ly nước đã tràn, có muốn lấy lại cũng không còn đầy như trước nũa. Cái em cần là sự tôn trọng.
    Có lẽ chúng mình sẽ mãi mãi xa nhau mất anh ơi.
    Izzy-welle - doi uyen uong dung cam nhat the ky
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa thì hay viết nhật ký trên mạng nhưng giờ chán rồi :P Có lẽ cuộc sống thay đổi làm cho người ta thay đổi. Thói quen bi bô trên mạng hồi mình còn là một con bé cấp 3 cũng vì thế mà mất đi. Viết rồi đọc lại chán thấy mồ. Cái gì buồn thì ko nhắc lại, nhất định là không. hihih vì phía trước mặt còn có nhiều niềm vui, còn nhiều cái đang chờ đón mình... không thích thú gì cái kiểu tự làm khổ mình, nhớ với chả nhung... cái gì không thể quên được thì cũng đã cất kỹ trong tim rồi!!! Tự dưng nhớ quá, giờ để có được một giọt nước sao mà mắt khó thế :( ặc ặc nhớ cảm giác trĩu nặng trên mi... mà cũng chỉ nhớ thế thôi... hihi

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  8. lipgloss

    lipgloss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yummybaby có phải con xù đấy không? Chào mày!
    [​IMG]
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tính ko đi thi - có học hết đâu, vậy mà con bạn thân chí cốt qua nhà "áp tải" đi bằng được! hên thế ko biết, oral được những 8 điểm hehhehe cuối ngày rồi, bao nhiêu chuyện bực mình, vậy mà bây giờ lại vui, vui như con nít được quà... Nghỉ hè muôn năm !! Muôn năm...!!! Từ nay tha hồ, có cả 1 tháng rong chơi...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hihihì mùa hè để đi làm và vắt kiệt sức lực của mình, trả nợ cho những tháng ngày rong chơi... sai cách (^_^)

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad

Chia sẻ trang này