1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của các thành viên ttvnol

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yummybaby, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngày này làm nhiều bằng cả tháng , mệt thế ko biết .
    Sổ sách giấy má , trời ạ cứ lỗn lận , theo mấy người kiểu này chắc chết sớm mất !
    Đau cái thủ quá đi mất
    Mà kể lạ , cái cô Hà hôm nay cứ dưa lê với chẳng dưa chuột , ừ thì chấp nhận đầu tư đi , thừa ko sao , cứ trả lương cho chúng nó , kí hợp đồng chắc vào , đừng để bọn nó sang bên kia , đồng ý nốt cho Hưng về luôn , nhưng bảo nó cứ bình tĩnh ở lại chỗ HLý giúp vợ chồng nó nốt tháng này cho hợp đạo , rồi sau đó kiểu gì bọn lâu la nó chẳng phải sang .
    Mà cứ nhận tất cả đi , đằng nào mà chẳng mở sàn nữa , ít nữa còn dùng , bên kia anh Bình cũng nghỉ rồi ....
    NEW
  2. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --trưa định đi ăm cơm nhưng giữa chừng lại chẳng muốn đi có cả hắn nữa ,đã nói không thèm để ý mà sao mình vẫn hơi tức tức thế này ,rõ chán ,đào hoa thật ,1,2,3.4.. n em đang đợi hắn ở ngoài cùng đi ăn cơm,còn mình có đi hay không thì cũng chả ai thèm để í ,vì mọi người có thích mình đâu ,mình biết nhưng thôi mặc kệ ,không thèm để í, mình chỉ biết làm tốt công việc của mình, mình muốn sớm rời khỏi đây để đừng thấy hắn ,càng thấy càng bực thêm
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    chẳng ra làm sao cả! Hôm nay nhoc đã cố gắng dành thời gian viết cho nhật kí của nhoc, thế mà công toi ngồi viết. Cái mạng TTVNOL dạo này thế nào thế nhỉ? Sao chẳng tiếc công trân trọng cảm xúc nhoc viết nãy giờ vậy! Bây giờ chẳng còn hứng nào mà viết. Bụng lại đói mốc meo! hic... Buồn thật!
  4. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Thời gian nhanh dã man , vèo cái hết 1 ngày , quay đi quay lại hết 1 tháng ... Thế mà cũng tròn 1 năm nó ăn nằm với TTVN rồi ! Cái ngày đầu tiên chui vào forum , nó hoa mắt vì bao nhiêu là ngõ ngách , xem lướt ko xuể ... Cuối cùng nó chọn Box Thảo luận làm nơi trú chân, thấy mọi người buôn dưa lê , cãi vã nhau ỏm tỏi nó chán ! Lác đác vài topic khoái khẩu thì mắt trước , mắt sau đã bị Mod khoá béng mất rùi ! Nó quyết định thường trú Box Tâm sự yên tĩnh ... cũng gọi là kỷ niệm đẹp ra trò !
  5. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một việc cỏn con, thế mà chú cứ cảm ơn nó rối rít... Cảm thấy trong lòng có điều gì đó vui vui chi lạ....

     


    Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  6. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay phải dọn dẹp lại nhà, khiếp, mệt quá, chả có thằng bạn nào gọi đi uống bia cả, bọn nó như chết hết rồi thì phải, mà nếu không phải là chúng nó chết thì hình như mình teo rồi?
  7. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới chui ra khỏi giường đã lại mò vào máy. Hic, bị nghiện TTVN rồi hay sao ấy. Mà tại hắn, hẹn rõ ràng ngày giờ mà toàn vào muộn làm mình ngó nghiêng hết các trang TTVN vẫn chưa thấy hắn đâu, muộn 30 phút rồi! Mình đi ăn sáng thôi, kệ xác hắn. Giờ mà gặp thì chỉ có cãi nhau thôi, đói quá mà.
    Không biết có thuốc gì cai nghiện ko nhỉ ngày nào TTVN cũng ngốn của mình bao nhiêu thời gian
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  8. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là buồn chán.mình muốn học xong nhưng chẳng được gì.mình cảm thấy suy sụp quá.nếu cứ thế này mãi thì học kì này mình ra sao đây.có ai biết làm thế nào để mình có thể quyết tâm học hành không.bây giờ chẳng có gì làm vướng bận mình mà mình học cũng không được.
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, bây giờ chẳng biết là mình muốn gì nữa. Tự nhiên cảm thấy buồn chán cuộc sống như thế này quá. Vô vị nhạt nhẽo mà ko biết phải làm thế nào. Ngày lại ngày trôi qua, ngày nào cũng giống ngày nào. Phải làm sao bây giờ????
    A@A
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua . Hôm nay làm việc mà hai mắt cay xè , cái đầu nặng trịch chỉ chực ngã xuống . Cả tuần này cứ thế mãi . Buồn ngủ ríu cả mắt , nhưng đặt lưng xuống lại không thể nào ngủ được , mắt nhắm nhưng đầu óc cứ tỉnh như sáo, nằm nghe cái đồng hồ kêu tích tắc mà phát bực , ngồi dậy đập một phát làm nó tịt luôn . Chẳng hiểu sao mình lại lâm vào tình trạng này cơ chứ .
    Cái cảm giác nhớ nhung thật khổ sở làm sao . Chẳng hiện hữu rõ ràng , chẳng nắm bắt được bất kì điều gì cụ thể . Con người lí trí như em mà lại chẳng thể nào ngăn trái tim mình thôi trở chứng . Em phải làm sao đây? Tiếp tục chờ đợi , tiếp tục sống với sự thắc thỏm của trái tim , với những nỗi **** nhiều hơn niềm vui hay lại quay lưng chối bỏ , lại co cụm trong vỏ ốc an toàn của chính mình ? Ai cũng nói có can đảm đi tìm thì mới có hạnh phúc , nhưng khi vào cuộc rồi liệu có trụ lại đến cùng hay không? Em nhát gan lắm, lại hay sợ vu vơ , chuyện chưa tới đâu mà cũng đã khiến em như thế này rồi , nếu hơn nữa liệu em có chịu nổi không anh ?Chỉ là nhớ thương vu vơ , chỉ là cảm xúc mới mẻ , thế mà cũng đã khiến lòng em không còn yên tĩnh . Em sợ bản thân mình quá yếu đuối nên sẽ chẳng còn tin vào tình cảm của bất kì ai nữa . Sao mà mệt mỏi thế này.......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm

Chia sẻ trang này