1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của chàng trai........Không phai là................?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của chàng trai........Không phai là................?

    Tôi . Một chàng trai vùng núi, tôi bước chân đến với vùng đất hứa, người ta thường gọi thành phố là vùng đất hứa. Tôi nói dọng cũng hơi khó nghe, dọng miền trung mà. Nhưng các bạn biết không, vì dọng nói của tôi mà nhiều lần bị đánh, những người con trai thành thị cho rằng tôi đang chữi họ, vì tôi nói họ nghe không rõ mà. Nhưng bù lại những người con gái thành thị thì thích nghe những gì tôi nói, họ lắng tai nghe dù chẳng nghe được tôi nói gì, riết rồi cũng quen, họ nghe được tôi nói, thé là tôi càng ngày có nhiều bạn gái hơn là bạn trai, bạn bè tôi thường cho tôi không phải là một chàng trai bình thường. Giờ tôi cũng bình thường rồi, những đứa con trai không còn dám đập tôi nữa, vì tôi chơi chẵng kém họ bao giờ, họ đánh mình một cái thì mình cũng đánh họ một cái, thế là huề.

    Tôi mong những con người chưa thật hiểu tôi sẽ hiểu được tôi, và những con người hãy thương lấy đồng loại cưa mình chứ, sao lại coi thường họ chỉ vì họ có dọng nói không giống mình. Thế chào các bạn nha, chúc các bạn vui vẻ, bye.

Chia sẻ trang này