1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của chichchoengoc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chichchoengoc, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của chichchoengoc

    Ngày qua ngày, mình càng tìm thấy điểm khác nhau thực sự giữa mình và anh.

    Ngày trước (mà cũng có phải là lâu lắm đâu, chỉ mới có mỗi hai năm thôi), anh luôn là người khác trong mắt mình. Mình mới bắt đầu quen khi anh vào làm ở Công ty. Lúc đầu thấy cũng bình thường, bởi lẽ anh cũng đã có người yêu rồi. Quan hệ lúc đầu cũng chỉ dừng lại ở hai chữ ?oĐỒNG NGHIỆP? chứ có hơn gì đâu. Người yêu của anh lúc đó như mình được gặp là một cô bé khá dễ thương, cùng quê với anh và là người san sẻ những vui buồn với anh. Mãi sau này, tự dưng mình cũng thấy khá ngạc nhiên khi anh nói yêu mình, rằng cô gái mà anh đang yêu chỉ đơn thuần là một người để lấp chỗ trống khi một cô bạn gái mà anh ngưỡng mộ đã đi ra nước ngoài để thoả mãn ước mơ của mình. Lúc đó, nghĩ lại thấy mình quá trẻ con, suy nghĩ cũng vậy. Mình tin anh lắm. Khi ấy, mình cũng chưa thấy có gì, chỉ là một chút đắn đo thôi.

    Mình, anh và H thường rất hay nhắn tin cho nhau. Chỉ nghĩ lúc đó là bạn bè thôi mà. Nhắn tin còn trêu nhau là vợ chồng nữa chứ. Anh có đến hai bà vợ cả là mình và H, còn người yêu anh chỉ là vợ bé mà thôi. Ai trong công ty cũng trêu như vậy nên đâu có vấn đề gì. Mãi sau này, khi thấy anh có tâm sự khác đi một chút thì cái danh hiệu vợ cả của hai đứa mình cũng dần bị mất đi. Rồi người yêu anh nt cho mình với những lời lẽ khá khiếm nhã. Bùng nổ từ đó. Bạn bè mình ai cũng nổi xung lên. Bức bối vô cùng. Có lẽ đó là khoảng thời gian mình thấy mệt mỏi nhất, mệt hơn cả những chịu đựng trong một gia đình không được hạnh phúc như nhà mình. Với những người biết mình và mọi người làm ở Công ty đều hiểu, mình không có gì với anh, những gì mình nói chuyện với anh cũng không khác với mọi người mà. Thậm chí, mình & H còn mâu thuẫn với anh khủng khiếp trong công việc. Anh còn chấp nhận sẽ rút lui vì không thể làm chung nổi với hai đứa mình nữa chứ.

    Nhưng rồi anh lại chủ động tâm sự với H (mà H lại là bạn thân của mình). Anh đã nhận được sự thông cảm của H rất nhiều. H khuyên anh nên nói ra chứ đừng để trong lòng, như thế rất khó sống và lại là làm cùng ngạch công việc nữa. Rồi anh đã nói điều đó với mình nhưng mình cũng là người không phải không biết điều, Mình khuyên anh nên nghĩ kỹ lại vì anh cũng đã yêu cô ấy đến mấy năm rồi. Thế nhưng? lại là thế nhưng? đúng vào thời điểm đó, cô gái ấy lại một lần nữa nt xúc phạm mình. Lần này bọn trong công ty mới tức tối vào cuộc. Mấy đứa con gái thân nhất đã gửi lại tn cho cô gái đó, khủng bố tn với những lời lẽ khá khủng khiếp (nhưng không bằng tn của cô ấy). Mình đã không cho bọn nó làm chuyện đó nhưng bọn nó đã không thể chịu nổi vì quá bức xúc với những gì cô gái đó nhắn. Có lẽ chính những biến cố xảy ra sau thời điểm này mới làm mình có một chút cảm tình với anh hơn một chút. Mình thấy thương anh!
  2. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình còn gặp cô gái đó. Mình hiểu khá nhiều về chuyện của hai người. Rằng hai người sẽ cưới nhau trong năm tiếp theo (2005). Rằng hai người đã phải vượt qua định kiến của gia đình cô ấy khi họ không thích anh. Lúc đó mình thấy thương hai người, đặc biệt là cô ấy. Mình còn thấy cô ấy thật dũng cảm. Cô ấy đã kể những gì anh nghĩ về mình, nào là mình thích anh, yêu anh nhưng anh chỉ coi là bạn? Mình thực sự ko thể tin nổi những gì cô ấy nói nữa. Mình đã nói tất cả những gì mình nghĩ và còn goi đt để anh đến gặp mình và cô ấy. Nhưng anh đã không đến?Thế mới có điều để nói chứ!
    Về nhà, mình đã nt cho anh để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng một lần nữa, cô gái ấy lại xúc phạm mình. Mình không thể hiểu nổi nữa, Lần này mình đã không thể chịu nổi nữa. Sao mình lại để cho người khác nghĩ là mình có khả năng đi cướp mất người yêu của họ chứ! Mình mà lại có đủ kinh nghiệm đến thế ư!
    Đến khoảng hơn 3 tháng sau đó, mình nhận lời yêu anh với mong muốn sẽ là chỗ dựa cho anh. Không phải là chỗ dựa khi anh bỏ người yêu (vì anh đã bỏ cô ấy trước khi nói với mình mọi chuyện kia) mà là để anh thấy vững tin hơn khi bắt đầu bước đi trên con đường sự nghiệp. Khi đó suy nghĩ trẻ con đến tội nghiệp cơ. Mà sao mình có thể nghĩ được thế mới lạ chứ! Bây giờ, nếu quay lại chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm thế!
    Vậy mà mình và anh cũng yêu nhau được đến hơn một năm rồi. Năm vừa rồi cũng đã tính đến chuyện cưới xin nhưng rồi mình thấy vẫn chưa ổn nên để đến năm nay. Mà năm nay lại không cưới được vì là năm tuổi. Đành năm sau vậy. Năm vừa rồi gia đình anh cũng mang lễ đến nhà mình Dạm ngõ rồi đấy chứ!
  3. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh yêu nhau chẳng biết có được gọi là hạnh phúc hay không nữa. Chỉ biết rằng mình và anh rất hay tranh cãi kiểu trẻ con, anh lại hay ghen tuông, mà công việc của mình thì lại là cần đến những việc ngoại giao và quan hệ nữa. Đôi khi anh còn ghen với những điều tưởng chừng như vô lý. Đó là ông anh trai của mình nữa. Anh mình chỉ là anh con nhà mẹ nuôi thôi nhưng quan tâm đến nhau còn hơn anh em ruột thịt nữa. Anh ghen với điều đó mà đến nỗi mình uất ức đành gọi dt cho anh mình trước mặt cả anh. Anh mình đã phải an ủi rất nhiều và nói rằng quan hệ của anh em bọn mình là những mối quan hệ không phải muốn là có, muốn nói thế nào là nói được?
    Rồi thời gian cũng đã làm cho anh hiểu về mình và anh mình. Nhưng còn rất nhiều nữa?
    Chỉ có điều bây giờ mình thấy mình làm sao ý. Không sao hoà hợp với anh được. Anh hay cáu mình những chuyện rất vô lý và trẻ con. Đã thế còn rất hay nghĩ đến những điều tiêu cực nữa chứ! Cứ có chuyện gì hoặc mình nói lỡ một câu là y như rằng anh nghĩ đến một khía cạnh khác mà mình chưa bao giờ thấy anh nhìn nhận đó là điều tốt cả. Luôn là xấu!
    Từ tết đến giờ anh ốm đau suốt. Hơi một tí là anh gọi đt về nhà hỏi mẹ, thế là làm mẹ anh phải lo lắng. Vậy là mẹ bắt về nhà để tiện chăm sóc. Mình chỉ nói với anh cần phải biết tự chăm lo cho mình để người thân không phải suy nghĩ chứ hơi một tí là đt, làm người ở nhà nhấp nhổm không yên! Vậy mà anh cho là mình lạnh lùng, khô cằn. Thực sự bó tay! Mình phải biết làm sao? Mình là người luôn tự lo được cho chính mình mặc dù là con một. Mình đã từng ốm đau khi xa nhà, nhưng mình luôn cố gắng hết sức để mẹ không phải lo. Khi ở nhà, ốm cũng cố gắng không nằm ở nhà, phải đi làm để mẹ đỡ lo lắng. Vậy mà, anh ?
  4. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi ăn cưới H rồi! Thấy thương nó ghê gớm! Phòng cưới gì mà chẳng trang trí gì cả mới chán chứ! Lại còn thật ấm thấp nữa. Mấy con bạn thân ngồi nhìn cô dâu khóc, thấy cảnh nhà mà cứ ngồi dấm dứt khóc cho tới lúc cô dâu tiễn mọi người ra xe về nữa chứ! Đã thế tối nó gọi ĐT cho mình nói không thấy phong bì mừng của mấy đứa bạn thân đâu cả. Đâm ra bực mình hơn. Con này nó ẩu đoảng quá thể. Mà mình cũng vô tâm, chẳng chịu nhắc nhở nó trước khi về. Phòng thì lại khhông có khoá nữa
  5. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mai sau cưới mình thì sẽ như thế nào nhưng thấy con bạn như thế tự dưng thấy cưới xin cũng lắm chuyện quá thể. Thôi thì cũng đã cưới rồi. Nó gọi điện cho mình thấy cũng hớn hở lắm! Mừng cho nó mới đúng chứ <>_<>
    Mấy hôm nay HC cứ làm sao ý! Từ trước hôm cưới H. Hôm đó A lên mà. A rủ mình đi tìm nhà. Sao mà tìm nhà lại khó thế không biết nữa. Mình chẳng bao giờ phải xa nhà nên không biết tìm kiếm làm sao nữa. Đi cùng A cho đỡ buồn. Hôm đó HC đã ở Công ty đến tận 9h mới qua nhà A đón mình. Mình cũng đã định đi lên Công ty sớm hơn với HC nhưng trời mưa quá, đi xem mãi không xong. Có lẽ thế là nó giận mình. Tối mình hỏi nhưng không thấy nói.
    N cũng xuống được mấy hôm để đi học thêm về nghiệp vụ sư phạm. Kể cũng lạ, ngày trước mình bảo nó mà làm GV thì ối đứa nó ghét. Thế mà nó vẫn đi làm cô giáo! Hay ra phết!
    Tối hôm ấy N đến nhà HC bức xúc mãi về chuyện mua xe cộ của chị ngày xưa ở cùng. Bà ý trẻ con thế, làm vợ chồng nó cãi nhau. Từ YB xuống HN có phải gần đâu, mà chồng nó cũng bận nữa! N cũng không để ý lắm đến chuyện của HC. Nhưng mình biết là nó đang tức, mà chắc chắn là tức mình. Hai đứa đã hẹn tối ấy sẽ đi chơi mà. Vì nó sợ mình buồn, sợ A không lên đi ăn cưới với mình.
  6. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đến tận ngày hôm nay HC vẫn đang giận mình. Nhớ lần chuyển VP, nó đã gửi tn cho mình nói "xa mặt nhưng nhớ là không được cách lòng", vậy mà bây giờ gần nhau đến thế nhưng cũng có "gần" được nhau đâu! Thấy mình cô đơn với chính đứa bạn thân của mình ý. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao. Dần dần nó cũng sẽ qua thôi mà. Mình biết tính nó chứ có phải là không biết đâu. Trong 4 đứa chơi với nhau, nó vẫn là đứa mà mình thương nhất. Có lẽ cũng vì cái tính hay bao đồng giống như mình. Việc gì cũng ôm đồm, đến khổ!
  7. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại đổi gió! Người mệt không thể tả nổi! Công việc thì nhiều mà sao không có tí tẹo hứng nào thế nhỉ? Lại còn ước vào giờ này mình được chui vào chiếc chăn ấm ấm, trên chiếc giường quen thuộc của mình nữa chứ! Đúng là mình cũng mơ mộng ra trò đấy!
    Hôm nay có lịch trainning nữa chứ! Nghe thấy đã mệt hơn rồi. Chắc kiểu này chỉ ngồi nghe bà chị Già giảng giải thôi! Bà chị Già không biết có nhớ không nữa. Tí nữa lại phải nhắc cũng nên! Tháng này không biết mình có bị trừ lương không nữa! Hy vọng là không! Thấy mọi người doạ đâm cũng sợ. Đã nói rồi mà sao mọi người không tin nhỉ! (KHÔNG CÓ TỐ CHẤT ý mà)! Kệ, không nghĩ nữa, đến đâu thì đến!
    Hôm qua tự dưng bố gọi A về trưa nay ăn cơm cùng các bác ở Quê ra. Bắ nghỉ làm nhưng mình ko nghỉ. Vậy là A phải về nhà một mình. Khổ thân A quá! Trời thì lạnh! May mà có A lãnh đạn hộ. Thế mà bố cũng có để yên cho mình đâu. Goi từ 10.30, giục A về nhà sớm! Đến khổ! Về cũng chỉ ăn thôi mà, có phải làm gì đâu mà về sớm. Lại còn phải sắp xếp công việc nữa chứ! Thôi, không nghĩ nữa! Mệt hết cả đầu.
    Không hiểu sao mình lại thấy HC với OCDAISI hợp nhau đến thế mà khhông thể đến được với nhau nhỉ? Khổ thân nó! Mình nghĩ nó cũng thất vọng nhiều thứ! Chẳng gì nó cũng đã từng Y OCDAISI thế cơ mà! Cũng phài dùng chữ "Duyên số" rồi! Mình thấy thương nó mà không biết làm sao để giúp nó! Mà cũng tại anh kia không nói những gì anh ta nghĩ thì biết làm sao đây!
  8. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì ốm thật rồi! Thời tiết sợ quá! Nếu trời đất cứ giao mùa kiểu này chắc là còn ốm nữa kia!
    Hôm qua A ko thèm đưa mình về. Mình đã nhờ mấy lần mà A nói A bận. Bận thì thôi! Mình có thể tự giải quyết được mà. Có sao đâu. Mệt thì đi chậm một chút cũng tới được nhà chứ có sao đâu. Đêm qua ngủ mơ thấy sợ và mệt thật. Mình thấy mình phải quay cuồng trong những hình vuông tròn không được sắp xếp cẩn thận. Đến lúc mình sắp xếp được thì ngủ được. Nhưng chỉ được một lúc thôi. Chán thật đấy! Ngủ cũng mệt. Hay tại mình xem phim nhiều quá nên thế..
  9. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mệt mỏi quá! Thời tiết sắp sang hè rồi thì phải. Hôm trước A không đi về cùng mình, bắt mình phải đợi A, rồi nói "K về nữa". Lúc đó thấy buồn thế. Thấy có người nói cũng đúng nữa, làm gì có ai thương mình bằng chính mẹ mình và mình nữa.
    Hôm nay papa đi HP rồi. Nghe nói có đám ma gì gì đó, mình cũng không biết nữa. May là có A ngủ cùng bố, đưa bố đi, không thì mình phải dậy và đưa ông cụ đi rồi.
    Mình và A cứ như thế này thì tốt biết mấy, mình thấy vui vì A khác trước rất nhiều. Ko còn cáu gắt. Ko còn giận dỗi kiểu trẻ con (mặc dù thỉnh thoảng vẫn hờn, nhưng qua rất nhanh)... A cũng chịu khó làm ăn hơn trước nữa.
    Mà A đang phải đi tìm nhà nữa. Chủ nhà họ muốn sửa nhà nên mới khổ thế. Chẳng biết A có tìm được nhà ko nữa. Khổ thân A quá!
    Được chichchoengoc sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 01/04/2006
  10. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vừa tự lập được một kỷ lục mới. Dậy sớm quá thể cơ! Tại A phải đi bê tráp cho thằng bạn nên mới làm mình phải khổ thế. Mà cũng tại mẹ nữa, tự dưng gọi A về nhà trông nhà vì papa đi HP. Nếu k thì mình đã được ngủ thoái văn mái rồi. Muốn đi làm lúc nào cũng được. ôii! Ghét quá thể!
    Ngày mai mọi người rủ hai đứa bọn mình về nhà HH cho biết nhà. Nhưng hình như A ko muốn đi thì fải. A nói đang lo chuyện nhà cửa thế thì làm sao có tâm trí mà đi chơi bời nữa. Mình thấy buồn buồn. A rủ mình đi lang thang được sao lại ko đi sang nhà mọi người để biết nhỉ? Hay A ngại........ Mà mình thấy bây giờ mọi người cũng khác thế nào ý. Mọi người bàn tính hết rồi mới thấy nói. Bình thường thì hay gọi mình cùng tham gia bàn tính cơ mà. Có lẽ bây giờ mọi người ko còn đối với mình như trước nữa. Có thể mọi chuyện đã khác trước rồi chăng!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này