1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của chichchoengoc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chichchoengoc, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vì một chuyện cực kỳ vớ vẩn mà mình và A lại cãi nhau. Mình thấy bực mình vì hơi một chút là A lại có thể quát mắng mình ngay. Không hiểu mai sau hai đứa lấy nhau về rồi thì sẽ nhau như thế nào nhỉ. Nếu kiểu quát mắng và giận dữ vô cớ diễn ra liên miên thì có tài thánh mình cũng chịu, không thể chiều nổi nữa. Mình thấy bức xúc quá thể đi mất. Mình không đáng fải chịu như thế, nhưng dù sao, mình cũng đã chọn con đường đó, ....
  2. chichchoengoc

    chichchoengoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần có chuyện là mình lại muốn viết. Mà kể cũng lạ, tất cả các thể loại NK của mình đều phải nghe những chuyện buồn mới lạ chứ. Ngày hôm nay sao k giống ngày hôm qua nhỉ? Và không biết ngày mai sẽ ra sao nữa, liệu lại có như hôm nay hay k? Nếu giống thì thật là buồn!!!!!!!!!
    Mình thấy A thật trẻ con. Mình cũng ko định nghĩa được trẻ con thì sẽ ra làm sao. Là cứ nghĩ bồng bột à? Hay bộp chộp?... Đúng rồi. Mẹ mình hay nói mình chưa người lớn có lẽ cũng là vì thế. Cũng trẻ con như A mà thôi. Mình mong muốn có một bờ vai thôi, mà sao thấy bờ vai A thật lạnh, và mong manh nữa. Mình muốn khóc thật lớn lên, để có thể phần nào quên đi cái thực tại mà A đang dành cho mình, nhưng mình lại cảm nhận đó là những điều mà A đang cố gắng chứ ko phải là chính A. A luôn như vậy hay đó là vì A đã thay đổi và cố gắng thay đổi, vì mình?....Mình hy vọng là A đã và đang hoàn thiện chính mình... Hy vọng là thế......... Vậy đến bao giờ thì A có thể ko còn là một thằng bé nữa nhỉ? Để mình có thể yên tâm!!!!!!!!! Đến bao giờ thì mình ko còn phải suy nghĩ hay là lo lắng đến bất cứ điều gì mà A nói...

Chia sẻ trang này