1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~~~~~~~ Nhật ký của chúng mình ~~~~~~~~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi check990, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ~~~~~~~~~ Nhật ký của chúng mình ~~~~~~~~~

    Anh ơi, bọn mình vào đây viết nhật ký cho nhau nha. Viết cho đến ngày anh đi du học. Viết đến ngày em sẽ rời xa anh và đi đến với một người khác. Có thể anh sẽ rời xa em, nhưng em không quan tâm, đấy là việc của anh mà..
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em à, đừng nghĩ đến ngày chúng mình phải rời xa. Hiện giờ anh vẫn chưa đi du học mà. Bọn mình còn chưa đi mua hình xăm. Trời hôm nay đang mưa, buồn và nhớ em lắm em à...
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, chỗ em cũng đang mưa rất to. Em còn nghe nhạc Trung Quốc nữa. Có lẽ nó là một bài tình yêu gì đó. Anh à, lúc này em nhớ anh khủng khiếp. Anh biết không anh nói ít đến độ em phát ghét mặc dù anh cũng thuộc dạng dẻo mỏ lắm đó. Chả biết sẽ thế nào, chỉ biết lúc này em chỉ nghĩ về anh mà thôi... wo ai ni...
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ah, anh ơi, thực ra em đang phải làm cái chuyên đề, nhưng em chả muốn làm anh ạ, em đang buông xuôi. Đáng ghét nhỉ. Em chỉ muốn ngồi nghĩ linh tinh và nhớ về anh thôi.
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em tập trung vào học hành đi chứ. Chơi thì lúc nào chơi chẳng được. Bọn mình còn nhiều thời gian để chơi lắm em à. Em cố gắng lên để sau này còn tìm được một công việc tốt, sau này con mình mới có điều kiện để sống tốt chứ
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh có cái điệu cười thật đáng ghét. Nhưng cũng chả sao, những lời nói đùa làm bọn mình đều cảm thấy vui là được. Đôi khi em ước rằng anh ko đi du học để bọn mình có thể nghĩ tới một cái gì đó xa hơn. Chứ thế này thì em cũng lại lởn vởn với anh thôi à
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nghĩ nhiều thế. Hãy làm những gì mình cảm thấy là tốt và đúng. Anh cũng chả hiểu chuyện bọn mình có đi đến đâu không nhưng bọn mình thấy vui là được em ạ. Anh muốn chúng ta có thể thành cái gì đó nhưng mà thời gian và không gian cách trở, anh không biết sẽ như thế nào nữa..
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bọn mình đều biết điều đó mà anh. Em cũng biết thế mà giờ này em chỉ nghĩ về anh thôi anh à. Có lẽ khi anh đi em sẽ rất nhớ anh, chả biết như thế nào nữa anh nhỉ. Tất cả mới chỉ bắt đầu và anh em mình vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Người ta bảo gió bão có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn và vùi chôn ngọn lửa nhỏ. Tình cảm chúng mình là một ngọn lửa nhỏ, sẽ mãi mãi nhỏ bé thế thôi
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ bọn mình sẽ viết cái này đến khi nó sang trang thứ 2 thôi em nhé. Hôm sau bọn mình viết tiếp. Mà ngọn lửa bé cũng được em nhỉ, chứ cháy bùm bùm khéo bọn mình thành cột nhà cháy đen sì em nhỉ
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh đùa vô duyên. Cụt cả hứng người ta kìa

Chia sẻ trang này