1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :x

    Anh yêu thương,
    Chắc giờ này anh đang ngủ rồi, thấy nhớ anh quá, muốn viết gì đó cho anh. Từ hôm em trở lại đây em chưa viết trang nhật ký nào cả, một phần lười, bận rộn với việc học, nhà cửa... Vừa rồi em mới dỡ hết đồ đạc ra, cũng nhiều, 4 valy to cơ mà.
    Hôm chuyển đến đây, em với đứa bạn è lưng è cổ ra khiêng valy từ tầng 1 lên tầng 4, cái cuối cùng toàn sách vở, nặng quá phải chạy đi nhờ một thằng giúp. Mặc dù vậy tối hôm đó không hiêu vì lạ nhà hay vì người đau ê ẩm do ko chịu tập thể dục bao giờ, lại được bữa lao động nặng nên cứ trằn trọc, không ngủ được . Sáng ra ngủ dậy, chẳng còn gì ăn cả ngoài mấy cái bánh, thế là xơi tạm, rồi đi mua đồ ăn ngay lập tức . Dù đã dự định trước là mua nhiều vật dụng cần thiết nhưng cuối cùng em mua được mỗi đồ ăn vì nặng quá ko xách nổi nữa .
    Tuần này em đang rảnh rỗi, đi vào đi ra toàn ăn là ăn, lúc mặc quần áo thấy chật bực bản thân mình lắm vì cái miệng nhóp nhép suốt nên mới thế này nhưng đâu lại hoàn đấy . Lâu rồi mình không chat, muốn kể với anh thật nhiều những ngày gần đây của em, thế mà lần nào em về đến nhà, mở máy ra, nhận được off của anh và anh vừa out, tức quá . Em nhớ anh nhiếu lắm .
    Sáng qua nhận tin nhắn của anh, anh bảo gửi truyện cho em rồi, thấy vui vui nhưng mà vẫn cú vì lần trước nhắn tin bảo mua sách cho em, anh chẳng thèm nói gì, bây giờ quên rồi lại nhắc đến . Dù sao cũng đáng yêu, Bờm nhỉ .
    Mà hôm nay anh hỏi em nếu mình chat thì có cãi nhau nữa không nhỉ , tự nhiên lại muốn cãi nhau hả . Không đâu mình nhỉ, em yêu mình nhất, lúc nào cũng là Cún ngoan của mình ( nghe có làm sao không nhỉ )
    Phòng mới của em, nhìn ra cửa sổ cảnh đẹp lắm, có một toà nhà cao tầng, một cái cây giống giống cây thông( chắc cùng họ , mùa đông tuyết phủ thì chắc đẹp lắm . Soton có sân bay, chẳng hiểu sao ngước nhìn trời, máy bay suốt ngày qua lại tầm ngắm của em, tức quá, nhìn thấy chỉ muốn nhảy lên đó bay về
    Còn nhiều điều nữa muốn kể với anh, để bao giờ em nghĩ ra, gõ tiếp , anh ko biết topic này đâu, tha hồ nói xấu thoải mái hihi
    À mình ơi, hôm nay trực, bão gió thế nào? hi vọng mọi việc ổn. Em nhớ mình . Mấy hôm nay mình lười nhắn tin cho em lắm đấy, mình nhá
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì làm cả mình ạ, chán quá . Hết vào mạng rồi lại đọc sách, báo. Sao lại có những lúc rỗi rãi thế này . Em vừa đọc lại quyển " những bức thư tình hay nhất" mà mình mua cho em , càng nhớ mình nhiều hơn . Ở đây vắng lặng thật đấy, sinh viên chưa sang hết, khu em ở lại là khu mới xây xong thành ra bay giờ hình như có mỗi em một mình một cõi, một mình ra ra vào vào, chẳng thấy ai cả . Hôm em chuyển sang đây, mẹ gọi điện cứ lo em ở 1 minh thế, có ai vào bắt nạt , nhưng em quen rồi mà, vẫn một mình suốt đấy thôi . Có mấy tấm ảnh hôm nay em mới chụp, sẽ gửi cho mình xem , gửi ảnh chụp nhà mới nữa, đang khoái, tiện thể khoe . i noh ss!w !
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 27/09/2005
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin trên mạng về bão, em lo cho ở nhà quá anh ạ . Cầu trời phật phù hộ, mọi chuyện bình an cho mọi người
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ngủ dậy, nhận được tin nhắn của anh, ở nhà vẫn ổn là tốt rồi. Lần này bão to quá, mà đợt này bão gió suốt, khổ mọi người ở nhà. Em ở đây thì bình yên quá . Sáng nay anh trực, chiều về nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm qua có lẽ cũng mệt rồi. Thương anh nhiều . Lát nữa em đến trường, hôm nay cũng chẳng có gì mấy, đến một chút rồi lại về.
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường làm mấy việc rồi về nhà, dù về nhà thì lại boring, chẳng có gì làm thì em vẫn ko muốn đi đâu. Giờ này anh đang làm gì? Có nhớ em không? Sao mình xa nhau thế? Một năm nữa sao dài quá . Ước gì được ở bên anh, thấy anh cười, nghe giọng nói của anh và vòng tay ấm ôm em vào lòng . Em nhớ anh .
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em tức phát khóc lên khi mà em vào mạng thì anh vừa out , lần nào cũng thế, đợt này mình ko có duyên gặp nhau hay sao ấy . Mà có phải cả hai đứa bận gì đâu, cả 2 đều online mà ko gặp được nhau, chán thật . Bực mình ko chat nữa giờ . Hihi bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi, ko có gi cả, đời vẫn đẹp . Em lại đói rồi, đi kiếm gì ăn đây . Dù sao hôm nay ko chat với anh nhưng anh cũng ngoan, biết gửi mail cho em . Yêu Bờm lắm . Thùng mì chống bão của anh sang tên cho em, em giải quyết cho, rất là nhanh gọn . Nhớ anh nhiều lắm, mai mà ko găp được anh nữa thì... grừ...
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến trường xong về nhà luôn, ko đi chơi với bạn để chờ anh lên mạng, mà vừa lên một lúc đã chuồn về xem bóng đá rồi. Bắt đền anh , ghét bóng đá thế .
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 5 rồi, vậy là cũng sắp đến cuối tuần, ăn, ngủ, đi chơi , chỉ tiếc là ko có anh ở bên cạnh để mình đi chơi cùng nhau. Thật buồn khi thứ 7 mọi người có đôi, còn mình có đôi mà vẫn một mình . Em thương anh và nhớ anh nhiều, Bờm yêu của em . Tối nay đi làm về muộn có mệt không anh? Buồn vì ko thể ở bên anh động viên anh được, chỉ biết gửi nỗi nhớ thương từ nơi xa này thôi. Những lúc anh buồn em cũng không thể chạy ngay đến bên anh được, chỉ là những dòng tin nhắn mà thôi. Em biết mình phải cố gắng nhiều, cả anh và em. Em yêu anh và mong thời gian trôi qua mau để chúng ta được gần nhau. Trời sẽ công bằng phải không anh? Chúng ta sẽ được bù đắp xứng đáng cho tình yêu, niềm tin và sự chờ đợi. Quãng đường còn dài ở phía trước, chúng ta cùng cố gắng anh nhé, cho hien tai, cho tương lai và cho những kỷ niệm, những ngày tháng đã qua của chúng mình, có vui, co buồn nhưng hạnh phúc vì yêu và được yêu phải không anh? De moi khi nghi den, anh va em co du niem tin va nghi luc de vuot qua khoang cach va nhung kho khan. Em nho anh nhieu lam. Mai la Cun yeu cua anh .
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 30/09/2005
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 30/09/2005
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gửi mail cho mình, nghĩ đến một điều hay lắm , dành cho mình .
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi đến trường 1 lát xem có gì mới ko rồi đi mua thêm đồ ăn cho tuần tới, sáng ăn ít giờ đói quá , mà mình không nhắn tin cho em, tối nay đi nhậu nhẹt ở đâu mà về ngủ luôn, quên em, ko nhắn tin gì cả . Em nhớ mình lắm, bắt đền [{:)]. Lúc em nhắn tin, nhắn lại cũng chẳng thấy nói nhớ em .
    Tối nay ở trường có dance, mấy anh chị em ở đây định đi cùng nhau cho vui, giá như co mình ở đây nhỉ, lúc nào em cũng nhớ mình và mong có mình ở bên cạnh . Giờ mình ngủ đi nhé. Kiss

Chia sẻ trang này