1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Không biết diễn đạt cảm xúc của em lúc này thế nào nữa, mông lung lắm....một mình...trống vắng quá...
  2. toanthui

    toanthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí hết chỗ nói
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ai khiến đọc mà kêu nhảm nhí, nhật ký thì viết gì kệ người ta, tự nhiên vào cho một câu nhảm nhí hết chỗ nói
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngủ thì nhận được tin nhắn của anh, đọc xong rồi lại ngủ tiếp, thế mà trong mơ em mơ thấy mình đã nhắn tin trả lời anh rồi . Chủ nhật anh làm gì? Sẽ còn nhiều ngày cuối tuần nữa mình xa nhau đấy anh, cố gắng lên anh nhé. Em nhớ anh nhiều lắm .
    Hôm nay có người trả lời bảo em viết nhảm nhí, em đang nghĩ là mình viết nhật ký cho anh lại post cho bao nhiêu người đọc thế này có đúng không? Rồi mọi người lại vào nhận xét linh tinh hết cả, em không muốn thế nhưng dù sao đi nữa thì kệ anh ạ, em viết cho riêng anh thôi nên khi nào anh bảo em nhảm nhí thì em mới phải lăn tăn . Mà anh cũng đâu biết topic này nhỉ, thế nên dzô tư
    Tối nay Thanh bay rồi đấy anh ạ. Thế là lại sắp cùng cảnh ngộ như em . Tối qua chat với nó, nó bảo em là muốn khóc ngay bây giờ quá . Nhưng sao lúc em đi thì em thấy bình thường nhỉ, anh đừng nói em vô tâm nhé . Hay lúc đó mình đang có nhiều khúc mắc với nhau nên thế hả anh ? ILY :x
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 02/10/2005
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chat với anh mà em thấy thật khó nói chuyện mặc dù em rất nhớ anh
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bờm iu của em,
    Hôm nay Thanh đưa sách của anh gửi cho em, ko nghĩ là có kèm cả thư trong đó nữa, thật sự bất ngờ và vui vui , lúc đó sao yêu mình thế cơ chứ . Em nhớ mình lắm . Minh nho nhung gi da hua trong thu day nhe 8D

    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 04/10/2005
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Hôm nay em vẫn chưa bắt đầu học, ngày mai cơ. Sáng nay đến trường sớm, ko có gì lại đi mua tiếp đồ cùng Thanh. Chiều đến trường một lát đăng ký tham gia câu lạc bộ khiêu vũ . Em về sớm lên mạng chờ xem anh có online ko, nhưng chờ lâu ko thấy nên khò một lúc . Nhắn 2 tin cho anh, anh không nhắn lại em thấy lo lo ko hiểu có chuyện gì, hoá ra hôm nay anh làm muộn. Mệt lắm phải không anh? Thương anh thật nhiều, làm xong lại đi ăn một mình, trở về nhà một mình. Em không giúp gi được cho anh cả, chỉ biết động viên anh cố gắng qua những email, những tin nhắn mà thôi. Có lần anh đã bảo em là chỉ cần em ở bên cạnh, anh sẽ không còn mệt mỏi hay buồn nữa, em lại ước, giá như mình ở bên anh, ôm anh, tất cả mệt mỏi sẽ tan biến phải không anh? Em nhớ anh nhiều lắm. Mình không chat với nhau thường xuyên được, em sẽ viết vào đây, về cuộc sống hàng ngày ở bên này của em, nỗi nhớ và yêu thương dành cho anh . Em yêu anh!!!!! Những ngày tháng này sẽ dài ra vì nỗi nhớ, anh và em sẽ vượt qua như chúng mình đã từng thế anh nhỉ. Mùa đông không có anh ở bên sẽ lạnh lắm nhưng em hạnh phúc vì mình luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau những gì thương yêu nhất. Em hạnh phúc vì có anh, anh của em ạ .
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em vừa chơi bài với mấy đứa ở đây, về phòng ngồi một mình, lại nghĩ đến anh. Giờ này anh vẫn còn đang ngủ, có mơ thấy Cún của anh không? Em rất nhớ anh, anh yêu của em ạ. Mới xa nhau có hơn một tháng thôi đấy, còn bao nhiêu ngày tháng xa nhau nữa, không có anh ở bên . Em sẽ cố gắng trong mọi chuyện, tự nhủ với lòng mình rằng thời gian sẽ trôi qua mau thôi, chúng ta lại được ở bên nhau . Dạo này anh làm việc nhiều, bận rộn, mệt mỏi, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ nhé. Cún yêu anh nhiều lắm .
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, ngồi một mình nhớ anh quá, vào mạng viết cho anh một chút. Hôm nay chat với anh em vui lắm vì dạo này mình chẳng gặp nhau trên mạng mấy, nhớ anh lắm. Ngày hôm nay của em cũng bình thường, sáng đến trường nghe giới thiệu qua về thư viện, chán ốm, đã thế mấy đứa lại còn vào nhầm nhóm mới hâm chứ . Lúc đó chẳng kiểm tra gì cả, thấy có group gần đó thế là nhảy vào luôn, đến lúc dùng máy tính mới phát hiện ra, bảo quái sao môn của mình là kế toán, lại toàn giới thiệu về engineering . Thế là lại lò dò đi tìm nhóm của mình, buồn cười quá . Buổi trưa về qua nhà một lát ăn trưa rồi lại đến trường làm mấy việc, gặp gỡ giáo viên và sinh viên, phòng thì bé, lại đông sinh viên, chật chội, em vào uống trà ăn bánh xong rồi chuồn thẳng . À cũng mua được một chiếc áo của hội sinh viên ở đây, cỡ nhỏ đã rộng so với em rồi nhưng em đổi sang cỡ trung bình, tiện làm váy ngủ luôn . Anh mặc chắc cũng vừa đấy, hay em để dành để chúng mình mặc chung nhỉ .
    Hôm nay vẫn chưa học gì cả anh ạ, bắt đầu từ thứ hai mới có chương trình giảng dạy đầu tiên. Ngoài mấy môn bắt buộc thì em chọn học thêm tiếng Pháp, em thích tiếng Pháp mà, nghe êm tai . Mọi việc cũng dần dần ổn rồi, còn mấy việc nho nhỏ cần phải làm nữa thôi .
    Mai là thứ bảy rồi, em về Bath lấy mấy thứ đồ đạc nữa, lần trước quên mất . Anh sẽ làm gì nhỉ, bao nhieu ngày thứ 7 mình ko có nhau, em nhớ anh nhiều và mong ước có anh ở bên biết bao nhiêu. Sắp đến một ngày thật đặc biệt dành cho cả anh và em, em bắt đầu đếm ngược . Ước gì lúc này được ngắm anh ngủ, cắn cho một cái thật đau, vì nhớ anh quá đấy mà ( excuse ). Je t''aime ( chuẩn bị học tiếng Pháp nên biết cau nào thực hành luôn, biết mỗi câu này
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật là buồn cười anh yêu ạ . Cả 3 đứa bọn em đi Bath để lấy đồ, phải đi vừa tàu vừa bus, bực thật bình thường thì đi thẳng 1 lèo là tới. Trời mưa nữa chứ. Lúc về thì chờ bus mãi, đã lên rồi lại xuống, lúc chuyển sang tàu thì đã ì ạch vác đồ được lên đến nơi, xong rồi thế nào lại chuyển gate, lại ì ạch vác xuống và vác lên gate khác, ẹ, dã man . Thế mà cũng xong, về đến nơi an toàn . gọi mấy đứa con trai cho chúng nó vác lên tầng 4 hộ .
    Tranh thủ xuống Bath lượn các shop, em mua được cho mình 1 lọ nước hoa, cho ngày đặc biệt của mình ấy . Cuối cùng thì em cũng chọn được một món quà sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, dù đã tặng một lần, nhưng em vẫn thích nước hoa lắm, nên tặng lại, mùi khác . Sau bao nhiêu lâu ngửi các mùi, ngửi đi ngửi lại, chạy ra chạy vào hỏi ý kiến mọi người, em cũng chọn được, chỉ hơi tội nghiệp cho cái mũi của em . Em hi vọng anh sẽ thích . Gửi tặng anh nưóc hoa, em lại thèm và ước ao được ở bên anh, hít cái mùi quen thuộc, nhớ quá , thơm ơi là thơm, yêu ơi là yêu cơ . Em nhớ anh nhiều lắm .
    Mai chủ nhật, mọi người ở đây làm BBQ, đông lắm, tận 40 người, thế nên mỗi người phải tự mang đồ ăn của mình đến , em thì chưa chuẩn bị gì đây này, sáng mai dậy sớm làm vậy . Bây giờ em ngủ đây, cũng muộn rồi. Ở nhà là 7 giờ sáng rồi, mình đã dậy chưa nhỉ, cố lẽa là chưa, tranh thủ ngủ nướng mà . Yêu lắm, nhớ lắm Bờm yêu của Cún ạ

Chia sẻ trang này