1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ghen với ai tên là Bờm quá.. hihihi... Có lời khuyên nhé... Nếu muốn quan hệ tốt đẹp thì nên ít chat với nhau thôi... Vì chat cũng chẳng biết nói gì nhiều ngoài hỏi thăm với cả kêu trời kêu đất là nhớ.. Sợ rằng mãi cũng chán... Tốt nhất là nên viết thư tay ấy... Chứ chat hay nhắn tin thì chẳng thể nói được nhiều... Nỗi nhớ ấy mà... Thích nhất là mỗi lần nhận được thư tay ấy...
    Tui cũng qua một thời kỳ như thế này rồi... Nhưng càng về sau cằng cảm thấy thất vọng về nhau... Ko gặp nhau hơn 1 năm rưỡi rồi mà.. đến tháng 12 này là đưọc 2 năm đấy...
    Hy vọng chuyện của Hana có một Happy ending...
    Have a romantic love....
    Cheers
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc của anh . Bọn em xa nhau nhiều nên cũng cố gắng thôi ạ, hi vọng trời không phụ lòng người
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu, trước khi đi ngủ em viết cho anh một chút, kể lại ngày hôm nay của em. Vui anh ạ, hội người Việt ở đây làm barbecue, mọi người đến gần như đông đủ cả, ăn uống, chụp ảnh xong rồi mang đàn ghita ra hát hò với nhau. Hôm qua em về Bath lấy đồ nên sáng nay mới đi chợ chuẩn bị đồ ăn được nhưng vẫn kịp. Nhà em gần ngay chỗ làm BBQ nên tiện lắm. Mọi người giải quyết gọn gàng đồ ăn của em và Thanh, khen ngon làm em sướng ạ . Anh chưa thử đồ ăn em nấu nhỉ . Mỗi lúc làm một món ăn nào đấy là em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khi nào chúng mình gần nhau, em sẽ chăm sóc anh, hàng ngày sẽ nấu cho anh những món ăn thật ngon, thấy anh hài lòng và hạnh phúc là em vui rồi . Cố gắng chờ đến lúc đó anh nhé . Ở đây có mấy cặp vợ chồng, nhìn người ta bên nhau hạnh phúc, đầm ấm, em lại nhớ anh, mong có anh ở bên và ghen tị với họ lắm lắm . Thanh nói với em là những năm tháng đẹp nhất của tình yêu thì lại xa người yêu, cũng thiệt thòi thật đấy, chỉ biết cố gắng và chờ đợi, hi vọng và trên hết là tình yêu của chúng mình dành cho nhau, tình yêu sẽ giúp anh và em vượt qua tất cả phải không anh ?
    Ngày hôm nay anh làm những gì? Thương anh thật nhiều những năm tháng này, chờ đợi và một mình. Em hiểu anh phải yêu em nhiều lắm và thương em nhiều lắm anh mới có thể chờ đợi trong khoảng từng ấy thời gian, quá dài cho sự xa cách, đợi chờ. Mệt mỏ lắm chứ anh, dù cứng rắn đến đâu tránh sao được những phút giây yếu lòng, tưởng chừng như không thể vượt qua. Em mong tình yêu của mình sẽ làm ấm lòng anh, mang hạnh phúc đến cho anh vì em yêu anh nhiều lắm. Chờ em anh nhé ( em hiểu rằng anh đã chờ đợi câu nói này của em rất lâu ). Cám ơn anh vì tất cả. Hạnh phúc của em là anh, anh yêu ạ. Mãi là cún ngoan của Bờm . Em muốn mỗi sáng thức giấc có anh ở bên cạnh, cuối tuần em ngủ nướng đã có người làm đồ ăn sáng sẵn và dỗ con Cún lười dậy . Thế nhé anh yêu nhé, chúng mình ngoéo tay nhé . Giờ này anh đang ngủ, muốn cắn anh một cái quá
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình thương yêu của em, hôm nay không chat với anh nên viết vào đây vậy. Em vào năm học rồi, anh cũng bận làm, thời gian mình chat với nhau cũng sẽ hiếm hoi hơn, buồn . Em nhớ anh thật nhiều, hàng ngày vẫn nhắn tin đấy nhưng chẳng thể nào diễn đạt hết được chỉ qua tin nhắn. Lắm lúc em ước anh có thể lên mạng mỗi ngày một lát chỉ để em nhìn thấy anh thôi, cho đỡ nhớ và cảm thấy gần anh hơn . Lúc chiều hai chị em đang di dạo trong khuôn viên trường, Thanh nói với em là năm học cuối chồng em ý sẽ sang thăm, em bảo là để chị pray cho đến lúc đó anh D ra khỏi ngành, có thể sang day tham chị được . Buồn cười thật đấy, hai đứa toàn than thở với nhau mấy anh chị học master ở đây có vợ/ chồng ở cạnh. Em gợi ý là về cưới các anh rồi mang các anh theo sang đây . Đùa thế thôi, vì em nhớ mình quá ấy mà .
    Sáng nay em ở nhà giặt quần áo, làm mấy việc. Chiều có hai tiết học thôi, hôm nay là ngày đầu tiên thế mà bao nhiêu là sách, tài liệu, bai tập cần phải đọc, phải làm, sợ quá , run lắm mình ạ . Em phải cố gắng thôi mình, mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng mà vẫn run. Có mình ơ đây lúc này nhỉ, em sẽ dua đầu vào vai mình và cảm thấy vững vàng hơn, mình sẽ động viên em . À còn chuyện nhà cửa nữa, em định chuyển sang phòng khác, cũng ngại lắm nhưng thế tốt hơn, để khi nào chat em nói với mình. Còn xin visa nữa, cuối tháng này là hết hạn visa, em phaỉ làm các thủ tục để gửi đi gia hạn. Cũng còn tương đối việc lặt vặt mà em phải làm . Em muốn mọi thứ xong xuôi, chỉ chú tâm vào học thôi, có thời gian thì đi làm thêm nếu mà xin được chỗ nào tiện . Mình không phải lo cho em đâu, em sẽ cố gắng, tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ ( ko như ai kia đâu ). Vết cho anh vài dòng thế, em đọc qua mấy tờ tài liệu hôm nay giáo viên phát đã. Ở nhà trời sáng rồi đấy, mình dậy đi . Một ngày tốt lành nhé. Em yêu mình lắm lắm
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 11/10/2005
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh, em vừa viét thiếp, thư, các thứ sẵn sàng để gửi . Năm nào cũng thế, em đã nghĩ từ cả tháng trước đó nhưng vẫn bị muộn là thế nào, hay tại em lề mề quá hả .
    Cả ngày hôm nay em chỉ có một tiết thôi, học xong đi ra thư viện, mượn hai quyển sách dầy khự nhưng về chưa động đến chữ nào , thôi cố gắng vậy, gõ xong nhật ký là thế nào em cũng phải mở bằng được sách ra không thì chết mất, nước đến chân mới nhảy thì việc ngập đầu mất . Điên ơi là điên anh ạ, em có đến 2 cái máy tính rồi mà vẫn phải mua thêm một cái nữa vì trường quy định rằng không dùng máy tính của trường, ko có hình con cá heo, logo của trường thì ko được vào phòng thi , dã man thế ko biết , đúng là chỉ làm tiền sinh viên thôi .
    Ngày mai em có tiết tiéng Pháp đầu tiên, chả hiểu có ra ngô ra khoai gi không, em học theo ý thích . Mai lại như hôm nay thôi, vì có tiết học sớm mà, đi bus gần bẹp người vì chen chúc nhau, ko có chỗ cựa quậy nữa .
    Sao mà em nhớ anh đến thế, bảo chụp ảnh mùa thu lá vàng ở đây để gửi về cho anh mà chưa đi được, cảnh đẹp lắm ấy, chỉ sợ vài hôm nữa ko đẹp nữa . Giờ này anh yêu đang làm gì? Hôm nay đi làm có mệt không? Ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ nhé .
    Vừa rồi giở thư từ, ảnh, nhật ký ra xem, thấy buồn cười, vui vui và nhớ mình lắm , nhưng mà em lại chưa có đủ dũng cảm gửi nhật ký đầu tiên cho mình rồi, thôi mình cố chờ nhé. Em nghĩ chỉ có cách theo hơi hướng bạo lực bắt em đưa quyên nhật ký thì may ra mình mới đọc được . Em yêu mình .
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các "cún" ơi, Bờm đây. Các Cún có gì muốn nói thì hãy vào đây viết cho Bờm đi. Bờm cũng rất muốn nghe chuyện của các "cún" mà
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bờm yêu của em, mọi người vừa ở nhà em về, giờ mới vào mạng viết cho anh được. Hôm nay mấy đứa sang nhà em ăn cơm rồi ở lại chơi bài, vui lắm, cười suốt . Chỉ tội lúc tối em nấu thịt gà thì ai cũng tưởng thịt bò , nhưng mà vẫn ngon . Sáng nay hên ơi là hên, vào tiết đầu tiên, tiết mới mà, ngồi ngay bàn đầu, lớ ngớ thế nào thầy giáo tặng em luôn quyển sách học, đỡ phải mua, tiết kiệm được khoản kha khá . Thanh cứ tị với em sao chị được sách còn em ko . Mà em cũng chả hiểu, chắc do may mắn, cả giảng đường đông thế, mỗi mình được sách . Vẫn đang rất sung sướng , trong khi mọi người phải mua còn mình thì miễn .
    Ngày hôm nay của anh thế nào? Chẳng chịu nhắn tin cho em gì cả, hư lắm . Em rất nhớ anh . Chiều em học buổi tiếng Pháp đầu tiên, cũng vui lắm. Vì là **** đầu, toàn giới thiệu là chính, nhưng giáo viên cũng dạy 3 câu bồi, em quên mất 2 rồi . Sáng mai lại có 2 tiết nữa, em đang máu học, thấy hay lắm. Thằng bạn cùng khu nhà của em cũng học nữa, có gì thì trao đổi bài với bạn ấy . Mấy môn chính của em càng ngày càng có nhiều sách cần phải đọc, tuần sau có thêm tiết chắc sẽ bận hơn .
    À hôm nay đi học, chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi, cuối cùng vẫn kịp nhưng thở ra cả tai , dã man, thời khoa biểu thế, ko đổi được .
    Mai thứ sáu rồi, một tuần lại sắp trôi qua, thời gian dường như trôi qua nhanh thế vậy mà nghĩ đến khi gặp người yêu sao mà lâu thế . Em nhớ Bờm của em lắm cơ . Chúc mình có những ngày cuối tuần vui và thoải mái. Em biết rồi, mình lại ngủ nường đến chiều đây mà , thế mà bảo là sau này em muỗn ngủ nướng anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em, nghi ngờ cái tính khả thi của lời nói này lắm . Cắn một cái thật đau nào, bõ ght ( cắn yêu )
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chi-Ưn à, em viết hay lém. Bờm rất thích. Em nấu thịt gà mà bọn nó lại tưởng là thịt bò à, thế thì rõ là em rất giỏi nấu nướng rồi. Sau này anh cũng được nhờ.
    Đi học ở trường phải nhớ học thật chăm nghe không. Đến lớp phải chăm chú nghe giảng, nghe ko. Đừng có như Bờm, hồi xưa đến lớp Bờm ứ chịu nghe thày cô giảng bài mà toàn là ngồi góc lớp để ngắm các bạn xinh xinh thui.
    Dạo này Bờm đang bận học binh pháp, nên ko có nhìu thời gian để nói chuyện hay nhắn tin cho em. Với lại Bờm cũng đang chịu án treo, nên ko được tự do thoải mái lắm. Thỉnh thoảng mới được lên đây để chat với bạn bè. Nhìn chung, thời gian tới, Bờm sẽ rất nhiều việc, phải đọc và học rất nhiều, mà hạt nhân là lý luận về kinh tế.
    Tạm thế đã nhá, chúc Chi-Ưn một ngày vui vẻ nhá
    Được nuhonkieuPhap sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 14/10/2005
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi "bờm" nhé, em ko nấu cho bờm ăn đâu, đi lấy quạt mo đổi xôi mà ăn nha''. Còn bờm làm gì kệ bờm, em ko có liên quan nhá . Anyway là cảm ơn vì đã có nhời . Chúc bờm same
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu, em vừa dậy, làm biếng quá cơ, 10 giờ mới bình minh , lúc anh nhắn tin vẫn còn chưa chịu dậy . Cuối cùng thì đấu tranh tư tưởng cũng đã bước ra khỏi giường . Anh đang ở nhà dọn phòng a? Chắc bừa quá chứ gì , không hiểu sau này phòng của 2 đứa thế nào nhỉ . Sáng nay em ở nhà, chiều thì các chị em ở đây gặp mặt, nấu ăn tụ tập, các anh thì miễn cho .
    Hôm qua đi ra công viên, mùa này đẹp lắm, long bang khuang nho anh, nho ve nhung ngay cu, khi minh moi quen nhau. Mong co anh luc do, minh se di dao nhu y thich cua anh, chi co 2 dua thoi, that hanh phuc phai ko anh.... Em có chụp vài kiểu ảnh, sẽ gửi cho anh xem. Nhớ anh nhiều lắm anh yêu ạ. Em không mong gi hơn là có anh ở bên . Xa xoi qua, em tu nhu long minh, su cho doi tin yeu se ko phai la vo nghia, chung minh se duoc hanh phuc ben nhau. Em yeu anh nhieu lam'', anh cua em a. Gửi tất cả thương yêu về anh .
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 15/10/2005

Chia sẻ trang này