1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu, em vừa về nhà, nhớ mình quá, vào viết cho mình một chút. Nhận được tin nhắn của mình, lại thấy thương mình quá. Yêu nhau, xa nhau, mỗi khi nhớ thì đành chôn giấu trong lòng, chẳng làm gì được hơn cả, không thể đến bên anh được. Em ghen tị với tất cả những ai có chồng, có người yêu bên cạnh, sao mình không được thế hả anh? Lúc anh nhắn tin nói nhớ em, em chỉ ước mong có phép màu nào đó cho em về bên anh, để ôm anh dù chỉ trong chốc lát, để được hít mùi quen thuộc, để được lại một lần dựa đầu vào vai anh, để được anh nựng yêu Cún của anh, nhớ cả lúc anh hít mùi tóc em và khen tóc em thơm. Anh có nhớ không anh? Đêm nay anh có ngủ được không? Ước gì được ngắm anh ngủ, thơm vào má yêu một cái. Nhớ anh quá người yêu ơi...........
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nghe nhạc, nhớ anh quá . Khuya rồi mà em vẫn chưa muốn đi ngủ, mai sợ ko dậy được sớm nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cà kê trên net mãi . Hôm nay chat anh bảo sau này có 2 máy tính nối mạng cũng đúng , không thì giành nhau chít mất . Sángg chuẩn bị ra ngoài thì anh online, em vui lắm, mình ko chat thường xuyên mà, được nhìn thấy anh, đỡ nhớ hơn . Chat vui nhỉ, em đang tưởng tượng xem chúng mình ở bên nhau thì sẽ thế nào, cả hai cùng ham chơi và hay ngủ nướng . Chat xong đi là đi luôn, sau đó ko thèm nhắn tin cho em, ghét lắm cơ . Tối nay Thanh sang nhà em ăn tối, ăn xong ngồi buôn chuyện, kể xấu các anh . Ko biết lúc đó anh có hắt hơi ko? bị nhắc nhiều quá mà . Nhiều chuyện hay ho lắm cơ .
    Em để avatar là ảnh của chúng mình, mọi người vào hỏi em người yêu đấy à, cho xem mặt chút nào . Thích nhé .
    Em nhớ anh ............
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm mà em chẳng thể ở bên mình được, cảm thấy có lỗi quá. Sao xa thế này hả trời . Em chẳng biết phải làm thế nào đây....buồn quá....có những cái thật là ngoài tầm tay.... Sao mọi thứ vô nghĩa quá, những điều bình thường nhất em cũng ko thể làm được, niềm vui tan biến hết rồi.... Muốn gọi điện cho anh, nhưng em sẽ nói gì đây hả anh? Dan do, dong vien cung chi the thoi, em chang biet lam gi hon. Vẫn là những điều đã cũ... sao giờ thấy xa nhau thế... về tất cả... Chóng khoẻ mình nhé, vì em nhé. Em lo cho mình lắm, ốm mà chỉ có một mình .
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài điều giản dị mình ạ, 1 trong những bài hát của 2 đứa , nhớ mình quá di thoi.... Em sắp đi học đây, chiều có một tiết nữa. Sáng nay gọi điện về, biết anh ko sao là mừng rồi. Vẫn mệt thì nằm nghỉ nhé, ngủ đi nhé. Hôn mình
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cú thế , em có đi chơi đâu mà anh nghĩ em đi chơi hả . Hai chị ở đây học xong rồi, sắp về nước nên đến chia tay mà. Trời thì mưa, đến một lúc Thanh gọi điện lại ra đơịc bus về ........thế mà anh toàn trêu em thôi, ứ chơi với anh nữa .
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh yêu của em . Một ngày thật đặc biệt phải không ? Giá như mình được ở bên nhau giờ phút này thì hạnh phúc biết mấy, hai đứa sẽ làm cái gì đó thật đặc biệt để kỷ niệm ngày đặc biệt dành cho cả 2 chúng ta . Vậy mà kể từ khi yêu nhau chưa bao giờ mình được ở cùng nhau trong những ngày như thế này. Thiệt thòi quá anh nhỉ, xa nhau nhiều mà gần nhau chẳng được bao nhiêu . Ngay cả lúc này đây, mình cũng chỉ trao nhau những dòng tin nhắn đầy yêu thương thôi . Em mong thời gian qua mau để chúng mình không phải xa cách thế này nữa . Gửi về anh 1000 nụ hôn và 1001 đoá hoa hồng.......
    .....( tất cả là 29, số đẹp mà, nhiều ý nghĩa ).
    Cun yeu Bom, nhieu, nhieu lam
    Said I love you.....
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 20/10/2005
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hi`, cuối cùng thì hôm nay hai chị em cũng có hoa anh ạ , của một bạn TQ,, rất quý mến đấy nhá, mua hẳn một bó hồng vàng cho hai đứa chia đôi . Hôm nay em vui vì anh nhận được hoa đúng vào ngày sinh nhật. Ở xa nhau thế này, em chẳng biết làm gì hơn cả, mong điều nho nhỏ đó sẽ mang đến cho anh niềm vui cũng nho nhỏ . Lúc chiều gọi điện về cho anh, em sơ ý quá, quên không hỏi anh gọi điện về TH chúc mừng mẹ chưa, cho em gửi lời với . Không hiểu sao khi nói chuyện với anh em e lệ, rụt rè thế chứ hihi. Nhớ anh thật nhiều. Thêm một tuổi, nhớ phải ngoan hơn ấy nhá . Em yeu Bờm của em nhiều, thơm cái nào...muuuaaazzzz
    Said I love you.....
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 21/10/2005
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, mấy hôm rồi em ko viết gì cho mình , nhớ mình nhiều lắm ý chứ . Thứ 6 và thứ 7, ngày nào em cũng ngủ muộn nên mệt, cả ngày hôm nay chẳng làm được gì, chỉ lăn ra ngủ thôi , lúc chiều dậy mệt ơi là mệt, lần sau chẳng ngủ thế nữa . Chủ nhật ngoan, ra online chat với em một lúc. Chắc vì hiếu động, táy máy nghịch điện thoại hỏng, ko nhắn tin được nên phải ra chat thông báo . Hư lắm nhá, thêm một tuổi rồi mà vẫn nghịch ngợm thế .
    Tối nay cả flat của bọn em ăn tối cùng nhau, cũng vui lắm, vì bình thường đứa nào đứa nấy ăn, cuối tuần mới tụ tập đông đủ . Thấy nhớ những bữa cơm gia đình quá anh ạ. Ở nhà thì ko thích ăn cơm nhà nhưng đi xa mới thấy nhớ quá đi . Khi nào thì chúng mình có gia đình nhỏ của riêng hai đứa nhỉ, anh sẽ không phải ăn một mình nữa mà em sẽ nấu những món anh thích, anh nhỉ? Sẽ nhồi cho anh ăn thật nhiều để anh bụ bẫm ra như gấu ấy, ôm mới thích . Đùa thôi, ko đến nỗi thế đâu, đừng sợ .
    Ở nhà trời bắt đầu lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm nhé, ko là ốm đấy, chỉi có một mình, thương lắm . Hôm nay anh N vào bảo em D vừa ốm đấy, em biết chưa. Quên em chưa kể anh D ốm làm nũng lắm anh ạ . Yêu Bờm của em nhiều nhiều .
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa anh ạ. Lạnh và ẩm ướt như những ngày đầu em mới sang đây, vậy mà cũng đã gần 3 năm rồi. Đôi lúc nhìn lại thấy sao thời gian trôi nhanh quá. Ba năm cũng nhiều điều thay đổi phải không anh . Từng ấy thời gian chúng mình xa cách, nhiều khi thấy chúng mình chịu đựng thật giỏi, chẳng biết làm thế nào đã vượt qua được những ngày tháng đó nữa. Mình mới đi hết nửa đường thôi anh yêu ạ, vì vậy cả 2 cần phải cố gắng nhiều, động viên nhau và cho nhau niềm tin . Chờ đợi bao giờ cũng dài, nhưng chờ đợi cho một niềm hạnh phúc thì ko vô nghĩa đâu anh, chúng mình sẽ được ở bên nhau, làm những gì cả 2 đứa thích để bù lại khoảng thời gian xa cách có quá nhiều thiệt thòi . Em ước giá như những năm xa nhau chỉ dài như một con đường, em sẽ đi hết và anh sẽ đón em ở phía cuối đường . Cố lên anh yêu nhé, em biết rằng có nhiều áp lực với anh và những khó khăn của 2 chúng ta, chúng mình cùng vượt qua nhé...chờ em....
    Hôm nay điện thoại vẫn chưa sửa xong hả anh, ko thấy anh nhắn tin, em thấy thiếu thiếu gì đó, thành thói quen rồi . Ngày hôm nay của em cũng có nhiều chuyện buồn cười lắm . Đúng lúc sắp đi học thì em ko tìm thấy chìa khoá cửa đâu, tí nữa khóc nhè , thế là phải nghỉ 1 tiết, tiết sau thì đi học vì mò ra chìa khoá ở trong tủ quần áo, điên thế , chả hiểu sao nó chui tận vào đó . Lúc học xong 2 chị em đứng chờ bus, mưa to, lại đông sinh viên chờ, chen chúc nhau, 2 cái xe mà ko chen lên đưọc, đến cái thứ 3, cả 2 quyết tâm chen chen lấn lấn, phù, cuối cùng cũng về tới nhà .
    Năm sau về em phải chôm một cái áo của anh mang đi thôi, để lúc nhớ còn lôi ra ngửi hơi . Nhớ cái mùi thơm thơm yêu yêu ấy quá, ước gì được ngồi sau xe anh, ôm anh và hít hít . Yêu lắm .
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 25/10/2005
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến khi nào thì em gửi topic này cho anh đọc nữa , bây giờ thì nửa muốn nửa không, kệ, cứ viết đi đã, lúc nào hứng anh sẽ được đọc . Anh biết em đang làm gì không, đang đan khăn cho anh đấy, thích chưa . Sắp sang mùa đông rồi, đan cho anh một cái khăn để giữ ấm và nhớ đến Cún của anh . Hôm trước đi shopping ngó thấy màu len em rất ưng, thế là tha về luôn. Anh sắp có khăn để quàng rồi, em sẽ cố gắng đan xong trước khi trời lạnh để gửi về cho anh .
    Em rất nhớ anh....

Chia sẻ trang này