1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là halloween đấy . Bạn bè rủ ra ngoài chơi nhưng mà em sợ ma nên chẳng dám đi đâu, ở nhà cho khoẻ . Nếu có anh ở bên cạnh có lẽ là em sẽ yên tâm mà đi chơi . Cả flat của em đi chơi hết rồi, ngồi nhà một mình cũng buồn, càng nhớ anh hơn. Sang tháng 11 rồi, vậy là còn 7 tháng nữa mình gặp nhau , cứ như Ngưu Lang- Chức Nữ ấy nhỉ, đếm ngày để rồi mỗi năm gặp một lần . Giờ ở Anh đổi từ hôm chủ nhật rồi anh ạ, bây giờ Việt Nam nhanh hơn 7 giờ đồng hồ . Cũng chẳng khác gì mấy nhưng dù sao em vẫn thích hơn kém 6 giờ . Thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần, trời tối nhanh hơn, đang vào mùa đông rồi, nhớ biết bao vòng tay yêu thương của người yêu những khi gió lạnh tràn về . Mùa đông không có nhau sẽ lạnh hơn đấy anh, chỉ có niềm tin làm ấm lòng hai đứa thôi, cố gắng nhé, anh yêu của em nhé . Em đã đan khăn cho anh cũng kha khá dài rồi, chờ khăn nhé , chờ những yêu thương từ nơi xa này về bên anh . Em nhớ anh nhiều lắm
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7 nữa không có anh, anh yêu ạ. Em chỉ muốn nói rằng giờ đây em đang rất nhớ anh....
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi không viết nhật ký cho anh, mai lại là thứ 7 rồi, tiếp tục chuỗi những ngày nghỉ mình xa nhau, làm sao đây anh? Lắm lúc cũng mệt mỏi trong chờ đợi thế này thương mình và thương anh . Nghĩ đến lúc được ở bên nhau sao thấy nó ngút ngàn quá . Mà thôi, em lại vẩn vơ nghĩ lung tung làm nhụt tinh thần, ko được, ko được thế . Dạo này em hư lắm anh ạ :D , cứ lười lười sao ấy :P, ì quá rồi . Lúc vua roi mang quần áo đi giặt, xuống đến nơi thì mới nhớ ra quên ko mang bột giặt , lai phải chạy lên tâng 4 rồi chạy xuống, như tập thể dục . Em đan sắp xong khăn cho anh thì hết len nên tiến độ sẽ chậm lại , chờ nhé . Lúc này chỉ muốn ở bên anh, để được anh ôm cho ấm . Em nhớ anh nhiều lắm, anh yêu ơi .....
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko expect là có mail của anh gửi đâu, tự nhiên vào check mail lại có, vui ghê cơ, yêu anh lắm . Em rât nhớ anh, mùa đông ở đây thật lạnh, những lúc ra phố một mình, những lúc chờ bus dưới trời mua dong lạnh ngắt hai bàn tay, em chỉ ước anh ở bên em lúc đó, ôm em và ủ ấm cho em . Có anh, em sẽ không cô đơn nữa, có anh mùa đông sẽ ấm áp lên nhiều lắm. Em nghĩ đến lúc ở bên nhau, se hanh phuc lam anh nhi, mình có nhiều dự định, nhiều việc để làm cùng nhau, sẽ thực hiện dần dần anh nhé . Có anh ở bên, em ko sợ gì hết, chỉ cần có anh thôi, anh yêu ạ . 7 giờ sang rồi đấy, dậy chuẩn bị đi làm đi anh yêu ạ, chúc anh một ngày mới tốt lành . Đi làm ngoan nhé, thơm 1 cái nào .
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đã giữa tháng 11 rồi anh yêu ạ, thời gian trôi qua nhanh thật. Em cảm tưởng như mới vào học đã lại chuẩn bị nghỉ giáng sinh dù còn cả tháng nữa . Trời càng lạnh càng nhớ người yêu, ở bên nhau anh sẽ mặc một cái áo khoác thật rộng nhỉ, để em có thể chui vào cùng với . Mùa đông mình sẽ đi ăn kem anh nhỉ, lúc ở nhà em toàn thế, để đến lúc ra khỏi hàng kem thì run lập cập . Mình sẽ cùng ăn ngô nướng . Hì mà sao em toàn nghĩ đến ăn thế này . Chẳng hiểu sao lúc xa nhau em có bao nhiêu điều muốn kể cùng anh, đến lúc ở gần nhau lại khó nói thế . Những lúc ở bên nhau, chỉ cần ngồi dựa đầu vào vai anh là em hạnh phúc rồi. Em nhớ những lúc anh đèo em, ngồi đằng sau ôm anh cảm giác bình yên thế, muốn được mãi như thế thôi . Một mùa đông nữa mình lại không có nhau, đừng buồn nhiều anh nhé, em tin vào những mùa đông ở tương lai, mình sẽ có những ngày ấm áp bên nhau. Em yêu anh .
    Trời lạnh dần rồi, anh nhớ mặc ấm và giữ sức khoẻ nhé, giữ cả niềm tin và tình yêu cho nhau nữa anh nhé... chờ em về....
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời thật lạnh....và em thì rất nhớ anh.....
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, dạo này lười viết cho anh quá. Cho đến giờ anh cũng chưa biết có 1 topic viết về mình đâu nhỉ? Em chẳng biết là lúc nào sẽ nói cho anh nữa ....Lúc này em không muốn viết gì cả, chỉ cần có anh ở bên thôi ....
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ...Giáng sinh... cầu chúc cho anh yêu của em mọi điều tốt đẹp và an lành nhất....
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à, bây giờ mới bước sang năm mới ở đây, chúc anh mọi điều tốt lành. Em nhớ anh và yêu anh nhiều
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được quà anh gửi, vui ghê . Từ đầu em chỉ nghĩ là ô mai và thịt bò khô thôi, mở ra có cả khăn, mũ và ví này , hôm nào em chụp anh cho anh xem nhỉ . Em ăn tết sẽ vui hơn nhiều đây . Mai em thi môn đầu tiên, sẽ quàng khăn của anh lấy hên nha . Yêu anh nhiều lắm anh có biết không . Cám ơn anh vì tất cả .

Chia sẻ trang này