1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Cún dành cho Bờm yêu :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hannah85, 27/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. picachu99

    picachu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Hannah à, bạn đã làm gì để khiến Bờm của bạn hạnh phúc chưa? Hay chỉ làm cho anh ấy buồn vì sự xa cách? Mình thấy bạn nói rất nhiều là yêu, là nhớ.... nhưng thực tế bạn mang đến cho anh ấy những gì vậy? Tình yêu của các bạn đến đâu rồi????

  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vì nhiều ly'' do lại vào lục tung ttvnol lên, đọc lại bài viết cho những năm tháng quá xa vời. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hơn, ko đào bới chuyện cũ để mà trách móc nữa. Dù niềm tin vào những gì tốt đẹp nhất trong quá khứ đã bị tổn thương, chợt đau xót nhận ra rằng có những chuyện tưởng thế mà ko phải thế. Ai dung, ai sai, ai la nguoi co loi? Có những điều ko đẹp đẽ như mình đã từng tin, từng mơ nhưng mà quá khứ thì cũng đã xa rồi. Mỗi người đã có một cuộc sống khác, hãy để mọi chuyện ngủ yên! Dù sao thì cũng thấy mình thật đáng thương!
  3. picachu99

    picachu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi cũng đi học xa, cũng hứa sẽ trở về.Rồi một ngày cô ấy nói có chỗ dựa khác rồi,không cần tôi nữa. Đừng nói yêu thương khi mình không thể làm gì cho người mình yêu.Đọc bài này tôi thấy sao mà giống với cô ấy. Giờ tình yêu của 2 người cũng xa rồi à?
  4. picachu99

    picachu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này