1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ..... của Cún và Mèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ..... của Cún và Mèo

    3/9/05 (14.10'')

    Oái, quên mất, nhỡ đặt tên Cún trước rồi. Đáng nhẽ ra là phải nhật ký của Mèo và Cún, nhầm. Mà cũng trùng hợp nhỉ? Cún này toàn đi trước, mà cũng về trước. Mèo ta nhanh nhẹn thế này mà lại đi sau, về sau, thế thì chẳng được, tự động viên, Mèo, cố lên, Cún, cố xuống....
    Trùi ui Cún biết ko? trưa nay.... rơi lả tả như sung rụng luôn, mới sáng đã chẳng kịp ăn gì .... rùi lại uống bia sớm nữa chứ. Chết thật, mới 9h đã uống, ko ăn...hix, mà cũng tại người ta, họ có ăn đâu mà biểu mình ăn, ngồi uống mãi họ mới cho ăn... hix...
    Sáng đi sớm ơi là sớm, may là ko muộn vì tối có ngủ đâu, thức rồi hét ầm lên con dậy sớm nhất nhà. Hôm nay là một ngày mới, mới bắt đầu cho sự cố gắng của cả hai. Phải tự tìm lấy hạnh phúc, mà hạnh phúc nó ở gần mình lắm, phải ko? Chẳng qua là bị cận, nên đôi lúc nhìn sự vật không rõ ràng...
    Nhật ký bình thường trong 1 ngày, thậm chí chỉ là 1h của Cún và Mèo...đơn giản vậy thôi. Nửa ngày trôi qua rồi, cũng vui lắm. Công việc cũng đã hoàn thành xong bước đầu, tạo được 1 ấn tượng ko đến nỗi kém lắm đối với những người đang tiếp xúc với mình làm mình thấy vui. Cũng đơn giản lắm, sáng nhận được tin nhắn của Cún lòng cảm thấy hạnh phúc...Nhưng Cún có biết ko? Sáng tớ ngồi ở hàng ghế đại biểu...và lấy cái mũ chụp xuống để nhắn tin trong khi người ta đang đọc diễn văn.. Cũng hay thật đấy, chẳng ai phát hiện ra cả, hoặc là họ lờ đi, kệ họ, miễn sao tớ nhắn tin được là được rồi.
    Một ngày cuối tuần gần trôi qua, 1 tuần mới lại đến, tuần này phải quyết tâm thoát khỏi tâm trạng cũ mới được, khẩu hiệu tuần trước chưa làm xong bây giờ phải thực thi thôi.
    Cố lên. Cả hai cố lên. Cố lên nào. Một tuần mới lại đến....
    .....
    Chúng ta cùng cố gắng.
  2. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    16.50''
    Vẫn cứ nhận những tin nhắn không đáng có, nhất quyết không tắt máy . Mặc kệ, chỉ cần không đọc là được. Nhưng... lại buồn, chẳng hiểu ....
  3. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    13h40''
    Ngồi một mình , mỉm cười. Tự nhiên hôm nay thấy mình xinh gái quá, mặc áo dài, mang guốc cao gót, xinh ơi là xinh. Tiếc là chẳng ai nhìn mình mà khen cả, tiếc quá.
    Trời nóng thế này mà mặc áo dài cũng ngột ngạt quá, phục vụ cho 45'' dạy mà... phải ... thế này.. Ôi chao, đúng là ... hy sinh vì sự nghiệp giáo dục.
    Bé con, mỉm cười nào! Phải vậy chứ. Cún con, tớ muốn nhìn thấy cậu cười, tớ muốn cậu vui!
    Bé con, cố lên.
  4. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Lạ lùng quá! Tụi học trò bây giờ cũng lạ thật. Cứ ngồi dưới mà chống cằm ngắm giáo viên. Thật chẳng ra sao cả. Nhưng bước ra khỏi lớp thấy buồn cười, chưa gì mà đã có học trò xin địa chỉ, cũng chẳng hiểu nổi.
    Tiết dạy đầu tiên vui thật, học trò công nhận chẳng biết cái gì cả. Hix, hỏi cái gì cũng không biết. Lại còn trả lời loanh quanh luẩn quẩn nữa, chẳng biết thế nào mà thời kỳ phong kiến lại xuất hiện đầu tiên trong 5 hình thái ý thức xã hội... đúng là... càng ngày cái gốc, cái căn bản càng dễ mất....
    Cũng vui, có lẽ lần đầu tiên tụi học trò thấy cô giáo viết ít bài trên bảng, cũng đúng thôi, tụi nó đâu có hiểu cô làm biếng viết, lại siêng nói. Không biết rồi về nhà còn nhớ gì nữa ko? Cũng gần giống mình lúc trước, cô giáo giảng về nhà thậm chí chẳng biết là cô đã nói gì, chỗ nào ko hiểu cũng chẳng biết nó nằm ở đâu. Hình như là đang gieo nhân nào thì lại gặt quả ấy...
    ....
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Những gì tớ có thể làm bây giờ chỉ biết mong cậu cố gắng. Tớ chỉ biết chúc cậu 1 ngày bình an, và mong cậu vui vẻ. Tớ chỉ biết tớ sẽ ở bên cạnh cậu khi nào cậu có thể. Tớ chỉ biết làm được chừng ấy.
    Tớ muốn tớ sẽ sống tốt đến khi nào tớ có thể. Hàng ngày tớ chỉ biết làm từng ấy việc. Đến một lúc nào đó, tớ có thể mỉm cười vì tớ đã làm được những gì mà tớ cố gắng hết mình thì lúc đó tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
    Tớ luôn mong cậu vui vẻ. Và tớ cũng đang tự động viên chính bản thân, bởi đôi lúc, chính tớ cũng chẳng thể nào gượng dậy nổi. Những lúc nào như vậy, tớ lại nghĩ đến những việc tớ cần phải làm, để rồi lại cố gắng thêm 1 chút.
    Nhiều lúc, chấp nhận những gì đang diễn ra cũng làm cho mình hiểu hơn về c/s, đôi lúc không kiềm chế được sự bình tĩnh cho bản thân mới hiểu được trạng thái mình đang sống là tĩnh hay động. Và bây giờ, tớ mới hiểu ra rằng mọi thứ quả thật khó khăn, có những điều tớ chẳng biết phải đối mặt ra sao. Và đến lúc này, tớ lại tìm cách để giải quyết những khó khăn đó. Nhưng đôi lúc cậu ạ, tớ cảm thấy hoảng hốt và bàng hoàng vì chính tương lai sau này. Và tớ quyết định tớ sẽ sống cho hiện tại.
    Mặc dầu bây giờ tớ cũng chẳng ổn tí nào, nhưng tớ lại càng phải quyết tâm hơn. Tớ biết tinh thần của chính mình, biết khả năng có hạn của mình....nhưng tớ phải cố hết sức... Có những lúc lại quay trở về thời điểm như bây giờ, lại ko gượng dậy được. Nhưng rồi phải cố thôi.....
    Không ai biết trước được rồi đây mình sẽ đi về đâu, chỉ biết bây giờ mình đang sống ....
    [​IMG]
  6. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, Cún nhận vơ được không?
    Cún nè!
    Dạo này vui quá mèo ơi. Cuộc sống cứ sôi sùng sục chẳng có lúc nào mà nghỉ ngơi được. Ngày đi làm, tối gia đình và chiến hữu, nghĩ trưa và đêm lại tranh thủ online cho bạn bè trên mạng
    biết mình vẫn sống có vui có buồn.
    Thích câu này của Mèo này: "Và tớ quyết định sống cho hiện tại."
    Chúc Mèo vui vẻ! Nhớ kể chuyện hiện tại thường xuyên nhé!
  8. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cundc: Không có gì cả đâu, nếu bạn muốn thì bạn có thể vào đây viết cũng được. Lúc đầu, lập topic này tớ có hỏi ý bạn tớ, để cho 2 đứa vào viết. Có lẽ bạn tớ đang bận, và cả những chuyện không vui, nên tớ viết trước. Lúc nào cậu ấy thích thì cậu ấy vào. Cậu thích thì cậu cứ vào viết. Không sao cả.
    Cún ơi!
    Chiều tớ dạy mấy tiết cuối, nhưng giờ tớ đã đi rồi, đi online để đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Hôm nay tớ nghĩ về chuyện cũ quá nhiều, một lúc ổn , một lúc không. Cuối cùng, tốt nhất là online để viết, thế thì sẽ ổn được một lúc, cậu nhỉ?
    Tớ đang đi kiếm thêm 1 việc để làm, để sống. Nhưng tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi, rồi lại chùn bước. Đang cố gắng xốc lại tinh thần...
    Cún phía trên kia ơi (cundc): Một ngày bận bịu sẽ cảm thấy thú vị hơn, nhỉ? Chứ cứ rỗi rảnh quá thì hết chuyện này đến chuyện khác... càng mệt....
    Cún ơn, cố lên. Mèo ơi, cố lên..
  9. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Cũng sợ thật, tưởng trầy trụa một chút thôi , ai ngờ lại chảy nhiều máu quá. Tại Mèo bướng? Hay tại sao? Học trò cũng lạ, học không học cứ ngồi nhìn, khiếp học trò thời nay quá, cứ mãi nhìn, rồi lại chớp chớp mắt mộng mơ, giảng mỏi cả miệng, hỏi lại chỉ biết cười trừ...ghét!
    Ai bảo Quân nhắc đừng đi đường đó làm gì? Nếu Quân không nhắc thì Mèo sẽ đi đường khác, có lẽ do bướng, mà cũng không nghĩ rằng có thêm 1 chiếc xe đang chạy tới. Thôi, không sao, cũng bướng lâu rồi, giờ có bỏ được đâu....
    Học sinh sao mà làm biếng suy nghĩ quá, cứ mãi nhớ lúc Mèo còn học ở trường thì toàn là bị bắt suy nghĩ, đến lúc nào nghĩ ra rồi học tiếp. Giờ có 45'' lên lớp, cho ngồi nghĩ thì học trò càng được thể ngồi chơi chứ suy với nghĩ gì. Mà lúc trước mình cũng là chuyên gia chuồn tiết, có ngồi học cũng chẳng hay để ý lắm... Thôi thì nhân quả đang dần có...
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc thấy chẳng biết mình đang làm cái gì? Lạ thật, có lẽ nên ngăn chặn mọi thứ ngay từ đầu. Có lẽ Q cũng sẽ hiểu điều đó. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, mình sẽ thu xếp được.
    Cún ơi! Chúc cậu 1 ngày bình yên!

Chia sẻ trang này