1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ..... của Cún và Mèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy kết quả tiến bộ của lớp, lòng cũng vui vui. Dẫu sao thì cũng không bỏ công mình hò hét, thúc giục, dẫu sao thì đó cũng chính là công sức của mình đã bỏ ra, và rồi cũng đã nhận lại được nhờ sự nỗ lực của học trò. Cứ xem như là một món quà mà học sinh giành cho mình vậy!
    Hôm qua bận rộn chuẩn bị cho công việc, và cũng đã xong xuôi tốt đẹp. Nhưng hình như mình bắt đầu nhận ra ... những rạn nứt ngay chính trong nội bộ, có lẽ cũng đừng nên ngạc nhiên nhiều quá, bởi đó là điều tất yếu dễ xảy ra. Có điều cũng vui, đại hội đúng ngày 20/10 nên nhận được những lời chúc mừng quá nhiều nhiều.
    Hix, tối qua về nghĩ lại sáng qua chạy xe kinh khủng mà mình cũng sợ . Chẳng biết .... làm cách nào mà chạy xe trong thời tiết mưa như bão mà vẫn chạy nhanh như vậy. Có điều lần sau chắc mình sợ không dám đi ra QT nữa. Kiểu gì chứ đi như thế thì .... không dám đi lần thứ 2. Mình sao cứ có cái kiểu đi nhanh, đi chớp nhoáng, về nhanh, về chớp nhoáng như vậy nhỉ? May mà đứa bạn nó còn nhớ tới là đang bỏ rơi mình ở quan net , chứ ..... nó quên mất thì .... tối đó có mà ..... ra công viên mà ngủ. Hix, chưa lần nào ra QT cả, được 1 lần ra tối đó thì .... cứ như là phiêu bạt giang hồ, dép thì mất, đi chân đất cứ như là bỏ nhà ra đi ấy. Khiếp thế cơ đấy, hix, đi 1 lần và kiên quyết không có lần sau.
    Thôi, về nhà thôi, nghe lời 1 người vậy! Bướng mãi rồi, giờ bớt bướng đi, bé nhé!
    Chúc cậu 1 ngày vui vẻ và bình an!
  2. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mai họp phụ huynh rồi, hix, cũng chịu thật, thực sự là không biết nói gì hết. Giọng thì khàn rồi, cứ mỗi lần lên lớp là mỗi lần mình phát huy hết công sức vốn có của cổ họng, mà sao lạ thế nhỉ, cứ mãi thì nó vẫn chẳng tiến bộ mấy.
    Học trò - đôi lúc thấy buồn cười. Nó cứ nghĩ về mọi chuyện đơn giản quá, thành ra chẳng biết giải thích thế nào? Rồi đây, mình cũng hy vọng rằng lớp mình cũng tiến bộ, tiến 5 bậc rồi, phải lên nữa chứ.
    Tối, nói chuyện với 1 người bạn. Bạn bảo sao cả ngày hôm nay im lặng thế? Mình nghĩ bạn hiểu được , và mình cũng biết bạn đang lo cho mình lắm. Nhưng mình sẽ try again, làm lại tất cả, những sự vấp ngã sẽ được mình củng cố và bước tiếp. Rồi sẽ qua, rồi sẽ làm được.
    Rồi sẽ làm được!
  3. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện xảy ra quá đi mất, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được một số chuyện. Hix, cuối cùng thì học trò cũng chịu thua cô, hix, nhưng cũng tốn hết calo đấy. Dù sao thì .... phải oanh tạc như thế thì .... nó mới sợ....
    Hix, lại có nhiều người bảo mình dữ, sao mà .... càng ngày càng dữ thế không biết. Muốn hiền cơ mà!
    Đang buồn, đi dạo mãi cũng lạnh, về net và viết vài dòng... Rồi tất cả sẽ ổn thôi, dù cho không vui, dù cho lòng đang đau, nhưng cũng cố mà vui lên, còn nhiều việc phải giải quyết lắm.
    Buồn, nhưng hãy cố lên, bé nhé!

Chia sẻ trang này