1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ..... của Cún và Mèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Khập khiễng đứng, khập khiễng đi, buồn cười cho chính mình không tả được. Cũng tại cái tính không cẩn thận của mình. Biết bao giờ mới thay đổi đây hả Mèo?
    Chiều, đi sớm và tránh mặt Quân. Có lẽ những lúc này Mèo nên tránh mặt thì tốt nhất. Cũng chẳng hay ho gì, mất công người khác nghĩ thế này thế nọ cũng phiền, đôi lúc hiểu nhầm là sợ nhất.
    Cún ơi : Tớ nhận được msg của cậu rồi, cậu cũng thế nhé, không bao giờ được buồn đâu đấy.
    Cô Bông hoa ơi, cô đã đoán ra được chưa?
  2. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Mình lại vào nhà mình, mấy hôm nay mình chẳng có gì để trang trí nhà mình cả, buồn ghê. Ảnh Mèo , ảnh Cún gì đâu cũng chẳng thấy, hix, bé con tệ quá cơ!
  3. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Trung thu đến rồi.....Mong Cún thật vui để đón trung thu vui vẻ....
    Một ngày lại qua, hết họp hội đồng giáo dục đến việc ... đi lông bông ngoài đường, mệt quá. Tối nay phải ngủ thật ngon để bắt đầu một tuần mới.... Phải cố lên, cố lên Mèo... cố lên Cún.
    Mong Cún luôn bình yên và vui vẻ. Chào mừng trung thu.....
  4. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn và nhiều tâm sự quá. Trung thu buồn quá cún nhỉ?
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Im lặng, lạnh lùng, bước trên con đường quen thuộc. Đơn độc, một mình xuôi theo từng bước chân trên con phố nhỏ, trời gió lạnh, một thân một mình mới thấu hiểu được cảm giác lạnh lẽo trong tâm hồn nó đeo đẳng như thế nào?
    Một ngày gần trôi qua, chỉ nằm trên giường. Mệt ko đi đâu được cả. Nằm mãi cũng chán, cũng chẳng có việc gì làm lại lông bông ngoài đường.
    Một tuần mới,hãy vứt những tâm trạng cũ đi Mèo ạ. Bắt đầu ... bước đi nào!
  6. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Sáng , dậy thật sớm , may mà nhớ ra mình hôm nay là ngày trực của mình. Chạy gấp gáp lên trường, chẳng kịp ăn, rồi chạy đi ghi thông báo, danh sách....hix, cuối cùng cũng xong....
    Thầy Hiệu trưởng không cho mình nghỉ phép, hix, cũng phải, vừa mới vào trường mà đòi nghỉ phép. Chán nhỉ, muốn có 1 tuần nghỉ để đi chơi mà cũng không được, hix, biết thế lúc hè rỗi rảnh mình đi chơi cho xong....
    Tối qua mình sợ sự cô độc đến lạnh người, nhắn tin cho cậu và mong là có cậu ở bên biết bao? Cậu vẫn ở bên cạnh mình , phải không? Không hiểu sao mình lại rơi vào cảnh sợ hãi sự một mình thế này, thực sự.... thấy ớn lạnh.
    Cậu bảo rằng có chiều hướng tốt hơn thì tốt rồi, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn, tốt đẹp hơn. C/s này vốn dĩ luôn có những sự âm ỉ cháy trong những ngày bình yên.
    Cố gắng trấn tĩnh, bình yên... Một ngày mới bắt đầu, phải gắng lên thôi. Hôm nay ko được đi lông bông nữa, bướng cũng vừa phải thôi bé con ạ. Bé con ngoan lắm mà, nhỉ? hix, tự khen mình nữa cơ đấy...
    Một ngày bình yên nhé Cún!
  7. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Cố lên bạn cuả tớ, phải cố gắng lên . Cậu chắc chắn sẽ trụ vững mà, cố lên, tớ luôn ở bên cậu
  8. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Bạn! Mình làm lại từ đầu nào, bạn nhé! Mình sẽ try again bạn nhé! Vững bước lên nào, cố gắng lên nào, bạn nhé! Always beside u!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1 người bạn đã luôn im lặng đúng lúc và cũng xuất hiện đúng lúc.
    Hôm nay là một ngày thoải mái của tớ.
    Không hiểu sao sáng nay lo lắng thế là cơn bão số 7 sẽ đổ bộ vào Hà Nội, sẽ cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng rồi chưa có mưa bão gì cả, đúng là tớ đã lo bò trắng răng, hi hi hi.
    Cả ngày tớ cuốn trôi theo công việc, làm việc thật tuyệt vời, tớ quên được nhiều chuyện.
    Cả ngày tớ thấy thoải mái trừ những lúc trong lòng thấy chộn rộn lên, không hiểu có phải tớ là kẻ thường hay phù phiếm? Thì tớ vốn là kẻ cực kỳ hay phù phiếm mà.
    Hôm qua H. nói với tớ rằng chúng mình cần có thời gian, và tớ hiểu điều đó, tớ sẽ chờ H. 6 tháng, 1 năm, hay 3 năm, khi chúng tớ thật sự có ý thức rõ hơn về những gì mình đang làm và mình mong muốn. Tớ sẽ chờ cậu ạ!
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Bão táp trong lòng mình lại khuấy động lên một cách không kiểm soát được. Tâm bão đang ngự trị trong lòng.
    12h ... lếch thếch 1 mình đi thuê nhà khách để nghỉ.
    1h : nằm bẹp ở giường không gượng dậy nỗi
    1h15'' : giặt áo quần
    5h: online
    Mệt .... quá!
    Trời âm u, gió lạnh từng cơn, lạnh buốt đôi vai bé nhỏ. Muốn ở đây để biển kéo những người thân thương về với mình, vậy mà cũng không ra biển được, không khéo nó còn ... cuốn cả mình đi xa nữa
    Khép cửa phòng, mình chỉ còn lại một mình, bé nhỏ. Đôi vai gầy run run khóc và lòng nguyện cầu cho 1 người bạn được bình yên. Bởi ngay lúc này, không thể gặp bạn, không biết bạn có ổn không? Mình nên để bạn ở một mình cho tâm bạn tĩnh tại, cho lòng bạn bình yên. Cầu mong bạn bình yên trong từng hơi thở.
    Biển hay mang những người thân yêu đến với Mèo nhé biển.
    -----------------
    Cậu! Nguyện cầu sự bình yên trong lòng cậu! Always beside u!

Chia sẻ trang này