1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ..... của Cún và Mèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Tớ nhớ cậu, tớ nhớ tiếng cười của cậu. Gửi đến cậu - một người bạn của tớ : chúc cậu 1 buổi tối thật bình yên. Ngủ sớm và bình an cậu nhé.
    ABU!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, hoa sữa, cậu đã bao giờ cảm nhận được hương hoa sữa thoang thoảng chưa? Đường phố lại vàng một sắc lá mùa thu. Mây trời vần vũ trước cơn bão, chỉ có vài giọt mưa nhỏ, mưa nhỏ giọt mà không thể nào bão được, rồi tất cả cũng chóng trôi qua thôi.
    Tớ thấy tớ là một người vô duyên, cầm điện thoại để gọi điện cho một người, thế nhưng người trả lời lại mang một cái tên là Hờ Hững. Có thể tớ đã làm điều gì đó sai lắm rồi, tớ không biết được.
    Rồi tớ mới thấy cậu quý giá với tớ biết bao, khi tất cả ngoảnh mặt với tớ, thì tớ vẫn có cậu, cậu vẫn động viên tớ, không một chút thắc mắc, giận dỗi gì, lúc nào cũng vậy, cảm ơn cậu nhiều.
    Tớ cũng cầu mong cho cậu được bình yên bên Huế. Huế thế nào rồi? Huế vẫn đẹp như lần xưa tớ đến chứ? Cậu về cầu Tràng Tiền cho tớ gửi câu thơ:
    Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp
    Em đi rồi, anh theo không kịp tội lắm em ơi
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao đành!​
  3. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bé thế nào rồi ......Tớ lo quá ...
    Cậu nhỏ bé quá ...Cậu hỏi tớ vì sao tay tớ rộng thế? Tay tớ rộng chỉ đủ để ôm bé thôi bé ah....Lần đầu tiên có người khen tay mình vững chải ....Lần đầu tiên tớ dang rộng vòng tay đẻ ôm ai đó vào lòng ...Thế mới thấy bé nhỏ đến làm sao!
    Bé ơi tớ nhớ bé ...Bé hỏi tớ có nhớ bé không ...Uh không nhớ ít ....Có nghĩa là nhớ nhiều đấy bé ah ....chứ không phải là không nhớ...bé lại bảo ta là Khỉ già khó tính....Chưa bao giờ bé khen tớ một câu ....
    Bé này tớ bảo bé nghe nhé .... Tớ thiếu nợ bé món Ốc DN đúng không? và một lời hứa đến Huế.....
    Bé ! Biển tối qua vắng người .....Tớ lang thang một mình tớ nhớ đến những bài hát hai đứa đã song ca...nhớ đến thế chào trong võ bé dạy ta ....Vui quá một người chỉ biết điệu đàn múa hát lại ôm một đai võ vào lòng ....
    Bé ! Bé có nhớ câu chuyện tớ kể không?..Uh ghi tất cả trên cát bé nhé để sóng cuốn trôi mãi ra biển xa để lại trong lòng bé một dãi cát hiền hoà an lành ....
    Đứng trước biển thấy mình nhỏ bé ...Nhưng vui vì không cô đơn Bé nhỉ vì cảm giác ở một nơi xa xôi kia nhờ biển nối ta với từng người bạn, người thân của mình .... Hi vọng biển đang nối ta với bé với Kiều Anh ....
    Chúc bình an bé nhé
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mỗi lần tớ ra HN là .... cứ đúng vào cái dịp hoa sữa ... nó không có nở... hihi. Mà cậu biết không cậu ơi, mỗi lần tớ ra ấy, là tớ có bao giờ đi dạo để ngửi xem hương hoa sữa nó ... thế nào đâu... Hix.... Nhưng mà không sao ..... chắc chắn lần khác mình ra HN sẽ có người đưa mình đi dạo, đưa mình đi ngắm và thưởng thức hương hoa sữa, chắc chắn thế mà.... Hix, có tự tin quá không nhỉ?
    Uh, tớ về bên cầu Tràng Tiền rồi, tớ gửi câu thơ rồi mà ... chưa thấy cầu Tràng Tiền trả lời gì cả, hay tại tớ.... đưa ... muộn quá hả cậu? Hix , đừng bắt đền tớ nhé, không phải tại tớ đâu....
  6. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hix, Xấu thì người ta bảo là xấu. Khó tính thì người ta bảo là khó tính... Vậy mà cũng kiện. Chịu thua thật đấy .... Hì, Bội có mà đợi tớ khen lấy 1 câu chắc ... cổ dài giống hươu cao cổ quá Bội à. Hì, cứ đợi đấy xem thử tớ có .... khen không nhé.... Hì.....
    Uhm, tớ về với biển rồi, chưa kịp ghi cái gì trên cát thì ... uhm một phát .... lên viện luôn. Thế đấy, cho tớ chừa cái kiểu ..... lãng mạn lắm vào.... Hix, 1 lần và mãi mãi không bao giờ ..... để mình bị dầm mưa, cảm lạnh nữa....
    Đúng đấy, thiếu nợ .... nhiều quá, chẳng biết đến khi nào mới được người ta trả nợ cho đây. Nhưng đã hứa là phải làm , không làm thì ..... coi chừng đấy. Tớ bảo rồi, tớ nương tay lắm thì cậu mới không bị ... xây xát gì đấy nhé, tớ dạy rồi mà lúc nào tớ hỏi mà cậu quên thì .... kiểu gì cũng .... phạt, nhớ đấy.
    Biết chưa? Biển rộng lắm! Tớ thích biển nhưng sợ khi đứng trước biển một mình. Tớ sợ!
  7. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới của tớ. Tớ đã ra khỏi chỗ đó, chấm dứt những đêm nằm một mình với hàng loạt sự sợ hãi, cả nước mắt và những hoang man. Tớ đã ra khỏi đó, và tớ sẽ đứng dậy để bản thân tớ đừng bị tổn thương , đừng bị gục ngã như vậy nữa.
    Vừa mới mệt mỏi đã có cả núi công việc phải làm, một ngày thứ 7 sẽ bận rộn lắm đây. Cậu đã bảo là tớ nên làm việc, để cho tớ khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Tớ sẽ như thế, tớ sẽ làm việc để cho tớ thấy tớ có quá nhiều việc phải làm thay vì ngồi một chỗ mà nghĩ ngợi những chuyện không đâu vào đâu....
    Có những cơn giông chuẩn bị đến, tớ đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Một chút .... sợ hãi và phải cố lên thôi. Phải cố lên thôi bé con à....
    Một ngày của cậu thế nào? Hôm nay tớ đã làm được một số việc tốt, ngày mai tớ sẽ làm thêm nhiều việc nữa, và tớ sẽ viết ....
  8. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật mệt mỏi của tớ. Lăn lộn từ sáng đến chiều, mệt không tả được , tớ cứ tưởng tớ mạnh khoẻ, ai ngờ cũng chẳng mạnh nổi, tớ mệt quá đi mất thôi.
    Chiều tớ nhận nhiệm vụ mới, lo quá, biết bao nhiêu điều lo lắng của tớ đã đến. Nhưng tớ lại nghĩ tớ sẽ có thể thu xếp được, vả lại nếu tớ bận bịu thì tớ sẽ bớt phải nghĩ về những điều làm tớ đau lòng hơn.
    Tối, một nỗi buồn lại vây bủa lấy tớ, tớ cố gắng xua nó ra khỏi tâm trí, để tớ ổn định hơn. Tớ - sợ bước trên con đường nhỏ. Tớ - sợ gai của bông hoa đâm xuyên vào tay . Tớ - lại là tớ xuất hiện một bé con sợ sệt , sợ mọi thứ.
    Hôm nay tớ cũng làm việc thật nhiều, thật mệt. Ngày mai cũng thế, và hàng ngày sẽ thế. Phải như thế mới được.
  9. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Ôi! Hôm nay nhiều việc quá. Sao mãi mà công việc nó không hết nhỉ? Tới gần 6h tối thì mới chấm dứt việc, thế mà cũng chưa xong đâu, chiều mai đầu tuần thì ... có mà nhiều hơn nữa. Còn mấy bản thông báo chưa đóng dấu, kí tên, hì, mà cũng vui, hôm nay chữ kí mình được nhiều người ... xin....
    1 ngày chủ nhật bận rộn ơi là bận rộn. Đầu óc lúc nào rảnh rỗi là lại nghĩ lung tung, và như vậy công việc sẽ hữu ích cho mình lắm lắm. Mình cứ từ từ thôi, từng bước một, đừng hấp tấp mà hỏng hết việc thì ... phí công sức mình đã cố gắng suốt một thời gian dài.....
    Online xong tranh thủ đi dạo mát chút, lâu lắm chẳng đi lông bông ngoài đường. Trời gió lành lạnh, lại quên mang áo khoác, hi vọng lúc về không bị cảm.
    Thôi nào, cuối tuần vui vẻ nhé mọi người. Chúc mọi người đầu tuần mới sẽ làm nhiều việc hơn, vui hơn....
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình lại nghỉ làm, lần này là nhường cho một người bạn. Uhm, có lẽ cậu ấy sẽ làm tốt hơn mình, chắc chắn là thế, và hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng cần có việc làm. Mình cũng đã có một công việc, thế nên ... Nhưng cũng buồn, mình yêu thích công việc đó, chỉ có điều sức khoẻ của mình không bảo đảm và cũng không đủ sức để lo cho quá nhiều việc . Tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian rồi sau này tìm việc tiếp cũng được.
    Chiều, nhiều việc phải làm quá, vẫn còn đó những băn khoăn, lớp mình quá nghịch, không biết nghe lời và cả hỗn hào nữa. Mình hiểu không thể nào để cải biến một con người khi bản chất của người ta là thế, thế nhưng tụi nó còn nhỏ, và hi vọng rằng mình có thể từ từ để điều chỉnh. Chỉ có điều ... hix, lại tiếp tục đứng bét bảng, ê cả mặt.
    Tối, bật khóc nức nở khi đọc thư của một người bạn. Bạn bảo rằng bạn đang có những quyết định khó khăn, và bạn cũng chẳng biết nên làm gì? Mình không dám hỏi han gì về chuyện của bạn, cũng chỉ vì sợ làm bạn đau lòng. Và bây giờ bạn đang phải giải quyết một mình. Mình thấy buồn khi bạn đang trăn trở một mình và mình cũng hiểu rằng mình cũng chẳng muốn làm bạn phải buồn nếu nghĩ về mọi thứ đã qua. Cũng đứng giữa những chiều hướng xoay quanh đó làm mình thấy mình bất lực, chỉ biết đứng nhìn mà ko giúp đỡ gì, mình thật tệ. Bật khóc và không biết phải làm sao?
    Tại mình đa cảm, nhạy cảm?

Chia sẻ trang này