1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ..... của Cún và Mèo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconphonui, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Hết một buổi sáng mà chẳng làm được gì, hư quá. Chiều đến lớp ... đanh đá một hồi , hix, khiếp, mình cũng dữ dằn quá đi mất. Mà không dữ dằn có mà loạn, hiền bấy lâu nay rồi, giờ thay đổi đi thôi.
    Sáng, cậu hỏi tớ là đã thay đổi được gì chưa? Tớ bảo là có thay đổi, nhưng chưa nhiều lắm. Phải thay đổi , thay đổi để tiến lên. Một, hai, ba...... cố gắng nào!
    Chúc cậu một ngày mới bình an!
  2. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Mới ốm và không lên lớp có một ngày mà cái lớp nó ... tan hoang cả ra. Quá đáng thật, cô nó ốm mà nó vui mừng cứ như là .... nhặt được của rơi ấy. Thiệt tình bực không tả nổi. Đã thế nó lại còn ..... nói chuyện nhiều nữa chứ, thiệt tình tức quá. Hix, điện thoại về nhà phụ huynh thì mình có nói to được đâu, để đó, chiều nay sinh hoạt lớp sẽ biết tay, học sinh sẽ biết .... cô nó ... dữ dằn, phát xít đến cỡ nào.
    Hix, sáng nay mưa nhiều học trò được nghỉ thì mình không có tiết , chiều nay trời tạnh mưa chút chút thì mình lại phải đi. Chiều lại phải ra sức hò hét dẹp loạn nữa đây, có ngày thì cũng có người ăn chưởng. Mà dạo này mình cũng .... dữ như bà la sát ấy, hix, hình như đang đổi tính thì phải.
    Mấy hôm nay mình làm cho người ta buồn buồn, mấy hôm nay mình làm cho trái tim người ta đau nhói thì đến hôm nay trái tim mình lại quặn đau. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi, bé con nhỉ? Quên đi bé con à, quên tất cả đi, đó chỉ là một phút bâng quơ nào đó thôi mà.
  3. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Một ngày chủ nhật cũng đã gần trôi qua, tự nhiên thấy buồn cười. Hôm qua mình dự định mắng học trò bao nhiêu, tự nhiên... nghỉ học. Chán thế, nhưng không sao, ngày mai ... tiếp tục ... giáo huấn, mình có 1 tiết trống, lo gì?
    Hì. Tập nấu ăn thôi, để lúc nào còn nấu cho cậu ăn nữa chứ, hix, mà cậu có mà vào đây thì cũng tạm thời đi ăn tiệm thôi, chứ tớ có biết nấu gì đâu. Hix, mình tệ thật. Hì, đã từng bảo là vào chùa xin cơm ăn, vậy mà tiếc là không ăn chay được, hì, nghĩ cũng ... tức cười, mình là Phật tử, thế mà ghét ăn chay đến ... kinh khủng. Hix, ăn chay được là đi tu rồi, bé con nhỉ?
    Trời lại vẫn mưa, đi ra đường thấy lạnh quá, vậy mà vẫn đi, dạo dạo 1 chút hít thở không khí mưa gió với mọi người. Mà cũng nhiều người đi ra đường nhỉ? Mình cứ tưởng có mỗi mình mình thì buồn lắm, ai ngờ cũng nhiều, và lại thấy lòng vui vui.
    ....................
    Quên mất, không biết có ai vừa vote cho mình 5* nhỉ? Hì, vui thế, tự nhiên có thêm 1* , hì.
  4. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bé con là thế này đây. Cũng có những khoảnh khắc không thể "hiền" hơn được. Thì ra Bé con cũng dữ dằn không kém. Nhìn học sinh nó cứ sửng sốt nhìn thì hoá ra bé con cũng ... khiếp quá nhỉ? Hì, cứ như lời của thầy Thuận thì .... tiếng của bé con to quá đến nỗi .... thầy cũng chẳng có dặn dò gì lớp được. Hix, khổ quá đi, ai bảo cứ tức giận cho lắm vào rồi trút ra một lần thì .... cũng khiếp. Khổ thế đấy, làm cho mình ... cũng đau họng và khàn cả giọng. Định tối về đt cho cậu, nhưng khàn hết giọng rồi, đành chịu.
    Một ngày tất bật, công việc dạo này cũng nhiều quá, mà học sinh thì lại nghịch ngợm. Không còn cách nào khác là phải thế thôi. Mình cứ phải làm mặt cọp thì tụi nó mới sợ.
    Chiều qua may mà trời mưa, chứ nếu không thì mình cũng làm nhiều việc hơn. Mà chuẩn bị tinh thần để đối đầu với khó khăn, chứ mấy HS tăng cường từ TDTT vào thì toàn là làm cho mình đau đầu thêm, chuẩn bị phương án đối phó và giải quyết thôi. Mà cũng vui, trong lớp xuất hiện 1 người Judo, hay nhỉ? Mình thích môn đó, nhưng hiện tại bs cấm ko được đụng đến .... hix, làm sao nhỉ? hay là cứ kệ bs, không cần biết? Hix, chẳng biết nữa.
    Thôi,khởi đầu cho một buổi sáng thế này là tạm ổn rồi, cố lên, còn cả một chặng đường dài cần phải làm....
    Cố lên nào Mèo xinh ơi!
  5. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi xa mà chỉ đóng cửa , nằm im trong phòng, đúng là phí một ngày. Suy nghĩ mãi chẳng thể nào tìm ra được phương cách để giải quyết, thật phí 1 ngày đi xa. Hix, may mà bật máy lên, chứ nếu không thì ... tiêu, hix, họp khẩn cấp mà chẳng thông báo trước, thế này thì làm sao mà mình chuẩn bị kịp.
    Hộc tốc đến, hộc tốc về một cách nhanh chóng cũng làm mình thấy thời gian trôi nhanh thật. Lòng vẫn chưa thanh thản, nhưng có quá nhiều việc phải làm trong khi thời gian không cho phép, thế là chẳng còn cách nào khác là thu xếp về.
    Đường xá , cây cối điêu tàn quá. Mới có mưa bão mấy ngày mà thấy khác quá. Hix, mà mưa gió thế này sao mình không bị cảm lạnh nhỉ? Hên ghê, hay là dạo này mình biết cách tự giữ ấm cho mình. Hix, ờ, có lẽ thế, thấy vui vui vì biết tự chăm sóc, bé con nhỉ? Bé con không thương mình thì thương ai?
    ....Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đâu. Ước vọng ngày thơ ấu chưa .... Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn ..... Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống tháng ngày quay cuồng mãi hoài có gì vui.
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Có dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng.

    Là thế đấy bécon ạ!
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cún và Mèo ui, mình biết đây là nhật kí của 2 bạn, nhưng cho mình hỏi Gà có được vào đây viết nhật kí hông
  7. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    You can do if you want.
  8. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc phải giải quyết quá. Hình như càng ngày mình càng dễ nổi giận thì phải, hôm qua cũng thế, dạo này mình nên tránh những điều đó, như thế là không tốt.
    Mình tự tay cho lớp giờ C khi thấy đến chính mình còn không chịu nổi thái độ của học sinh, huống hồ gì là giáo viên khác. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi, mình tin mình có cách để trị tụi nó. Mình nghĩ thế!
    Một ngày mới lại bắt đầu, khởi đầu như thế này là ổn rồi.

    Những ngày giông bão đã tạm qua, nắng đã lên rồi, nào cùng bước tiếp những chặng đường mới thôi.
  9. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hì, quên mất. Cảm ơn 2 bạn nào mới vote 5* cho tớ, hì hì, vui quá đi mất. Tớ đoán được 1 người , nhưng còn 1 người nữa thì tớ chịu, hihi. Vui ghê vậy đó
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tạm ổn rồi, cuối cùng cũng trị được những đứa học trò đó, hay thật, lần đầu tiên thấy những người sợ mình đến xám ngoét mặt mày, hix, có điều cũng công nhận mình ... dữ thật. Hix, thì có mà hiền được, không dữ thì có mà .... chết ... với tụi nó. Có điều học trò mình cũng thương cô giáo khiếp, thấy cô nói nhiều khản cả cổ cũng từ từ biết nghe lời, thế là mình thấy vui rồi.
    Hôm nay làm việc từ sáng đến chiều tối mà vẫn không xong, thật là mệt. Gần đến ngày đại hội cho 2 bên mà vẫn chưa xong giấy tờ, tự nhiên thấy cũng mệt. Mấy hôm trước còn mệt lử người, hôm nay thấy đỡ đỡ chút rồi. Có điều ... tốt nhất đừng nên đến BV tránh nghe những điều không muốn nghe, tạm thời là thế đã.
    Thứ 5 đại hội rồi, hy vọng xong xuôi và kịp cho tất cả, hy vọng vậy.

Chia sẻ trang này